117
Thánh Tử Ðạo VN do Họa Sĩ Vivi vẽ cho riêng Hội Trường Các TTÐVN
Ðược
kiến thiết trong khu vực Chi Dòng Ðức Mẹ Ðồng Công tại Thành phố
Carthage, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ.
Khởi
công ngày 17 tháng 11 năm 1997. Do Architects John Desmond &
Associates và Ðặng Văn Lợi họa đồ. Hãng thầu R.E. Smith Construction
Company và Prestressed Casting Co. thực hiện.
Bích
họa và các bức tranh do Họa sĩ Vivi, Võ Hùng Kiệt sáng tác. Dung
nạp 3,000 ghế ngồi. Kinh phí dự trù $5,500,000.00 (năm triệu năm
trăm ngàn đô la).
Hoàn
tất, Thánh hiến, và Khánh thành ngày 5 tháng 8 năm 1999, dịp Ngày
Thánh Mẫu 1999, do Ðức Cha John J. Leibrecht, Giám Mục Giáo phận
Springfield-Cape Girardeau.
Sử
Lược Tóm Tắt:
Sau
khi được gieo vào đất nước Việt Nam năm 1553, hạt giống Tin Mừng
vừa mọc lên liền trải qua bao giông tố phũ phàng, bao sát khí
tàn bạo, bao bàn tay đẫm máu.
Hơn 130,000 Anh Hùng Tử Ðạo bị sát hại trong 3 thời kỳ bi thảm
gồm có:
30,000 thời Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn và Tây Sơn (1700-1802),
40,000
trong 3 triều Minh Mạng, Thiệu Trị, và Tự Ðức (1820-1883),
60,000
thời phong trào Văn Thân (1885-1886).
Trong số này, 117 vị được tôn phong Chân Phước:
64
vị do Ðức Lêô XIII, ngày 27-5-1900,
8
vị do Ðức Thánh Piô X, ngày 20-5-1906,
20
vị do Ðức Thánh Piô X, ngày 2-5-1909,
25
vị do Ðức Piô XII, ngày 29-4-1951.
Tất cả 117 vị Chân Phước này được Ðức Gioan Phaolô II tôn phong
lên đài Hiển Thánh ngày 19-6-1988.
117
vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam gồm có:
8
Giám Mục,
50
Linh Mục (37 VN, 13 Thừa sai),
16
Thầy Giảng,
1
Chủng Sinh,
42
Giáo Dân (41 ông, 1 bà).
Dưới
triều vua Cảnh Thịnh (1792-1801), cuộc cấm đạo nổi lên dữ dội
gắt gao, Ðức Mẹ đã hiện ra tại La Vang năm 1798 để an ủi nâng
đỡ khích lệ con cái Mẹ trong cảnh khốn cùng.
After being sown and sprouted in the soil of Vietnam in 1553,
the Gospel seeds met with storms and bloody persecutions.
About
130,000 Vietnamese martyrs were killed within three sorrowful
centuries:
30,000
under the dynasties of lords Trinh, Nguyen, and Tay Son (1700-1802),
40,000
under the dynasties of kings Minh Mang, Thieu Tri, and Tu Duc
(1820-1883),
60,000
under the movement of Van Than (1885-1886).
Within the mentioned numbers, 117 were beatified:
64
persons by Pope Leo XIII on May 27, 1900,
8
persons by Pope Pius X on May 20, 1906,
20
persons by Pope Pius X on May 2, 1909,
25
persons by Pope Pius XII on April 29, 1951.
All these 117 Blessed Martyrs were canonized as saints by Pope
John Paul II on June 19, 1988.
117
Martyred Saints include:
8
Bishops,
50
Priests (37 Vietnamese, 13 Missionaries),
16
Catechists,
1
Seminarian,
42
Lay Persons (41 men, 1 woman).
Under the severe and bloody persecution of King Canh Thinh (1792-1801),
Our Blessed Virgin Mary appeared at Lavang in 1798 to encourage
and strengthen her children in their suffering and misery.
Kinh
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lạy
Chúa là Cha chí nhân / chúng con hân hoan ghi nhớ các ân huệ /
Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam.
Nhờ
lời rao giảng của Giáo Hội / Cha Ông chúng con đã đón nhận Tin
Mừng cứu rỗi / Các Ngài đã vững tin vào Chúa là Ðấng Tạo Thành
Trời Ðất / và Chúa Kitô Ðấng Cứu Thế được sai đến trần gian.
Trong
cơn gian lao thử thách / Chúa đã ban cho các Ngài sức mạnh của
Thánh Linh / để các ngài can đảm tuyên xưng Ðức Tin / và hiên
ngang hy sinh mạng sống / để làm vinh quang Thập Giá Chúa Kitô.
Các
Thánh Tử Ðạo là ân huệ Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam / vì
thế chúng con dâng lời cảm tạ và ca tụng Chuá / hợp với cuộc hy
sinh tử đạo của các tiền nhân anh dũng chúng con.
Xin
dâng lên Chúa lời cảm tạ / để biểu lộ tình con thảo với Chúa là
Cha / bằng chứng từ Ðức Tin sống động của chúng con.
Vì
công nghiệp của các Thánh Tử Ðạo / xin ban cho dân Việt Nam chúng
con được an vui và thịnh vượng / cho mọi người đón nhận Tin Mừng
cứu rỗi / và bước theo con đường chân lý.
Xin
cho Giáo Hội Việt Nam được sống trong hòa thuận và hiệp nhất /
luôn thông hảo trọn vẹn với Ðấng kế vị Thánh Phêrô / và hăng say
lo việc tông đồ / nhiệt thành rao giảng Ðức Kitô cho mọi người.
Xin
cho chúng con được trung thành với Chúa ở trần gian / để ngày
sau về hưởng vinh quang bất diệt / cùng các Thánh Tử Ðạo chúng
con ở trên trời. Amen.
|