| |
NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA VÀ CHẠY ĐẾN VỚI NGƯỜI
[CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM A (08.06.2008)]
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Mới đây tôi có dịp hướng dẫn một lớp chuẩn bị hôn nhân gia đình tại một giáo xứ nọ. Trong lúc thảo luận tổ, một thanh niên đã phát biểu là em đi lễ ngày chúa nhật chỉ vì em sợ bị Chúa phạt, sợ bị cha mẹ la rầy, sợ bị hàng xóm xầm xì nếu em bỏ lễ, chứ thật ra em chẳng cảm nghiệm được gì, chẳng biết cầu nguyện thế nào. Lời chia sẻ chân thành trên khiến chúng ta không khỏi lo ngại, vì nó “báo động” về một thực trạng đáng quan ngại nơi nhiều bạn trẻ công giáo. Đó là cách giữ đạo hình thức bề ngoài!
Cách giữ đạo ấy ngược hẳn với tinh thần và giáo huấn của các bài sách thánh hôm nay trong đó các Ki-tô hữu được đòi hỏi là phải ra sức nhận biết Thiên Chúa là Đấng quyền năng, thứ tha và trung tín với lời hứa như thế nào để sống phù hợp và tương xứng với cung cách và tấm lòng của Thiên Chúa.
II. NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH
2.1 Bài đọc 1: Hs 6,3-6: Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ.
3 Con cái Ít-ra-en bảo nhau rằng: “Chúng ta phải biết ĐỨC CHÚA, phải ra sức nhận biết Người; như hừng đông mỗi ngày xuất hiện, chắc chắn thế nào Người cũng đến. Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai." 4 Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ép-ra-im hỡi? Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. 5 Vì vậy, Ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng, lấy lời miệng Ta mà diệt trừ. Phán quyết của Ta sẽ bừng lên như ánh sáng. 6 Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.
2.2 Bài đọc 2: Rm 4,18-25: Nhờ niềm tin ông Áp-ra-ham đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa.
18 Thưa anh em, mặc dầu ông Áp-ra-hamkhông còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. 19 Ông đã gần một trăm tuổi, nhưng ông vẫn vững tin không nao núng, khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như dạ bà Xa-ra đều đã chết. 20 Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa; trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa, 21 vì ông hoàn toàn xác tín rằng: điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện. 22 Bởi thế, ông được kể là người công chính.
23 Nhưng khi viết ông được kể là người công chính, thì không phải chỉ nói về ông, 24 mà còn nói về cả chúng ta nữa: chúng ta sẽ được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-su, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết; 25 Đức Giê-su chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính.
2.3 Bài Tin Mừng: Mt 9,9-13: Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.
9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
III. KHÁM PHÁ DUNG MẠO VÀ GIÁO HUẤN CỦA THIÊN CHÚA
3.1 Dung Mạo của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?):Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:
* Là Thiên Chúa Cha, Đấng đã dùng ngôn sứ mà làm cho toàn dân Ít-ra-en nhận biết Người là Thần Linh yêu thích tình yêu (tấm lòng) chứ không phải lễ vật. Đó chính là Thiên Chúa của Áp-ra-hem, Đấng mà tổ phụ đã tuyệt đối tin tưởng và phó thác dù vẻ bên ngoài trái ngược hẵn với lời hứa. Đấng Thiên Chúa đó làm cho Áp-ra-ham nên người công chính, nhờ lòng tin của ông.
* Là Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa nhập thể làm người, để làm bạn với phường tội lỗi và mời gọi họ làm môn đệ Người. Chúa Giê-su đã chết và đã trỗi dậy để làm cho các Ki-tô hữu nên công chính nhờ tin theo Người.
* Là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiệp thông và cùng hành động với Thiên Chúa và Chúa Giê-su để giúp con người nhận biết Thiên Chúa và sống tin tưởng phó thác cậy trông vào Người, dù tội lỗi và yếu đuối đến đâu chăng nữa.
3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay chứa đựng trong hai lời tuyên bố:
- Tuyên bố thứ nhất là của Thiên Chúa: “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu” và
- Tuyên bố thứ hai là của Chúa Giê-su Ki-tô: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
IV. ĐÁP LẠI THIÊN CHÚA
4.1 Chúng ta đáp lại lời tuyên bố của Thiên Chúa:
“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu”
bằng cách
dâng hiến tình yêu, tâm hồn và cả cuộc sống của chúng ta cho Thiên Chúa và dùng các phương thế để biết Thiên Chúa mỗi ngày một nhiều hơn.
4.2 Chúng ta đáp lại lời khẳng định của Chúa Giê-su:
“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế…Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi"
bằng cách
chạy đến với Chúa Giê-su Ki-tô mà dâng tất cả tội lỗi, yếu đuối của chúng ta cho Người, để được thứ tha, thanh tẩy, thánh hóa và nên công chính.
V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI
(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ)
5.1 “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ.”Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô, nhất là cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ, để mọi Ki-tô hữu biết dâng hiến lễ vật làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất là tình yêu, là tấm lòng!
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
5.2 “Ta thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.”Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi Ki-tô hữu, nhất là cho giới trẻ và những người coi thường việc học hỏi Giáo Lý, Thánh Kinh, cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ để họ siêng năng đến gần Chúa mà nhận biết Chúa mỗi ngày mỗi hơn.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
5.3 “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, nhất là cho những người khô khan nguội lạnh, để mọi người ý thức mình là người đau ốm, bệnh hoạn cần được Chúa Giê-su Ki-tô chữa lành mà chạy đến với Người!
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
5.4 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người tội lỗi trong thế giới hôm nay, nhất là cho những người xâm phạm sự sống thánh thiêng và phẩm giá con người, để họ hoán cải và chạy đến với Thiên Chúa để được thứ tha!
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
|
|