|
|
| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
18.
Ðiều Lệ Ơn Toàn Xá?
Thưa
Cha, để giúp cho một số bổn
đạo không hoang mang vì đuoc nghe những
điều lệ được lãnh Ơn
Toàn Xá khác nhau trong mỗi họ
đạo, và điều lệ nhà thờ
Việt Nam cũng khác hơn nhà thờ
Mỹ và một số đông Bổn Ðạo
già trẻ cũng không biết việc
Ơn Toàn Xá được ban bố
trong năm Thánh 2000 này.
Thưa cha,
có nơi thì nói là: để được Ơn Toàn Xá, phải viếng Nhà Thờ Ðức
Giám Mục chỉ định 1 lần mà thôi (nếu được nhiều lần càng tốt)
và ở nhà, mỗi ngày phải đọc kinh theo ý Ðúc Giáo Hoàng là:
- 1 kinh
Lạy Cha
- 1 kinh Tin kính
và
gẫm sự Thương khó Chúa Giêsu
chịu nạn. Nhà thờ Mỹ, thì
mỗi nhà thờ chọn Kinh đọc và
hát bài Thánh Ca khác nhau.
Xin cha
vui lòng chỉ bảo trên báo T.T.Ð.M. càng sớm càng tốt, hầu giúp
ích cho bổn đạo được Ơn Toàn Xá. . . (M.K.)
M.K. thân mến,
Nếu thật ai cũng khác nhau, tôi
viết thêm là loạn thêm. Tôi
nghĩ các Ðấng đã viết đủ
rồi. Tôi xin trích Sắc Lệnh
của Tòa Xá Giải Tối Cao. (Các
nét đậm và nghiêng được
thêm).
"Những
Qui Ðịnh để lãnh nhận Ân Xá Năm Thánh:
Nhằm thi
hành ý muốn mà Ðức Thánh Cha đã bày tỏ trong Sắc Dụ Mở Năm Thánh
2000, và dựa vào năng quyền do chính Ðức Thánh Cha ban cho, sắc
lệnh này của Tòa Ân Giải Tối Cao (the Apostolic Penitentiary)
ấn định các kỷ luật phải tuân hành được hưởng Ân Xá Năm Thánh.
Tất cả mọi
tín hữu, khi được chuẩn bị thích đáng, đều có thể hưởng trọn vẹn
ân xá, suốt trong Năm Thánh, theo các tiêu chuẩn sau đây:
Các ân xá
được ban chung riêng trước đây vẫn có hiệu lực trong Năm Thánh,
và nên lưu ý các ân xá trong Năm Thánh cũng có thể được chỉ cho
các linh hồn đã qua đời: của lễ cao cả như thế chính là một hành
vi trổi vượt bày tỏ lòng bác ái siêu nhiên, dựa vào mối dây liên
kết các tín hữu còn lữ hành trên đời này với các tín hữu dã kết
thúc cuộc hành trình trần gian của mình, trong Nhiệm Thể Chúa
Kitô. Thêm vào đó, qui tắc mỗi ngày chỉ được hưởng một ơn
toàn xá vẫn có giá trị trong suốt Năm Thánh.
Cao điểm
của Năm Thánh là sự gặp gỡ giữa ta với Thiên Chúa Cha, qua trung
gian Ðức Kitô, Ðấng Cứu Thế đang hiện diện trong Hội Thánh, và
đặc biệt hơn, trong các bí tích. Chính vì thế toàn bộ hành
trình Năm Thánh, được chuẩn bị qua các cuộc hành hương bao giờ
cũng mở đầu và kết thúc bằng việc cử hành các bí tích thống hối
và Thánh Thể, tức là cử hành mầu nhiệm Vượt qua của Ðức Kitô,
nguồn đem lại bình an và hòa giải cho chúng ta. Ðây chính
là bước gặp gỡ có sức biến đổi chúng ta, mở lòng chúng ta ra để
nhận lânh ân xá cho mình và người khác.
Sau khi
cử hành bí tích xưng tội một cách xứng đáng, mà thông thường theo
điều 960 của bộ Giáo Luật chung của Hội Thánh Công Giáo, và theo
điều 720&1 của bộ Giáo Luật cho Giáo Hội Ðông Phương, phải
là xưng tội cách cá nhân và đầy đủ, tín hữu nào đã thỏa mãn các
điều kiện đòi buộc có thể lãnh nhận cho mình hay cho người khác
ơn toàn xá trong một thời gian thích đáng, thậm chí hàng ngày
cũng được, mà không cần phải đi xưng tội lại. Tuy nhiên,
rất khuyến khích các tín hữu siêng năng lãnh nhận ơn bí tích sám
hối để ngày càng hoán cải và thanh sạch. Cần tham dự bí
tích Thánh Thể, như mọi ân xá đòi hỏi, vào đúng ngày làm các việc
vừa kể.
Giây phút
cao điểm ấy phải kèm theo sự hiệp nhất với Hội Thánh một cách
tỏ tường, bằng cách cầu theo ý Ðức Giáo Hoàng, cũng như bằng cách
làm các việc bác ái và đền tội, theo các chỉ dẫn sau đây: phải
làm các việc này với mục đích nói lên lòng mình đã thay đổi thật
sự' đây lại là một kết quả mà nhờ kết hợp với Chúa Kitô trong
các bí tích ta sẽ có được. Ðức Kitô chính là người tha thứ
và đền tội chúng ta. Khi đổ vào lòng các tín hữu Chúa Thánh
Thần, tức là sự tha tội, Ðức Kitô cũng đưa ta tới gặp vị Cha đầy
nhân ái trong tâm tình hiếu thảo và tin tưởng. Từ chỗ gặp
gỡ ấy, ta sẽ cương quyết hoán cải và đổi mới, hiệp thông với Hội
Thánh và sống bác ái với anh chị em mình.
Trong Năm
Thánh sắp tới này, chúng ta cũng áp dụng tiêu chuẩn sau đây: vì
ích lợi của những ai bị ngăn trở một cách hợp pháp, các vị giải
tội có thể thay đổi các việc làm và những điều kiện đã qui định.
Các nam nữ đan sĩ, những người yếu đau và tất cả những ai vì một
lý do nào đó không thể ra khỏi nhà, có thể viếng nhà nguyện trong
tu viện mình, thay vì một nhà thờ nào đó. Nếu như ngay cả
việc này cũng không làm được, họ vẫn có thể hưởng ân xá bằng cách
kết hợp trong tinh thần với những người đang thi hành các việc
qui định theo thể thức thông thường, và bằng cách dâng lên Chúa
các kinh nguyện, đau khổ và tật nguyền.
Chiếu theo
những điều đã qui định, các tín hữu có thể lãnh nhận ân xá Năm
Thánh như sau:
Tại Roma,
khi hành hương đạo đức tới một trong các Ðại Vương cung thánh
đường, tức là Ðền thờ thánh Phêrô ở Vatican, Ðền thờ Chúa Cứu
Thế ở Lateranô, Ðền thờ Ðức Bà Cả và Ðền thờ thánh Phaolô ngoại
thành' ở đó sốt sáng tham dự thánh lễ hay một nghi thức phụng
vụ như đọc kinh sáng hay kinh chiều, hoặc làm một việc đạo đức
như đi đàng Thánh giá, lần chuỗi Mân Côi, đọc thánh thi kính Mẹ
Thiên Chúa Akathistos. Cũng được lãnh ân xá Năm Thánh, nếu
thăm viếng theo nhóm hay riêng cá nhân một trong bốn đền thờ trên
và dành ít thời gian chầu Thánh Thể vả suy niệm, kết thúc bằng
kinh Lạy Cha, tuyên xưng đức tin theo một hình thức nào đã được
chấp thuận và đọc kinh kính Ðức Trinh Nữ Maria. Vào dịp
đặc biệt của Năm Thánh này, Tòa Thành thêm vào bốn đại vương cung
thánh đường trên một số địa điểm hành hương khác, cũng một điều
kiện đã kể, đó là Ðền thờ Thánh Giá Jerusalem, đền thánh Ðức Mẹ
của Tình Yêu Thiên Chúa và hang toại đạo của các Kitô hữu.
Tại Ðất
Thánh, nếu tuân thủ các điều kiện đã kể trên đây, và thăm viếng
đền thờ Mồ Thánh ở Jerusalem hay đền thờ Chúa Giáng sinh ở Belem
hay đền thánh Truyền Tin ở Nazareth.
Tại các
Giáo Hội địa phương, khi hành hương kính viếng nhà thờ chính tòa
hay các nhà thờ khác hoặc những nơi được Ðấng Bản Quyền chỉ định,
và tại đó sốt sắng tham dự cử hành phụng vụ hay một việc
đạo đức nào khác như những việc đã kể trên khi nói tới Roma.
Hoặc khi viếng theo nhóm hay riêng mỗi cá nhân nhà thờ chính tòa
hoặc một đền thánh đuợc Ðấng Bản Quyền chỉ định và tại đó dành
ít thời giờ để suy niệm, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, tuyên xưng
đức tin theo hình thức nào dâ được chấp thuận và đọc kinh kính
Ðức Mẹ.
Tại bất
cứ nơi nào, khi dành thời giờ tương xứng viếng thăm các anh chị
em đang phải thiếu thốn, đau khổ, khó khăn (như các bệnh nhân,
tù nhân, người già cả, cô đơn, người tàng tật, cô nhi ...) coi
như một cuộc hành hương tìm về Ðức Kitô đang hiện diện nơi các
anh chị em ấy, đồng thời thỏa mãn các điều kiện thông thường về
mặt thiêng liêng và các bí tích, cũng như các kinh thường
lệ. Các tín hữu chắc hẳn mong muốn có nhiều lần viếng thăm
như thế trong suốt Năm Thánh này, vì cứ mỗi lần làm vậy, họ có
thể lãnh nhận ơn toàn xá, dù mỗi ngày chỉ được lãnh một lần.
Ta cũng có
thể lãnh ơn toàn xá của Năm Thánh khi làm những việc nói lên tinh
thần sám hối một cách vừa thực tiễn vừa quảng đại, vì sám hối
là trọng tâm của Năm Thánh. Chẳng hạn như kiêng cũ ít là
trọn một ngày những thức ăn uống không cần thiết (thí dụ hút thuốc,
uống rượu ... hoặc ăn chay và kiêng thịt theo những qui tắc chung
của Hội Thánh và theo qui dịnh của các Hội Ðồng Giám Mục)"
tặng một số tiền tương xứng cho người nghèo, đóng góp một
cách tương đối để nâng đỡ các công trình mang bản
chất tôn giáo hay xã hội (nhất là có lợi cho các trẻ em bị bỏ
rơi, các thanh thiếu niên gặp khủng hoảng, các người già nghèo
khó, dân di cư đang tìm những điều kiện sống khả quan hơn)"
dành một khoảng thời gian rảnh rỗi tương xứng cho các hoạt động
có lợi cho cộng đồng hay những hình thức hy sinh riêng khác.
Ban hành
tại Tòa Ân Giải Tối Cao Roma, ngày 29 tháng 11 năm 1998, tức Chúa
Nhật thứ nhất Mùa Vọng.
Hồng Y William
W. Baum, Chánh Án.
Luigi de
Magistris, thư ký thường trực."
Sắc chỉ
trên nhắc cho chúng ta điều kiện tinh thần là Tìm Về Gặp Gỡ Thiên
Chúa, "đây chính là bước gặp gỡ có sức biến đổi chúng ta,
mở lòng chúng ta ra để nhận lânh ân xá cho mình và người khác."
Do cuộc gặp này chúng ta được ân xá và ân xá giúp chúng ta gặp
Chúa cách chân tình hơn.
Sắc chỉ
giữ các ân xá ban trước như Sổ Ân Xá qui định. Có
rất nhiều việc với các điều kiện thường lệ, như viếng đàng Thánh
Giá, gia đình đọc 50 kinh Mân Côi, tham dự lễ có người rước lễ
lần đầu, nửa giờ đọc Kinh Thánh, viếng nghĩa trang trong tuần
đầu tháng 11, . . .
Sắc chỉ
không nói tới nhưng bao giờ cũng có là phải có ý định lânh nhận
ơn toàn xá (G.L. 996,2).
19. "Con Người" là ai?
Thưa
Cha, con đọc Phúc Âm, cứ thấy
Chúa Giêsu nói Con Người thế nọ,
Con Người thế kia. Phải chăng
con người là chính Chúa? Tại
sao Chúa Giêsu lại gọi mình là
"Con Người" mà không xưng
là con Chúa? (TNT,
TX)
TNT thân mến,
Chúa Giêsu xem như phải giấu Thiên
tính mình cho giai đoạn cuối của
nhiệm vụ mình. Một công bố
Thiên tính sớm sẽ ngăn trở việc
ngài huấn luyện các tông đồ.
Chúa dùng danh hiệu "Con Người"
vì một người Do thái bình thường
thời đó không danh hiệu đó
là cho của Ðấng Thiên sai gì cả.
Nhưng các môn đồ hiểu như
thế.
"Con
Người" được dùng hằng trăm lần trong nhiều sách Cựu Ước nhưng
không chỉ dành cho Ðấng Thiên sai. Từ ben adam của Hi bá
lai có thể là con người mà cũng có thể chỉ là con Adam thôi.
Chúa Giêsu
có lẽ nói tiếng Aram chứ không phải Hi bá. Trong tiếng Aram,
thay vì nói tôi người ta có thể dùng tiếng "con người".
Chính vì thế, chẳng hạn, mối phúc thật, thánh Mattheo 5, "Phúc
cho anh em khi người ta xỉ mắng anh em . . . vì danh thày."
Luca lại viết, "Phúc cho anh em khi người ta sỉ mắng
anh em . . . vì danh con người." Ðó là thành
ngữ của tiếng Aram dùng thay cho đại danh từ ngôi thứ nhất
số ít. Nhưng tại sao không thấy ai khác dùng thành ngữ ấy
trong Phúc Âm?
Hơn thế,
ngay Chúa Giêsu có những chuyện Chúa dùng Con Người hơn dùng "ta",
"tôi". Việc ngài trở lại phán xét, việc
ngài lập nước Thiên Chúa và nhất là ngài chịu khổ đau trong hồi
thương khó là những việc đặc biệt của Ðấng Thiên sai mong đợi.
Nếu thế, chúng ta có thể nói, Chúa đã dùng một biểu từ trong Cựu
ước hoặc một thành ngữ của tiếng Aram làm một thuật ngữ riêng
cho Chúa. Bằng thuật ngữ này, Chúa công bố mình đấng Thiên
Sai (Messiah) mà các người gần Chúa mới dần dần hiểu ra còn các
kẻ thù chỉ hiểu là dùng thành ngữ tiếng Aram thôi.
Chúa không
mặc khải sớm là Ðấng Thiên sai để khỏi ngăn trở việc ngài huấn
luyện và dạy dỗ vì kẻ thù sẽ kết án ngài sớm hơn. Ngoài
ra, dân chúng cuồng nhiệt sẽ có thể đòi ngài làm vua như có lần
ngài phải lẩn trốn đám đông quá khích ấy. Ngài đã chạy trốn
đám dân cuồng nhiệt đó không có nghĩa là ngài không phải là vua.
Ngài gọi mình là con người không có nghĩa là ngài không là Con
Thiên Chúa. Khi đến giờ ngài định, như trong hồi thương
khó, trước các thượng tế và trước mặt Philatô, ngài xưng mình
là vua, tự nhận là con Thiên Chúa. Dù Chúa dùng thành
ngữ và biểu tượng Thánh Kinh, các thượng tế hiểu Chúa nói gì nên
mới xé áo kết án Chúa nói phạm thượng.
Ngoài ra,
những người chứng kiến phép lạ và việc ngài sống lại có thể tưởng
ngài không phải là người, mà là thần thiêng hiện hình con người
thôi như có một lạc thuyết hồi đầu Giáo Hội. Khi xưng mình
là ben adam, con người, ngài xác quyết ngài là dòng dõi con cháu
Adam như chúng ta. Hơn thế, ngài cứu chuộc không chỉ là
con vua Ðavít hay con Abraham nhưng là ben adam nên việc cứu chuộc
cho mọi người chứ không chỉ cho dân Do thái.
|
|