| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
16.
Chúa Giêsu Sẽ Trở Lại
Con quen
một ông Tin lành. Ông tin là Chúa
Giêsu sẽ trở lại cai trị trời
mới đất mới một ngàn năm
bắt đầu năm 2000 sắp tới này?
Ông chỉ cho con đọc. Con cũng
thấy sách Khải Huyền trong Kinh Thánh
bên Công Giáo nói về ngàn năm
vậy. Nhưng tại sao các cha không
ai nói cho chúng con? (LQT,
Utah)
Ông
LQT thân mến,
Không cha nào nói cho ông về một
ngàn năm mà Chúa Giêsu sẽ đến
cai trị trời mới đất mới bởi
vì có đâu mà nói. Giáo
Hội phi bác chuyện này từ xa xưa
rồi.
Lý
thuyết ngàn năm (Millenarianism hay Chiliasm) dựa vào một phần
đoan 20 của sách Khải Huyền. Ðại cương lý thuyết Ngàn năm
tin rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trái đất và cai trị trên mặt đất
này đúng một ngàn năm. Khi Chúa đến, cũng có các vị
tử đạo sống lại với ngài để cùng trị. Cuối ngàn
năm này mới có chiến trận kinh hãi nhưng Satan sẽ bại trận trong
ngày phán xét chung và kẻ dữ sẽ ra khỏi mồ sể bị quăng vào biển
lửa (chết lần hai). Các giáo phái tin theo lý thuyết này
như Seventh Day Adventist, Southern Baptist Covention, Second
Adventist, Primitive Baptist, Mormon và Jehovah's Witness
và một số phong trào Thánh Linh. Tôi nghĩ ông Tin lành của ông
là Mormon vì Utah thủ đô của họ mà. Nếu ông tin ông
ta thì nên dọn về Missouri ở vì theo họ Chúa đến sẽ cai trị ở
thành phố Independent, MO đấy. Có nhiều giai thoại về ngày
Chúa trở lại. Nhưng xin trở lại vấn đề. Ðầu thế kỷ
13, Gioakim Fiore quả quyết một ngàn năm của Chúa Thánh
Linh bắt đầu năm 1260. Năm 1525 Thomas Munzer quả
quyết chỉ có người nghèo xứng hợp với một ngàn năm, ông đã khởi
đầu cuộc Chiến Tranh Nông Dân để tiêu diệt mọi người giầu có.
Về
phía Công giáo, một số tác gỉa cổ thời như Thư của Barnabê (15:4-9)
ủng hộ lý thuyết này. Eusebiô, Justinô, Irênê và Tertulian
cũng nghĩ như vậy. Nhưng thánh Augustinô (De Civ.
Dei 20:7-8) thấy lý thuyết ngàn năm này hoàn toàn xa lạ
với Tân Ước nên đã ủng hộ giải thích thiêng
liêng: "một ngàn năm" phải được coi là tượng trưng --
cho cả lịch sử Giáo Hội (cả dưới đất và trên trời) từ khi
Chúa sống lại cho đến ngày Chúa đến lần thứ hai. Khi Công
đồng Ephêsô nói lý thuyết ngàn năm sai lạc và hoang đường, lý
thuyết này mất hẳn chỗ đứng trong tư tưởng Công Giáo. Cũng
có một nhóm Công Giáo ở Nam Mỹ loan truyền một lý thuyết nhẹ nhàng
năm 1824 và ở Nam Phi cũng làm sống lại chủ thuyết này nhưng Tòa
Thánh kết án lý thuyết năm 1941 (xem sắc lệnh trong Acta 36(1944),
212' xem "Responsum de millenarismo" Biblica 23
(1942),385: "Không thể có sự an toàn đức Tin Công giáo
khi chủ trương Chúa Kitô trở lại cai trị hữu hình trên mặt
đất trước ngày thế mạt.")
Theo
đó, cụm từ "sống lại lần thứ nhất" là nói về sự
sống mới Chúa Kitô ban cho tội nhân trong đức tin và phép rửa
(như nói đến trong Rm 6:1-8 như chết và sống lại với Chúa Kitô)
Công giáo và phần đông Tin Lành vẫn còn theo giải thích này.
Ý nghĩa tượng trưng của một ngàn năm rất phù hợp với các con số
khác trong Khải Huyền. Ðọc lại đoạn 20, chúng ta thấy thánh
Gioan đang nhìn một thiên thần từ trời xuống đất (20:1).
Con rồng đã gây chiến với các con khác của người nữ (12:17). Dù
những mãnh thú đã bị quảng xuống vực, con rồng vẫn còn luẩn quẩn.
Nay con rồng bị quảng xuống vực suốt ngàn năm (20:2-3).
Thực tế, tất cả con số khác trong sách Khải Huyền là tượng trưng,
nên coi con số một ngàn toán học là điều không hợp lý. Một
ngàn năm diễn tả một khỏang thời gian dài. Thời đại tương
đối bớt cám dỗ của ác quỉ. Cuối cùng nó được sổ lồng một
thời gian ngắn.
Ðiều
khó là sang câu 20:4, thánh Gioan còn nói chuyện dưới đất hay
đã tả cảnh trên trời rồi? Chúng ta thấy thánh Gioan
đã nói đến ngai tòa đến bốn mươi bảy lần và bất cứ khi nào
thánh nhân nói đến ngài tòa, thánh nhân nói chuyện
trên trời (chỉ trừ khi ngài nói đến ngai Satan (2:13) hay
ngai mãnh thú (13:2' 16:10)). Ở đây, thánh nhân nói
đến các vị tử đạo(20:4) mà ở 6:9 thánh nhân nói đến các vị dưới
bàn thờ trên trời. Những kẻ thắng mãnh thú cũng là
người đứng trên biển lưu li (15:1-2) và được hứa chia phần trong
ngai tòa trên trời (3:21).
Các
điều trên chứng tỏ thánh Gioan đã chuyển sang tả cảnh trên trời
khi Satan bị giam một ngàn năm. Lối đổi chuyển sân khấu
có lẽ không khó hiểu với tâm hồn Á đông. Những ai xem phim
Tầu sẽ không lạ về lối diễn xuất trên nhiều sân khấu một lúc.
Các vị tử đạo trị vì với Chúa Kitô trên trời, nhưng việc trị vì
của các ngài, cũng giống như việc trị vì của Chúa Giêsu, cũng
cả trên đất nữa. Hi lễ của các ngài, cũng như của Chúa Kitô,
đã đem lại sự trói buộc Satan.
Tất
cả ai được cứu chuộc được hứa cai trị trái đất (5:10) nhưng ở
đây chỉ nói đến các vị tử đạo (20:4). Không có gì nói đến
các ngài sống trong thân xác ở đưới đất, cũng thế, Chúa Kitô.
Vậy trong lối diễn xuất hai sân khấu của Khải Huyền, chúng ta
phải nói Chúa Kitô cùng các thánh cai trị trên trời nhưng
ảnh hưởng của hi lễ của các Ðấng ảnh hưởng trên đất (xem thánh
Toma, ST 3.77.1-4)
Sách
Giáo Lý Công Giáo 92 dạy, "Từ ngày Chúa Kitô lên trời, kế
hoạch của Thiên Chúa đã bước vào giai đoạn hoàn tất. Chúng ta
đã ở vào "giờ sau cùng" (1 Ga 2,18). ... Giáo
Hội trên mặt đất này đã mặc lấy một sự thánh thiện thực sự, tuy
còn bất toàn". Nước của Chúa Kitô đã tỏ rõ sự hiện diện của
mình bằng những dấu lạ kèm theo sự loan báo Tin mừng do Giáo Hội.
Dầu đã hiện diện trong Giáo Hội của mình, Nước Chúa Kitô vẫn chưa
được hoàn thành "với quyền năng và vinh quang lớn lao"
(Lc 21,27) do cuộc giáng lâm của Ðức Vua trên trái đất này. Triều
đại của Ngài vẫn bị tấn công bởi các lực lượng xấu xa, mặc dầu
về căn nguyên thì chúng bị cuộc Phục sinh của Chúa Kitô đánh bại."
670-675)
Tóm
lại, Giáo Hội Công Giáo không chấp nhận lý thuyết một ngàn năm
nghĩa đen này từ Công đồng Ephêsô năm 431 và tòa thánh kết
án lý thuyết hồi giữa thế kỷ qua. Sách Giáo Lý Công Giáo nhắc,
" Dầu là dưới hình thức giảm nhẹ, dưới cái tên gọi là thuyết
thiên niên kỷ, thuyết này cũng bị Giáo Hội lên án như là một sự
ngụy tạo Nước Thiên Chúa, (676)" Chúng ta cần
hiểu ngàn năm theo nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen.
Của đáng tội, khi cần hiểu theo nghĩa đen ba ông Tin Lành đó không
hiểu cho như khi Chúa Giêsu nói về bánh thánh thành thịt máu Chúa,
các ông bảo tượng trương. Nếu là tượng trương mà làm
nhiều môn đệ bỏ đi, Chúa Giêsu sẽ gọi lại bảo các ngươi hiểu sai:
đó chỉ là tượng trương thôi. Nhưng Chúa đành chịu mất nhiều
môn đệ, thì không thể nói đó là tượng trương được.
Tôi
ở trong vùng đa số là Tin Lành nên cũng đôi lần tiếp xúc với họ
trong quan điểm này. Nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng là họ
tự mãn rất đóng kín , không chịu nghe ai. Họ rất giống
những người Pharisieu ngày xưa khi Chúa đến lần đầu. Với
người Pharisiêu thì Chúa đến phải giải phóng dân Do thái, phải
làm cho dân họ nở mặt nở mày. Chính điểm này làm Pharisieu
đánh mất cơ may nhận Ngài khi Ngài đến. Nếu ai mong chờ
Chúa Giêsu đến cai trị ngàn năm, thì đây là lúc Chúa đang
trị đấy. Ngàn năm ấy bắt đầu khoảng năm 33 cho tới nay và
sẽ kéo dài đến ...?
17. Chưa chết đã được
1. Thưa
Cha, Bà thánh Luxia trong kinh cầu các thánh
có phải là chị Luxia được
Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima không?
Nếu đúng, tại sao chị Luxia chưa
chết mà đã được phong thánh?
2.
Kinh "Dâng nhà tư cho Trái Tim Ðức Chúa Giêsu" có nhắc
đến bà thánh Margarita Maria đã tỏ lòng ước ao ..." Vậy bà
thánh Margarita Maria tỏ lòng ước ao điều gì?
3.
Xin cha giải thích sự khác biệt của thánh: * Gioan
Baotixita * Gioan Tẩy gỉa * Gioan Tiền Hô.
( DTTH,
MD)
DTTH
thân mến,
1. Chị Luxia nhận bà thánh Luxia
trong kinh cầu các thánh làm quan thày.
2.
Tôi xin lỗi vì tôi không biết kinh "Dâng nhà tư cho Trái
Tim Ðức Chúa Giêsu." Ai biết xin trả lời dùm tôi.
Không biết mà phải trả lời thì biết làm sao bây giờ? Vậy
tôi đoán bậy là từ lâu " thánh Margarita Maria đã tỏ lòng
ước ao" cho mọi gia đình trưng bày ảnh Trái Tim Chúa và tôn
nhận Chúa làm vua, làm chủ gia đình, cho mọi người biết tôn sùng
Thánh Tâm Chúa Giêsu.
3.
Cả ba tên là một nhân vật. Ngày xưa dùng âm La tinh nên
gọi là Gioan Baotixita về sau dùng theo nghĩa của nên gọi là Gioan
Tẩy gỉa. Tên đó chỉ rằng thánh Gioan là người đến rao giảng
sự thống hối và làm phép rửa cho nhiều người trong đó có Chúa
Giêsu. Còn Gioan Tiền Hô là nói về sứ mệnh chung của ngài
là đi trước Chúa để dọn đường cho Chúa.
|