|
ĐỂ VÀO ĐƯỢC
NƯỚC TRỜI
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Phụng vụ Chúa nhật tuần trước, Giáo hội đã cho chúng ta đọc ba
dụ ngôn: cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Chúa nhật tuần này
chúng ta cũng được đọc ba dụ ngôn: kho báu, ngọc quý và chiếc
lưới. Ba dụ ngôn của CN XVI TN/A trình bày về sự PHÁT TRIỂN CỦA
NƯỚC TRỜI. Còn ba dụ ngôn của CN XVII TN/A hôm nay thì hai dụ
ngôn kho báu và ngọc quý nói lên SỰ QUÝ GIÁ của Nước Trời và dụ
ngôn chiếc lưới thì cho thấy ĐIỀU KIỆN để được vĩnh viễn GIA NHẬP
NƯỚC TRỜI. Chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa và tìm ra sứ điệp của
Lời Người để thực thi cho đẹp lòng Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô,
Con Cha và Chúa chúng ta.
II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM
2.1
Lắng nghe Lời Chúa: Mt 13, 44-52
Dụ
ngôn kho báu và ngọc quý – “Nước Trời giống như chuyện kho báu
chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được liền chôn giấu lại,
rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thưở ruộng
ấy."
“Nước Trời cũng giống như chuyện một người thương gia đi tìm ngọc
đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những
gì mình có mà mua viên ngọc ấy."
Dụ ngôn chiếc lưới. – “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc
lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta
kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì
vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng xẩy ra như vậy. Các thiên
thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công
chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc
nghiến răng."
Kết
thúc.- “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa
hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học
hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy từ trong
kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.“
2.2 Trong đoạn Tin Mừng Mt 13, 44-52 trên, chúng ta khám phá Chúa
Giêsu là Ai?
Bài
Tin Mừng, tuy chỉ là một dụ ngôn và là một đoạn văn diễn từ nhưng
cũng cho chúng ta thấy Đức Giêsu là Ai và muốn dạy chúng ta điều
gì.
(1o) Cũng như trong Bài Phúc âm của hai CN XV và XVI TN/A, trước
hết chúng ta thấy Đức Giêsu là Nhà Sư Phạm Đại Tài khi Người biết
dùng những sự kiện và hình ảnh gần gũi trong đời sống thường ngày
của người bình dân để giảng dậy về những điều cao siêu. Câu chuyện
kho báu, ngọc quý và hình ảnh chiếc lưới và những con cá là những
thứ quá quen thuộc với mọi người Paléttin thời Đức Giêsu.
(2o)
Kế đến chúng ta thấy Đức Giêsu là Đấng rất tế nhị, kín đáo và
tôn trọng khán thỉnh giả. Nếu như chúng ta ở vào trường hợp của
Người, chắc chúng ta sẽ nói rằng: Nước Trời cao quý và gía trị
không gì bằng, nên (tôi khuyên) anh chị em hãy cố gắng mà chiếm
hữu lấy Nước ấy dù phải hy sinh từ bỏ tất cả. Hoặc là Nước Trời
mời gọi tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng vào được nơi
ấy đâu, nên (tôi khuyên) anh chị em hãy cố gắng mà ăn ở cho xứng
đáng để được nhận vào Nước ấy; chứ không thì anh chị em sẽ phải
khốn khổ ở nơi khóc lóc và nghiến răng cho đến mãn đời mãn kiếp!
Ở đây Đức Giêsu không có một lời khuyên giống như thế; Nhưng người
nghe và người đọc vẫn hiểu là Người muốn họ làm như thế. Quả là
“không nói là mà nói!” Thật là tuyệt đỉnh của khoa sư phạm giáo
dục và tâm lý chiều sâu!
2.3 Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng Mt 13, 44-52 dạy chúng ta điều
gì?
(1o)
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta về GÍA TRỊ CAO QUÝ của Nước Trời:
Nước Trời cao quý giá trị đến mức tất cả những ai muốn chiếm hữu
Nước ấy đều phải có một hành động quyết liệt: bán tất cả những
gì mình có. Thật dễ sợ!
(2o) Lời Chúa hôm nay còn dậy chúng ta rằng: Nước Trời mở rộng
đón nhận hết mọi người nhưng cuối cùng thì chỉ những người công
chính mới được chọn vào Nước ấy mà thôi. Còn những kẻ xấu thì
dứt khoát không có chỗ ở trong đó mà chỗ của họ là ở nơi khóc
lóc và nghiến răng, tức là nơi mà con người chịu hình phạt đời
đời vì tội lỗi của mình.
(3o) Lời Chúa hôm nay còn dạy chúng ta biết chọn cho mình một
cách sống sao cho thích hợp, biết tận dụng mọi cơ hội, mọi điều
kiện mà Thiên Chúa ban cho để thuộc về hay vào được Nước Trời.
Người ta thường nói: khônaiHai cũng chết, dại cũng chết, chỉ biết
sống là sống! Có lẽ câu Phúc âm Mt 13, 52 cũng hàm chứa ý nghĩa
đó: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời,
thì cũng giống như chủ nhà kia lấy từ trong kho tàng của mình
cả cái mới lẫn cái cũ.“
III.
SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY
(1o)
Lời Chúa hôm nay cho tôi thấy rõ hơn nữa chân dung rất đáng mến,
đáng yêu, đáng ngưỡng mộ và bắt chước của Chúa Giêsu. Trong tuần
lễ này tôi phải sống làm sao để họa lại chân dung của Người, nhất
là trong cách tôi đối xử với những người chung quanh và trong
sứ vụ loan báo Tin Mừng? Nói cách khác tôi phải làm gì để trở
thành một “bản sao trung thực” của Chúa Giêsu Kitô?
(2o)
Lời Chúa hôm nay dạy cho tôi biết Nước Thiên Chúa đáng gía hơn
tất cả mọi thứ trên cõi đời này: của cải, chức quyền, danh vọng,
địa vị…nên đáng được tôi hy sinh tất cả để có được Nước ấy. Tôi
đã được Thiên Chúa ban cho Mầm Hạt của Nước ấy là đời sống Đức
Tin Kitô giáo và tôi đã được gia nhập Nước ấy qua Bí Tích Thanh
Tẩy. Tôi có dám hy sinh tài năng, thời giờ, tiền bạc, chức quyền,
danh vọng, thú vui để mua hay chiếm cho được Nước ấy không?
IV.
CẦU NGUYỆN
Lạy
Chúa Giêsu Kitô, con rất cảm phục và ngưỡng mộ Chúa. Chúa quả
là Nhà Giáo Dục, Nhà Tâm Lý và Người Rao Giảng Siêu Đẳng đáng
mọi người - và nhất là con- noi gương bắt chước. Xin Chúa hãy
làm cho con mỗi ngày được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa
hơn.
Lạy
Chúa Giêsu Kitô con cám tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng những sự kiện
và hình ảnh quen thuộc để mở lòng trí con vào thế giới của Thiên
Chúa tức vào Nước Trời đang hình thành và phát triển trong thế
giới loài người. Xin Chúa cho con biết trân quý mọi hồng ân mà
Chúa đã ban cho con như Đời Sống Đức Tin trong Giáo hội, khả năng
về tinh thần và vật chất, hoàn cảnh và địa vị xã hội, sức khỏe,
công ăn việc làm, của cải, thời gian. Xin Chúa ban cho con ơn
hiểu biết và ơn khôn ngoan để con biết sử dụng và phát triển mọi
hồng ân mà Chúa đã ban để con được đón nhận trong Nước của Chúa
là Chốn Hạnh Phúc Vĩnh Cửu mà Chúa đã dành sẵn cho con. Amen.
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
|