|
Tu
xá Mân Côi là một tu viện nhỏ thuộc dòng Ðồng Công, là nơi dành
cho một số tu sĩ trẻ sống đời tu trì trong khi theo Ðại học. Tu
xá Mân Côi, cái tên nghe nhẹ nhàng quá với một số người. Người
ta kể vào đầu thập niên 80, một lá thư từ một tu viện kín gởi
về tu xá chia sẻ tâm tình hiến dâng với lời mở đầu: "Kính
Thăm các chị, em xin tự giới thiệu là nữ tu dòng ABC ..."
Không hiểu tại cái tên hay tại mấy ông thày không giống ai nên
có sự lầm lẫn vậy! Hy vọng tại cái tên!
Chúng
ta biết để duy trì đời sống tu trì, nhà dòng luôn có chỗ dành
cho anh em phải theo học. Có thể nói, đây là căn nhà đầu tiên
mà dòng Ðồng Công làm sở hữu chủ khi nhà dòng định cư tại Mỹ.
Khi mới tị nạn tại Hoa Kỳ, các bề trên quyết định dùng một năm
để ổn định tinh thần đồng thời trau dồi thêm Anh ngữ. Sau một
năm, một nhóm anh em được lệnh đi lên Springfield để hoàn tất
chương trình đang học từ Việt Nam. Anh em không có nhà nên được
đức cha Bernard Law - nay là Hồng Y- cho "share" phòng.
Ðược "share" phòng anh em nhận cắt cỏ trước nhà. Việc
này anh em còn làm về sau nhưng mấy năm sau, nhóm tu sĩ khác đến
học đã "không may" quên bẵng công tác này. Ðức cha Law
đã góp ý và giúp đỡ để mua một căn nhà bốn phòng gần đại học và
cùng đường với nhà đức cha. Anh em dành một phòng làm phòng nguyện,
Còn lại ba phòng, bảy tám anh em chung nhau. Ngày ngày đi học,
"work-study", rồi về sửa nhà mới mua.
Ðầu
thập niên 80, việc theo học tại chủng viện triết Conception gặp
trục trặc. Các bề trên đưa các tu sĩ ở Conception về Springfield.
Nạn nhân mãn trở nên quá trầm trọng. Căn nhà không đủ chỗ cho
anh em đứng, chưa nói đến ngồi hay di chuyển. Anh em cần một căn
nhà khác. Sau ít tháng anh em phải tạm cư xa thành phố, nhà dòng
mua lại một "apartment" tại địa chỉ hiện nay cùa tu
xá. Ngôi nhà có tuổi đời khá cao nên anh em lại sắn tay sửa nhà.
Bên trong ngôi nhà được hoàn toàn chỉnh trang. Gác xẹp cũng biến
thành phòng ngủ.
Sĩ
số cao nhất là 22. Từ năm '90, các bề trên lại gởi anh em về chủng
viện Conception để học Triết, sĩ số trung bình giảm xuống khoảng
hơn mười anh em tại đây. Anh em trong Tu Xá đa số theo học tại
Southwest Missouri State University (SMSU), một trường đại học
lớn hàng thứ 2 của Tiểu Bang Missouri, với khoảng trên 20 ngàn
sinh viên trong một học khu khá rộng lớn, đầy đủ mọi phương tiện
giáo dục, truyền thông. Số còn lại thì học tại Ozarks Techical
Community College. Cả hai trường xa nhà khoảng vài phút lái xe.
Phương tiện tới trường thuận lợi hơn cả là đi xe "lô-ca chân"
hoặc "lái" xe đạp cho nó có vẻ "ex-sơ-sai"
một tí.
Ngoài
các giờ vất vả "đi cầy hoặc đi bơi" tại trường, anh
em Tu Xá còn dùng nhiều giờ mỗi ngày để lo việc bổn phận thiêng
liêng đạo đức, phục vụ tông đồ, dạy giáo lý, coi ca đoàn hoặc
thăm viếng mục vụ. . . Hàng tháng, anh em đều trở về Nhà Chi Dòng
Carthage (xa khoảng 70 milles) để tham dự các buổi học hội, tĩnh
tâm . . . chung với anh em Dòng. Cũng nên nhắc lại, Tu Xá Ðức
Mẹ Mân Côi là nơi trú chân hầu hết các đấng bậc làm thày của anh
em Tu Sĩ Ðồng Công trong suốt hơn 20 năm qua. Qúi Vị nào có dịp
về Springfield Missouri, xin tản bộ đến Tu Xá "uống ly nước
trà, ăn miếng bánh bao".
Tu
Xá Mẹ Mân Côi
418 S. Kimbrough Ave.
Springfield, MO 65806
U.S.A
(417) 869-3822.
|
|