| |
“THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA”
[CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM A (01.06.2008)]
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Một trong những điều mà các Ki-tô hữu chúng ta phải tránh là chỉ đạo đức trên đầu môi chót lưỡi, còn đời sống lại chẳng ăn khớp tý nào với giáo lý và tinh thần của Chúa Ki-tô. Người ta gọi đó là cách sống Pha-ri-sêu tức cách sống giả hình. Cách sống ấy chẳng đem lại điều gì tốt lành và chẳng đưa chúng ta tới đâu cả, vì chẳng khác nào chúng ta xây nhà trên cát như Chúa Giê-su đã nói trong bài Phúc Âm hôm nay. Chỉ có cách sống lấy ý muốn, mệnh lệnh, thánh chỉ của Thiên Chúa làm thực hành mới là cách chọn lựa chính xác và vững bền như xây nhà trên đá và đem lại hạnh phúc thật!
II. NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH
2.1 Bài đọc 1: Đnl 11,18.26-28.32: Hãy xem, hôm nay tôi đưa cho anh em chọn: hoặc được chúc phúc, hoặc bị nguyền rủa.
18 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân chúng rằng: “Những lời tôi nói đây, anh em phải ghi lòng tạc dạ, phải buộc vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu.
26 “Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa. 27 Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, mà tôi truyền cho anh em hôm nay. 28 Anh em sẽ bị nguyền rủa, nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, nếu anh em bỏ con đường hôm nay tôi truyền cho anh em phải đi, mà theo những thần khác anh em không biết. 32 Vậy anh em phải lo đem ra thực hành mọi thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi trình bày cho anh em.”
2.2 Bài đọc 2: Rm 3,21-25a.28: Người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.
21 Thưa anh em, ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê. Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng. 22 Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. 23 Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, 24 nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su. 25a Thiên Chúa đã đặt Người làm hy lễ xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin.
28 Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.
2.3 Bài Tin Mừng: Mt 7,21-27: Nhà xây trên đá và nhà xây trên cát.
21 "Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
III. KHÁM PHÁ DUNG MẠO VÀ GIÁO HUẤN CỦA THIÊN CHÚA
3.1 Dung Mạo của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?):Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:
* Là Thiên Chúa Gia-vê, Đấng đã dùng ông Mô-sê để giáo huấn và chỉ đường cho dân Ít-ra-en biết chọn lựa con đường sống và hạnh phúc: đó là vâng nghe những mệnh lệnh và đem ra thực hành mọi thánh chỉ của Đức Chúa và không thờ các ngẫu thần.
* Là Thiên Chúa, Cha của Chúa Giê-su, Đấng đã ban Con Một Người cho thế gian để những ai tin vào Con của Chúa thì được nên công chính, thánh thiện.
* Là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã chỉ dậy cho các môn đệ xưa và nay biết điều quan trọng này: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi."
* Là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiệp thông và cùng hành động với Thiên Chúa và Chúa Giê-su để vạch cho con người biết con đường hạnh phúc thật mà chọn cho đúng: đó là thi hành mệnh lệnh, ý muốn của Thiên Chúa.
3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là “vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, thực hành mọi thánh chỉ hay ý muốn của Người là Đấng ngự trên trời”
IV. ĐÁP LẠI THIÊN CHÚA
Chúng ta muốn sống sứ điệp hay giáo huấn của Lời Chúa thì trước hết phải nhận thức rằng: Thánh chỉ hay mệnh lệnh hay ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta (hay dành cho chúng ta) thì gồm hai phần: phần chung và phần riêng.
* Phần chung là những thánh chỉ, mệnh lệnh, ý muốn cúa Thiên Chúa dành cho tất cả các Ki-tô hữu trong Thánh Kinh.
Câu hỏi giúp chúng ta tự kiểm là “Thiên Chúa dậy gì trong Thánh Kinh?”
Muốn biết “Thiên Chúa dậy gì trong Thánh Kinh” thì việc đầu tiên là phải đọc, học hỏi, tìm hiểu, suy niệm Thánh Kinh.
* Phần riêng là những gì liên quan đến ơn gọi, sứ mạng, trách nhiệm là lãnh vực riêng của mỗi người chúng ta.
Câu hỏi giúp chúng ta tự kiểm là “Thiên Chúa muốn tôi làm gì hôm nay? Thiên Chúa muốn tôi sống thế nào trong gia đình và ngoài xã hội?”
Muốn biết “Thiên Chúa muốn tôi làm gì hôm nay? Thiên Chúa muốn tôi sống thế nào trong gia đình và ngoài xã hội?” thì chúng ta phải dành thời gian sống và đối thoại thân mật với Chúa, chăm chú lắng nghe tiếng Chúa và cầu xin Thiên Chúa ban ơn soi sáng hướng dẫn cho chúng ta.
V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI
(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ)
5.1 “Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô, nhất là cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ, để mọi Ki-tô hữu biết khôn ngoan chọn theo Chúa mà không chạy theo các ngẫu thần: tiền của, chức quyền, danh vọng thế gian!
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
5.2 “Người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô.”Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi Ki-tô hữu, nhất là cho những người yếu đức tin và ít hiểu biết về Chúa, để họ củng cố lòng tin vào Chúa Ki-tô và tăng cường học hỏi về Người cho xứng đáng là người được chọn làm Ki-tô hữu.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
5.3 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cộng đoàn giáo xứ, dòng tu, giáo phận, giáo hội địa phương, để mọi cộng đoàn của chúng ta biết nhắc nhở, nâng đỡ và khích lệ nhau thi hành ý muốn của Thiên Chúa là Cha!
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
|
|