| |
CHÚA CHIÊN NHÂN LÀNH
Tương
quan đích thực giữa Thiên Chúa và con người là tương quan giữa
Đấng Tạo Hóa và loài thụ tạo. Nghĩa vụ của con người là phải thuần
phục và tôn thờ Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên mình. Đó là nghĩa
vụ khẩn thiết đòi buộc con người phải chu toàn và sau khi hoàn
tất, con người phải tự nhận mình là tôi tớ vô ích, như chính lời
Chúa Kitô đã căn dặn: "Về phần các con, sau khi đã chu toàn
mọi nghĩa vụ đòi buộc, các con hãy nói: Chúng tôi là tôi tớ vô
ích, chúng tôi chỉ làm những nghĩa vụ bậc mình" (Lc 17:10).
I.
CHÚA LÀ CHỦ CHIÊN NHÂN TỪ
Tin
Mừng hôm nay, Chúa Kitô lại mạc khải cho chúng ta chân dung một
Thiên Chúa đầy nhân hậu, dễ thương mến, ở ngay bên cạnh chúng
ta trong cuộc sống hằng ngày. Đó là hình ảnh một vị mục tử với
đoàn chiên, một hình ảnh rất thông thường, dễ hiểu và có sức cảm
hóa lòng người cách sâu đậm; để bày tỏ cho con người thời đó và
chúng ta ngày nay nhận biết Chúa là Đấng đầy yêu thương, như một
người cha nhân từ, một mục tử tận tâm, một người mẹ dịu hiền,
một người bạn tâm phúc... Không phải như một Thiên Chúa đầy uy
quyền, cao cả và công thẳng, thống trị nhân loại như một Đấng
Tạo Hóa oai nghiêm.
Chúa
Kitô đã tự sánh ví mình như một Mục Tử nhân hậu, luôn săn sóc
đến mọi nhu cầu của đoàn chiên, lo lắng cho sự an toàn cho đoàn
chiên và sẵn sàng liều mạng sống vì đoàn chiên.
Như
người mục tử nhận biết chiên của mình: Chúa biết rõ chúng ta,
biết những khó khăn vất vả, những bệnh tật, những yếu đuối sa
ngã, những thử thách cám dỗ, những chiến đấu cam go của chúng
ta và sẵn sàng nâng đỡ, an ủi khích lệ chúng ta, tăng sức mạnh
để chúng ta can đảm, nếu chúng ta biết tin tưởng nương tựa nơi
Người.
Như
người mục tử nuôi nấng đoàn chiên, Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng
ta bằng ơn thánh, bằng chính Thịt Máu Thánh Người, nếu chúng ta
hết lòng tin tưởng cung kính đến đón rước Người ngự vào linh hồn
chúng ta mỗi khi chúng ta Rước Lễ.
Như
người mục tử bảo vệ săn sóc đoàn chiên, Chúa luôn săn sóc, bảo
vệ, canh giữ qua sự lo lắng của Mẹ Giáo Hội là Bạn Tâm Phúc của
Chúa Kitô. Giáo Hội tái sinh chúng ta qua Bí Tích Thánh Tẩy; cứu
sống chúng ta nhờ Bí Tích Xá Giải; tăng sức mạnh cho chúng ta
nhờ Bí Tích Thêm Sức; ban ơn thánh để chúng ta chu toàn ơn gọi
làm cha mẹ sinh thành dưỡng dục con cái Chúa trao ban qua Bí Tích
Hôn Phối; thông ban quyền Thánh Chức để các Linh Mục tế lễ Thiên
Chúa và ban phát ơn thiêng liêng cho các linh hồn qua Bí Tích
Truyền Chức Thánh; tăng cường sức mạnh để chúng ta can đảm chiến
thắng mưu chước quỉ dữ trong giờ sau hết qua Bí Tích Xức Dầu Thánh,
giúp chúng ta hân hoan ra trước tòa Chúa; sau hết, qua Bí Tích
Thánh Thể Chúa ban cho chúng ta chính Bản Thân Chúa là nguồn mọi
ơn phúc.
Chân
dung người mục tử nhân từ còn được Chúa Kitô nhắc lại trong dụ
ngôn con chiên lạc, người mục tử để 99 con chiên trên sườn núi,
đi tìm con chiên bị lạc; khi đã tìm được rồi, vui mừng khoác nó
lên vai đem về nhà, dọn tiệc mừng.
II.
CHÂN DUNG PHẢN CHIẾU SÁNG NGỜI
Năm
1875, tất cả những người mắc bệnh phong cùi ở Hawaii, tiểu bang
thứ 50 của Hợp Chủng Quốc, theo lệnh Chính Phủ phải được tập trung
lại ở quần đảo Molokai. Cha Đamiên đã tình nguyện hy sinh để đến
đây giúp đỡ những người xấu số này về phương diện tinh thần.
Ban
đầu, những người phong cùi nghi ngờ Cha, nhưng dần dần họ nhận
ra Cha, tận tâm săn sóc những vết thương đau và an ủi họ, chính
tay Cha đã đặt những ống dẫn nước trong lành cho họ uống. Họ cảm
phục và lắng nghe Cha giải thích cho họ về tình thương của Chúa.
Họ chú ý đến những lần Cha mang Mình Thánh Chúa tới cho những
bệnh nhân không thể tới dự Thánh Lễ. Sau cùng, họ được mục kích
chính Cha cũng đã bị lây bệnh phong cùi và chết vì bệnh phong
cùi như họ.
Những
người phong cùi tại đây đã nhận rõ tình thương của Cha dành cho
họ, săn sóc, lo lắng, hy hiến trót cả cuộc đời cho họ, hết tình
yêu thương và chết vì họ. Trước tấm lòng cao cả đó, những người
phong cùi đã hết lòng cảm phục, đặc cho ngài một biệt hiệu đáng
yêu là "Chúa Chiên Lành". Họ nhận thật rằng: Cha Đamiên
là người của Thiên Chúa, Chúa Kitô đã sai ngài đến với họ và do
đó, họ đã thành đoàn chiên hiền lành của ngài.
Tại
Việt Nam, Đức Cha Cassaigne cũng là tấm gương cao cả trước lòng
cảm phục của Chính Quyền và mọi người Việt Nam chúng ta. Sau khi
rời tòa Giám Mục Saigòn, trao sang Hàng Giám Mục Việt Nam, Đức
Cha cũng đã tự nguyện hiến trót cuộc đời còn lại của ngài, để
phục vụ các con cái làng cùi Dilinh do chính ngài đã sáng lập,
ngay trong những năm đầu, khi mới đặt chân đến truyền giáo tại
quê hương chúng ta. Ngài đã sung sướng sống giữa con cái phong
cùi của ngài, phục vụ họ, chịu bệnh cùi và đã chết vì bệnh cùi
như họ.
Đó
là hai vị "Chúa Chiên Lành" phản chiếu chân dung đích
thực và sống động của Đấng là Chúa Chiên Lành vĩnh cửu là Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
III.
CHÚNG TA LÀ ĐOÀN CHIÊN CỦA CHÚA
Với
ánh sáng của niềm tin và với tâm tình của các Thánh, hồi tưởng
lại tiểu sử cuộc đời của mỗi người chúng ta, Hội Dòng chúng ta,
dân tộc chúng ta, gia đình chúng ta, chúng ta phải chân thành
thú nhận rằng: "Tình yêu thương của Chúa đã theo chúng ta
trên vạn nẻo đường". Thực vậy, tình yêu thương của Chúa bao
trùm suốt cả cuộc đời chúng ta. Từ khi chúng ta còn là tội nhân,
Chúa đã cứu chuộc chúng ta, đem chúng ta trở về làm con Chúa,
gia nhập Giáo Hội chính Chúa đã thiết lập, tuyển chọn chúng ta
tách biệt khỏi thế gian, để chúng ta được trở nên Bạn Tâm Phúc
của Chúa; hơn nữa, còn đặc tuyển chúng ta làm người thay quyền
thế vị Chúa, tiếp nối sứ mạng cứu thế của Chúa để đem Ơn Cứu Độ
đến cho mọi người, chinh phục các linh hồn trở về chính lộ, để
họ cũng được hưởng nhờ tình yêu thương của Chúa.
Đặc
biệt hơn nữa, là Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ, là chính
Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Chúa làm Hiền Mẫu chúng ta. Trong đời sống
tự nhiên, một thai nhi trong dạ mẹ, một con thơ nhỏ dại cần người
mẹ thế nào, thì trong đời sống siêu nhiên, chúng ta cũng cần phải
có Mẹ Maria như vậy. Chúa ban Mẹ Maria cho chúng ta, để Mẹ bảo
vệ, gìn giữ, che chở, hướng dẫn chúng ta trong việc tìm kiếm Chúa,
giúp chúng ta sống và làm tăng triển sự sống siêu nhiên tới mức
độ viên mãn trong ơn nghĩa thánh, hầu đạt tới mục đích là chiếm
hữu được Chúa, là Đấng làm cho chúng ta được thỏa mãn mọi khát
vọng trong hạnh phúc vĩnh cửu.
Kết
Luận
Vậy,
điều quan trọng chúng ta phải có là:
* Nhìn nhận tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta.
* Hết tình cảm tạ lòng nhân từ vô biên của Người.
* Sống xứng đáng với niềm tin yêu đó.
Đó
là ba nghĩa vụ chúng ta phải chu toàn trong trót cuộc sống nơi
trần gian này.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|