dongcong.net
 
 


LỜI CHÚA TÂM SỰ

LỜI CHÚA TÂM SỰ
Les Divines Paroles 
Lm Auguste Saudreau, OP
A.  Maria  Lưu Ly dịch

Phần 02

Tác giả:   Lucia Marie

CHƯƠNG II : THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

1. Thiên Chúa yêu chúng ta ngay từ trước khi sinh chúng ta bằng tình yêu nhưng không.

 Chúa nói với thánh Catherine de Gênes : « Nếu con biết Cha yêu các linh hồn biết dường nào, thì con chẳng  cần biết điều gì khác trong đời này ; sự nhận biết này sẽ làm con chết đi được , và nếu con có sống thì cũng là do phép lạ ...  Tình yêu của Cha thì vô cùng và Cha chỉ có thể yêu thương những gì Cha đã dựng nên.  Lý do Cha yêu không gì khác hơn là chính Tình Yêu, và như con không thể cảm nghiệm tình yêu, thì con hãy ở trong bình an và đừng quyết tìm kiếm những gì con không thể tìm ra.  (Dialogue II part, ch. V. trang 347)

Thánh nữ nói cùng Chúa <Lạy Chúa !, con người là gì mà Chúa phải săn sóc đến như thế ! Con khong hiểu, phải chăng Chúa là Chúa hay là đầy tớ của con người ? Hình như là tình yêu đã làm Chúa mù quáng đến nổi Chúa  khong còn thấy sự khốn cùng của chúng con.

Chúa trả lời với thánh nữ :  <<con hỏi Cha một vấn đề to lớn mà con sẽ không thể hiểu được ; nhưng để thỏa mản sự thông minh hạn hẹp và nghèo nàn của con, Cha sẽ chỉ cho con thấy ; và nếu Cha cho con thấy rõ hơn, con không thể sống nếu khong có ơn Cha nâng đỡ con …
 <<trước tiên, con hãy hiểu rằng Cha là Thiên Chúa bất biến và Cha thương yêu loài người trươc khi Cha tạo dựng nên nó.  Cha thương chúng bằng một tình yêu vô cùng, trong sạch, giản dị, khong lý do gì cả ; Cha khong thể không yêu thuong những gì Cha đã dựng nên và định riêng cho chúng theo thứ bậc để thông phần vào vinh quang của Cha.

Hơn nữa, Cha còn cung cấp dư đầy cho chúng những phương tiện thích đáng để đạt đến mục đích. Cha ban cho chúng những ơn tự nhiên và ân sủng siên nhiên, mà chúng khong bao giờ thiếu thốn cả.

Hơn thế, Tình Yêu Cha bao bọc chúng bởi nhiều phương tiện   và cách thức để vâng theo sự quan phòng của và cha không thấy gì nghịch ý Cha cho bằng cái ý chí tự do của con người  Cha.

Cha dùng tình yêu để chiến đấu cái ý chí tự do đó cho đến khi con người dâng nó cho Cha ; và một khi Cha nhận nó, Cha sẽ canh tân từ từ một cách bí mật bởi những săn sóc yêu thương và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng hầu  dẫn đưa chúng đến vận mệnh cuối cùng mà Cha đã định cho chúng.

2. Thiên Chúa yêu chúng ta ngay từ trước khi sinh chúng ta bằng tình yêu nhưng không.

Chúa nói với thánh Catherine de Gênes : « Nếu con biết Cha yêu các linh hồn biết dường nào, thì con chẳng  cần biết điều gì khác trong đời này ; sự nhận biết này sẽ làm con chết đi được , và nếu con có sống thì cũng là do phép lạ ...  Tình yêu của Cha thì vô cùng và Cha chỉ có thể yêu thương những gì Cha đã dựng nên.  Lý do Cha yêu không gì khác hơn là chính Tình Yêu, và như con không thể cảm nghiệm tình yêu, thì con hãy ở trong bình an và đừng quyết tìm kiếm những gì con không thể tìm ra.  (Dialogue II part, ch. V. trang 347)

Thánh nữ nói cùng Chúa: » Lạy Chúa ! con người là gì mà Chúa phải săn sóc đến như thế ! Con không hiểu, phải chăng Chúa là Chúa hay là đầy tớ của con người ? Hình như là tình yêu đã làm Chúa mù quáng đến nổi Chúa  không còn thấy sự khốn cùng của chúng con.

Chúa trả lời với thánh nữ : « Con hỏi Cha một vấn đề to lớn mà con sẽ không thể hiểu được ; nhưng để thỏa mãn sự thông minh hạn hẹp và nghèo nàn của con, Cha sẽ chỉ cho con thấy ; và nếu Cha cho con thấy rõ hơn, con không thể sống nếu không có ơn Cha nâng đỡ con …

«Trước tiên, con hãy hiểu rằng Cha là Thiên Chúa bất biến và Cha thương yêu loài người trước khi Cha tạo dựng nên.  Cha thương con người bằng một tình yêu vô cùng, trong sạch, giản dị, không lý do gì cả ; Cha không thể không yêu thương những gì Cha đã dựng nên và định riêng cho chúng theo trình độ chúng, để thông phần vào vinh quang của Cha.

Hơn nữa, Cha còn cung cấp dư đầy cho chúng những phương tiện thích đáng để đạt đến mục đích. Cha ban cho chúng những ơn tự nhiên và ân sủng siêu nhiên, mà chúng không bao giờ thiếu thốn cả.

Hơn thế, Tình Yêu Cha bao bọc chúng bởi nhiều phương tiện và cách thức để vâng theo sự quan phòng của Cha, và cha không thấy gì nghịch ý Cha cho bằng cái ý chí tự do của con người.

Cha dùng tình yêu để chiến đấu cái ý chí tự do đó cho đến khi con người dâng nó cho Cha; và một khi Cha nhận nó, Cha sẽ canh tân từ từ một cách bí mật bởi những săn sóc yêu thương và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng, hầu  dẫn đưa chúng đến vận mệnh cuối cùng, mà Cha đã định cho chúng.

3.   Tình yêu Chúa cho chúng ta thì  luôn luôn tỉnh thức

Trong sự khoan dung khôn tả, Chúa Cha Hằng  Hữu nhìn Catarina (Sienna) bằng cai nhìn đầy dịu dàng, và Ngài muốn giải nghĩa cho Catarina biet rằng sự quan phòng của Thiên Chúa không trừ một ai. 

Chúa Cha nói rằng: »Hỡi con gái yêu quý của Cha, đã bao nhiêu lần cha lập lại với con, phải, Cha muốn xử nhân từ với nhân loại và hỗ trợ mỗi người theo nhu cầu của chúng; nhưng nhân loại vô ý thức đã tạo nên sự chết trên cuộc sống mà Cha đặt để, vì vậy họ trở nên tàn nhẫn với chính mình. Cha luôn luôn canh chừng và Cha muốn con biết rằng những gì Cha ban cho mỗi người đã được thiết lập bởi sự quan phòng vô hạn của Cha.

Qua sự quan phòng, Cha đã tạo dựng nhân loại và khi Cha nhìn chúng trong chính Cha, và Cha mê say trước vẻ đẹp của thụ tạo, bởi vì Cha vui sướng tạo dựng chúng theo giống hình ảnh Cha . (Dialogue, ch. CXXXV, no.1 et 2)

Một ngày kia, Thánh nữ Brigitte nhìn thấy mình ngồi giữa các thánh trên chiếc ghế thật uy nghi, Chúa Giêsu Kitô nói lời này cùng thánh nữ: »Cha chính là đức ái đích thực; tất cả những gì Cha làm từ thuở đời đời, Cha đều làm vì tình yêu; cũng vậy tất cả những gì Cha đã làm và sẽ làm đều được tiến hành bởi tình yêu Cha. Tình yêu Cha thật lớn lao và cũng không thể hiểu nổi ngay bây giờ, cũng như lúc Cha chịu khổ nạn, khi đó nhờ sự chết của Cha, vì tình yêu thương quá thể, Cha đã cứu các linh hồn tuyển chọn ra khỏi Luyện Ngục.

Nếu có thể, Cha cũng sẽ chết bao nhiêu lần để cứu các linh hồn khỏi địa ngục, Cha sẽ chịu đau khổ cho từng linh hồn, cũng như Cha chịu đau khổ cho tất cả; thân xác Cha cũng sẽ sẳn sàng chịu mọi hành hạ. (Liv.VII, ch. XIX)

4. Tình yêu Chúa cho chúng ta thì to tát, vĩnh cửu và nhiệt thành
Lạy Chúa, thánh Mechtilde de Magdebour nói, xin Chúa hãy thương yêu con nhiều,  hãy yêu thương con thường xuyên, hãy thương yêu con lâu dài...  Người nghe tiếng trả lời: « Yêu thương con thường xuyên, dó là bản chất của Cha, vì Cha chính là tình yêu.  Sau cùng, Cha thương con lâu dài, âu đó cũng là công việc của Cha từ thuở đời đời, bởi vì Cha  khong có kết thúc.» (Liv IV, ch. V)

Chúa Giêsu mở cho thánh nữ xem thấy vết thương của Trái Tim dịu dàng của Ngài, và phán: »Con hãy nhìn xem tình yêu Cha rộng lớn biết bao nhiêu để có thể hiếu thấu, con chỉ tìm được rõ rệt ở những lời trong Tin Mừng, vì không nơi nào có thể diễn tả được rõ ràng hơn tình yêu rộng lớn và dịu êm như nơi đây: "Như Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh em như vậy (Gioan XV,9), và còn nhiều  lời giống như thế mà Cha đã nói với các môn đệ, cũng như nói với Cha Thầy, bằng cách ban cho chúng những điều tốt lành của Cha. (1ere part, ch. XXI)

Vào môt đêm, Thánh nữ Mechtilde thức giấc, người chào Chúa trong tận đấy tâm hồn, ngài nhìn thấy Chúa Giêsu đến cùng ngài từ Cung điện trên trời và bảo thánh nữ hãy áp trái tim vào Trái Tim Chúa: « Một con ong cũng chẳng vội vàng bay đến những cánh đồng xanh ngát, để tìm hút mật hoa cách khao khát, cho bằng Cha sẵn sàng đến trong linh hồn con khi con gọi Cha>> (II par, ch. III)

Ngày kia, thánh nữ nghiên đầu vào lòng của Người Yêu Dấu để nghe nhịp đập của Trái Tim Cực thánh Chúa Giêsu và nghe ba tiếng đập, Chúa nói với ngài rằng: Ba tiếng đập này, đánh dấu 3 lời mà cha gởi đến các linh hồn yếu mến.

Lời thứ nhất là: Hãy đến, cũng có nghĩa là hãy tách riêng biệt khỏi những tạo vật.

Lời  thứ hai: Hãy vào, với tất cả sự tin tưởng của một người vợ.

Lời thứ ba : Trong giường hoa chúc là Trái Tim Thần Linh.

5. Tình yêu đau khổ khi không thể trao ban
Trong nhà thờ,  lúc ở trước Mình Thánh Chúa, bà Madeleine Vigneron kể lại rằng, Chúa Giêsu cho tôi hiểu được rằng, sự từ chối ân sủng làm cho Chúa không thể chịu nổi, vì Chúa cư ngụ trong Nhà Tạm chỉ là để giao tiếp với loài người. Vì không tìm được một ai để trào đổ tình yêu của Chúa, tình yêu này ví như ngọn lửa bị giấu kín và có thể thiêu hủy Chúa hoàn toàn, đồng thời gây cho Chúa nhiều đau đớn, hơn cả khi Cha Trên Trời gởi đau khổ cho Chúa Giêsu trên Thánh Giá (Vie, IIe part, ch XV)

 

dongcong.net 5 tháng 5-2012

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)