| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
46. Phương pháp IVF có được phép
của Giáo Hôi không?
Sau khi đi đủ thứ bác sĩ, cách đây hơn một tháng chúng con đành
đến bác sĩ để có baby theo phương pháp IVF (In Vitro Fertilization:
Lấy trứng và tinh trùng của vợ chồng cho thụ tinh ở ống nghiệm
bên ngoài, rồi đặt phôi thai trở vào tử cung người mẹ).
Họ đã lấy được từ con 18 trứng cho kết hợp với tinh trùng của
chồng con nhưng chỉ được 6 cái phát triển tốt, họ đã đặt vào tử
cung con 2 cái nhưng không đạt kết quả. Bác sĩ nói sang
tháng tới sẽ làm tiếp 2 cái nữa khi cơ thể con hồi phục bình thường
. .. . Nếu không được, phải làm lại từ đầu. Một lần như
vậy tốn mười mấy ngàn dollars và con phải chích rất nhiều thuốc
và đau lắm. Chồng con rất đau lòng khi thấy con phải trải
qua những giai đoạn như vậy. Xin cha cho con biết phương
pháp này có được phép của Giáo Hội không? Xin cám ơn cha.
(XY,
CA)
XY
thân mến,
Trời đất ơi! bà chị tui rõ hay! Làm xong mới hỏi Giáo
hội có cho phép dùng phương pháp này hay không! Dù thế cũng cám
ơn chị vì câu hỏi rất thực tế cho các anh chị không có baby như
thói thường.
Ngừa thai là tách rời việc có con cái ra khỏi việc vợ chồng, biểu
hiệu của tình yêu vợ chồng, trong khi đó một số trong kỹ thuật
sinh sản lại tách việc vợ chồng ra khỏi con cái. Theo tự
nhiên Thiên Chúa liên kết cả hai với nhau. Thiên Chúa là
Tình yêu. Chúa đã tạo dựng con người vì yêu thương nên đã
liên kết việc tạo dựng mỗi người với biểu hiệu của tình yêu giữa
cha mẹ. Bất cứ tách rời nào sẽ bất xứng với con người như
hình ảnh Chúa Tình Yêu.
Nếu
can thiệp của y khoa để trợ giúp hành vi vợ chồng đạt mục
đích tự nhiên, việc can thiệp đó chấp nhận được và đáng ca ngợi.
Nhưng
nếu chúng thay thế hành vi vợ chồng để đứa trẻ được thụ
thai, việc can thiệp đó vượt quá ý muốn của Chúa về sự sống con
người. Việc tách rời việc thụ thai khỏi hành vi vợ chồng
còn tạo ra một số sự dữ khác nữa, dù sự dữ này có thể tránh, nó
vẫn bất xứng với phẩm giá người con, người cha, người mẹ.
Tách
rời việc thụ thai khỏi hành vi vợ chồng không bắt buộc nhưng thường
xảy ra các sự dữ như: thủ dâm để có tinh trùng, sản xuất
"thặng dư" để giết đi sau này dưới mỹ từ "chọn
lựa" (nhưng chỉ được 6 cái phát triển tốt!). Họ
giữ các phôi thai đông lạnh để "dùng" sau này.
"Dùng" này có thể đặt lại trong người mẹ hoặc
"cố ý" dư thừa để thí nghiệm hoặc bán cho các
bà không chồng mà muốn có con. Năm 2001, các phòng thí nghiệm
xin chính phủ Mỹ tài trợ thí nghiệm "stem cell"
từ các phôi thai giữ đông lạnh lâu mà cha mẹ chúng không cần nữa,
Đức Gioan Phaolô II cũng kêu gọi "đừng làm" nhưng
chính phủ Bush đã đi nước đôi để tài trợ thí nghiệm khoảng 100,
000 phôi thai đã có.
Phẩm
gía người con: Một đứa trẻ có thể thụ thai bằng nhiều cách:
hành vi vợ chồng, cưỡng hiếp, tà dâm, loạn luân và ống nghiệm.
Chỉ có một cách xứng với phẩm gía con người! Nhân phẩm được
tìm thấy nơi hình ảnh Thiên Chúa là Tình Yêu. Do đó nhân
phẩm người con đòi người con phải được thụ thai qua hành vi tình
yêu là hình ảnh Thiên Chúa. Mong ước một đứa trẻ không tạo
nên qua hành vi tình yêu, mà qua tiến trình kỹ thuật là coi em
như sản phẩm để chiếm đoạt hơn là đối tượng của một tình yêu.
Mất tiền mua một món đồ, ai cũng muốn món đồ đó tốt. Nếu
xấu sẽ đem trả lại. Mất hơn mười ngàn cho loạt những đau
đớn, ai không bị cám dỗ có một "sản phẩm" ưng
ý! Nhiều trườnghợp xảy ra khi "sản phẩm"
không đạt tiêu chuẩn của khách hàng hay nhà sản xuất, chúng bị
nạo để sản xuất thứ ưng ý hơn! Dù có người vượt qua được cám dỗ
này! Ngoài ra còn phẩm tính của vợ chồng và mối tương quan!
Vậy
có thể nói Giáo Hội không chấp nhận phương pháp này (Xem Bộ Giáo
lý Đức Tin, Huấn Thị về Tôn trọng Sự Sống Donum Vitae)
Tuy nhiên, vì đã có phôi thai. Chúng phải được kính trọng
và bảo vệ hết sức. Do đó, xin chị tiếp tục để bác
sĩ từ từ cấy các phôi thai của chị cho chị.
47.
Giáo Luật của Mỹ hay của Giáo Hội?
Kính thưa cha, con làm việc cho giáo xứ, con có nghe lặp đi lặp
lại mấy lần, cả trong phiên họp của HĐGX, cha chánh xứ nói: Hội
đồng tài chánh đối với giáo xứ rất quan trọng; hội đồng mục vụ
có hay không, không cần thiết nhưng hội đồng tài chánh bắt buộc
phải có theo Giáo Luật. Thưa cha, vì con không được rõ về Giáo
Luật, con cũng nghĩ là cha xứ con nói đúng, nhưng con muốn biết
Giáo Luật đó của Mỹ hay Giáo Luật chung của Giáo Hội Rôma.
a/ Nếu là Giáo Luật Hoa Kỳ, ở Việt Nam từ
trước đến nay con được biết hội đồng mục vụ luôn có và phải có,
nhiệm vụ đứng sau cha xứ để đại diện giáo dân điều hành mọi công
việc của giáo xứ. Hiện tình giáo xứ của con nói chung là đang
trên đà phát triển, chỉ không nhanh lắm thôi. Mọi sinh hoạt bình
thường đều đặn, thì mình có cần phải theo đúng Giáo Luật của Hoa
Kỳ để thành lập hội đồng tài chánh không? Nếu có thì vấn đề diễn
tiến thành lập hội đồng tài chánh như thế nào? Khi thành lập hội
đồng tài chánh chiếu theo Giáo Luật Hoa Kỳ thì do giáo dân tuyển
chọn qua lá phiếu, hay chỉ đơn giản do một cá nhân nào đề tuyển?
b/ Nếu là Giáo Luật chung của Giáo
Hội Rôma, thì lời cha xứ hoàn toàn đúng, nhưng con lại càng thắc
mắc hơn là hình như Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói chung, đa
số các giáo xứ Việt Nam chưa có sự hợp nhất với Giáo Hội Công
Giáo Rôma? Vì con nhận thấy chẳng có giáo xứ nào có hội đồng tài
chánh cả, trừ một số cộng đoàn giáo dân dự định mua nhà thờ hay
mua đất để xây nhà thờ thì mới thành lập ban tài chánh còn được
gọi là ban tạo mãi, để giúp giáo dân mua hoặc xây cất nhà thờ
mà thôi.
c/ Con đặt vấn đề là Giáo Luật của Hoa Kỳ
hay Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo Rôma cũng thế, nếu hội đồng
tài chánh quan trọng hơn hội đồng mục vụ, và HĐMV có hay không
cũng được, thì tại sao Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cũng như các
các giáo xứ Việt Nam tại Hoa Kỳ khi thành hình lại không lập hội
đồng tài chánh trước, mà chỉ có hội đồng mục vụ (có nơi lại dùng
danh từ ban đại diện)? Chưa bao giờ thấy hoặc nghe nói cái cày
lại đi trước con trâu cả, cha đồng ý?
Thành thật cám ơn cha nhiều, kính chúc cha
vui khoẻ trong Chúa và Mẹ Đồng Công.
(Tông Đồ Dân Chúa)
Thưa Ông,
Cám ơn Ông đã nêu lên những thắc mắc cụ thể hữu ích.
Chúng ta nên nhắc lại nơi đây mấy khoản Giáo Luật căn bản (trong
Bộ Giáo Luật do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành năm 1983)
liên quan tới vấn đề Hội Đồng Mục Vụ và Kinh Tế:
c. 536 1/ Nếu Giám Mục giáo phận xét là thuận lợi, sau khi
đã tham khảo ý kiến của Hội Đồng Linh Mục, thì trong mỗi giáo
xứ nên thành lập Hội Đồng Mục Vụ, do Cha Sở chủ tọa, và trong
đó các tín hữu cùng với những người chiếu theo chức vụ tham gia
vào việc săn sóc mục vụ trong giáo xứ cùng đóng góp sự cộng tác
của mình vào việc cổ võ sinh hoạt mục vụ.
2/ Hội Đồng Mục Vụ chỉ có quyền tư vấn, và được điều hành theo
các quy tắc do Giám Mục giáo phận đã ấn định.
c. 537 Mỗi giáo xứ phải có Hội Đồng Kinh Tế được điều hành
bởi luật phổ quát và bởi các quy tắc do Giám Mục giáo phận ban
hành; trong Hội Đồng ấy, các tín hữu được tuyển chọn theo
các quy tắc vừa nói, giúp Cha Sở trong việc quản lý mọi tài sản
của giáo xứ, tuy vẫn tôn trọng quy định của điều 532.
Luật điều 532 quy định Cha Sở là người đại diện của giáo xứ trong
tất cả mọi hành vi pháp lý, ngài phải lo để mọi tài sản của giáo
xứ được quản lý theo đúng luật của Giáo Hội. Nói cách khác,
chính Cha Sở chứ không phải là Hội Đồng Kinh Tế chịu trách nhiệm
trong việc tài chánh của giáo xứ. Hội Đồng Kinh Tế có nhiệm
vụ cố vấn và giúp ngài trong việc hệ trọng đòi hỏi nhiều khả năng
chuyên môn. Cả hai cơ cấu này, Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng
Kinh Tế, đều chỉ đóng vai trò cố vấn và cộng tác với Cha
Sở chứ không giữ vai trò quyết định về mục vụ và quản trị tài
chính.
Năm 1997, Tòa Thánh cũng ban hành một chỉ thị liên quan đến việc
cộng tác của các tín hữu với thừa tác vụ thánh của các linh mục,
trong đó có nói thêm về tính cách tư vấn của Hội Đồng Kinh Tế
và đòi phải có sự hiện diện của Cha Sở cho tính cách hữu hiệu
của các vấn đề liên quan đến tài chánh trong giáo xứ.
Vậy việc thành lập Hội Đồng Kinh Tế là điều bắt buộc theo luật
phổ quát của Giáo Hội. Còn việc thành lập Hội Đồng Mục Vụ,
luật phổ quát cho phép Giáo Hội địa phương có quyền ấn định bắt
buộc hay không tùy sự phán quyết của Giám Mục giáo phận sau khi
đã bàn với Hội Đồng Linh Mục.
Chúng tôi xin trả lời các câu hỏi của ông như sau:
1/ Việc thành lập, điều hành Hội Đồng Kinh Tế và thể thức
tuyển chọn các nhân viên đều theo quy tắc do luật phổ quát và
luật do Đức Giám Mục giáo phận ấn định.
2/ Việc các giáo xứ không có Hội Đồng Kinh Tế chúng
ta có thể suy đoán là do sự chưa để ý hay vì những lý do địa phương
nào đó chưa có thể thi hành được. Các giáo xứ mà Ông đề
cập đến không có Hội Đồng Kinh Tế thì có thể hoặc không đúng luật,
hoặc chưa đúng luật. Chúng ta không nên kết luận ngay rÄng
họ không hợp nhất với Giáo Hội Công Giáo Rôma.
3/ Chúng ta không nên khẳng định là Hội Đồng Kinh Tế quan
trọng hơn Hội Đồng Mục Vụ vì hai Hội Đồng này thuộc hai lãnh vực
khác nhau (tương tự như việc chúng ta phải ăn uống hàng ngày,
nhưng không bó buộc rước lễ hàng ngày, điều đó không có nghĩa
là việc rước lễ không quan trọng bằng việc ăn nuôi xác).
Theo thường tình chúng ta có thể nói các Cha Sở có nhiều khả năng
về mục vụ hơn về tài chánh, kinh tế. Giáo Hội khôn ngoan
muốn các ngài cần có người khác có khả năng chuyên môn hơn giúp
đỡ trong lãnh vực tế nhị và phức tạp này. Tôi chưa thấy
hay nghe nói có vấn đề cái cày đi trước con trâu, nhưng thực tế
tôi thấy có nhiều việc quan trọng đến sau những việc không quan
trọng. (LM Phi Quang ).
48.
Kinh Thánh có thêm bớt không?
Trong Kinh Thánh người ta có thêm bớt gì vào
không cơ cha? Vậy có chỗ nói "kè nào tôn kính vâng phục
cha mình thì được sống lâu". Thật là con không tin được
điều này, mà không tin thì có tội không cha?
(Micae Như, AL)
Thưa Ông Micae Như,
Người Á đông mình cùng một tâm tưởng trong câu, "Kính
lão đắc thọ" (trọng kính người gìa sẽ được sống lâu).
Nói ngược lại, ai không tôn kính cha thì chết yểu! Ngày
nay mấy đứa trẻ bị phá thai là sống ngắn nhất vì cha mẹ nó không
đáng tôn kính chút nào! Tâm tưởng Á đông cũng rất mầu sắc
Thánh Kinh chứ.
Ông
Micae Như thân mến. Chúng ta biết Kinh Thánh được viết nhiều
ngàn năm trước đây. Viết bằng lối văn và cách diễn tả của
thời đại ấy nên không dễ hiểu chút nào cho chúng ta ngày nay
vì tâm thức và văn hoá rất khác biệt. Chúng ta biết kiểu
nói "sống lâu dài và sung túc" là kiểu nói quen
thuộc để chỉ phần thưởng. Một ông thày trẻ lớn lên ở Mỹ hỏi tôi
tại sao một bài báo ở Việt Nam viết đại khái là: Cứ tiếp tục thế
nếu không chết thì cũng phải về Biên Hòa thôi? Tôi phải
thưa là vì ở Biên Hòa có nhà thương điên lớn nhất Việt nam. Chính
ra câu đó phải nói: cứ tiếp tục thế không chết cũng điên.
Tôi nhớ có lần đến thăm một cha gìa kia, Ngài phàn nàn nếu
biết chúng tôi đến sẽ bảo mua chục cam cho chúng tôi dùng!
Một anh bạn hỏi tôi, "Cái gì vậy? Một chục cam làm
gì?" Anh hỏi vậy vì không biết rằng ở Việt nam
ngày xưa cam rất quí. Nói chục cam là sang rồi! Vậy
thay vì nói ai tôn kính cha mẹ sẽ được phần thưởng Chúa ban, người
ta nói cách thi vị và bình dân "kẻ nào tôn kính vâng phục
cha mình thì được sống lâu"(Huấn Ca). Tôn kính
cha mẹ là một việc tốt, việc nhân đức. Chắc ông tin là Chúa
sẽ trọng thưởng các việc lành phúc đức?
49. Thời gian trong Thánh Kinh?
Cũng trong Thánh Kinh, từ thủy tổ loài người
là Ađam, Evà cho đến khi Chúa Giêsu sinh ra là 28 đời người. Như
vậy thì thời gian có là bao so với việc tìm kiếm chứng minh ngày
nay. (Micae
Như, AL)
Thưa Ông Micae Như,
Sách Sáng thế Ký không có mục đích dạy lịch sử cho bằng dạy chúng
ta Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và nguyên nhân mọi sự. Nhiều
con số trong Thánh Kinh mang ý nghĩa tượng trưng, không nhất thiết
toán học. Nghe một chủ tiệm than, chợ búa gì vắng như chùa
bà Đanh vậy, có ba người vậy thì buôn bán gì được! "ba
người" đó không nhất thiết là ba đâu! Thánh Luca liệt
kê 72 đời tính từ Adam đến Chúa Giêsu (Lc 3:23-38), và Thánh Matthêu
liệt kê 42 đời tính từ Abraham tới Chúa Giêsu (Mt 1:1-17), tôi
chưa thấy ở đâu nói từ Adam tới Chúa Giêsu có 28 đời. Trong Thánh
Kinh khi ghi chép từ Adam đến Abraham, các thánh ký đã không liệt
kê đầy đủ mà chỉ ghi lại những nhân vật tiêu biểu do đó chúng
ta không biết thực sự có bao nhiêu đời và cũng không rõ thời gian
dài bao lâu nên không có sự trái nghịch với những tìm kiếm
khoa học ngày nay. Tuy nhiên thời gian con người bắt đầu
xuất hiện, khả năng tìm kiếm chứng minh không phải luôn dễ dàng
vì thế có cả trăm giải thích đề nghị cho mỗi di tích còn sót lại.
Khoa học còn lâu mới tiến tới chỗ hoàn hảo, chắc chắn.
50.
Mình Thánh trong nhà chầu
Con có người bạn đi dự lớp triết thần về nói
rằng sau này Hội Thánh sẽ không đặt Mình Thánh trong nhà chầu
nữa, vì Chúa Giêsu sẽ không ở đó. Chúa Giêsu chỉ đến với những
ai rước lễ thôi. Điều đó có đúng không cha? Nếu thật vậy thì xưa
nay Hội Thánh sai lầm hết. Ai đi chầu thì cũng chỉ đến chiêm ngưỡng
miếng bánh mà thôi, thưa cha?
(Micae Như, AL)
Thưa
Ông Micae Như thân mến,
Lớp triết thần ở đâu dạy thế hả ông? Cho tôi đi học với!
Hy vọng đi học về, cha bề trên tôi không bắt tôi đi chầu nữa!
Chầu hoài, quì mỏi gối quá à.
Bây giờ nói nghiêm trang, xin ông yên tâm, cứ tin như Hội Thánh
tin: Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện nơi Mình Thánh trong nhà Chầu.
Chúa hứa giữ Hội Thánh khỏi sai lầm.
Tôi
nghĩ ai giảng dạy lớp gì đó cũng thiện chí muốn nhấn mạnh làm
sáng tỏ một khía cạnh trong một loạt bài và học trò thì ngây thơ
mới nghe một loạt bài tưởng tất cả chỉ có thế. Ông Như biết
Hội Thánh dạy chúng ta Thánh Thể là lễ hy sinh và là bữa tiệc
(thánh) và là .... Khi nghe ai đó nhấn mạnh Thánh Thể là
bữa tiệc. Mà tiệc thì phải ăn, chứ không ăn thì không còn
là tiệc và tương tự như vậy ... Nhưng phải thêm rằng
ngoài ra Thánh Thể còn là nhiều thứ khác nữa. Trong Triết
học có nhiều thuyết mà chúng ta gọi là "DUY":
duy tâm, duy lý, duy vật, ... Tâm trí và ngôn ngữ nhân loại giới
hạn nên không thể diễn tả mầu nhiệm bằng một hình ảnh được.
51.
Giáo Sư Trường đại học Công Giáo
Con thất học nên ít hiểu biết; con có vài
điều muốn biết xin cha giải thích cho con. Con nghe nói "Trường
đại học Công Giáo". Vậy những giáo sư dạy trong trường
Công Giáo là người tu hành hay ngoài đời? Và muốn học trường này
phải cần điều kiện gì? Có được mượn tiền chính phủ để học không?
Nếu không thì học phí có cao không? Con cám ơn cha.
(Không Tên)
Thưa ông,
Các trường ông nghe nói là "trường đại học Công
Giáo" thường có một số ít giáo sư là nhà tu thôi.
Trừ khi trường đó là chủng viện, thì mới hy vọng đa số các giáo
sư là nhà tu. Điều kiện thì cũng tùy từng trường, tùy bộ
môn. Căn bản ít là hết trung học với học lực trên trung
bình một chút. Vì trường tư nên học phí thừơng cao hơn trường
nhà nước đỡ đầu. Tại Mỹ thừơng có thể mượn tiền chính phủ
để học.
|