|
Thánh
cung gia đình - gia đình thánh
(Mt 2,13-15. 19-23)
Chúa nhật Lễ Thánh Gia
Các nhà xã hội học ngày nay đều khẳng định
rằng: «Gia đình là một thánh cung, và là một trong những thánh
cung cuối cùng còn lại của thời đại chúng ta!»
Điều
đó đúng hay sai và mang một ý nghĩa quan trọng như thế nào, người
ta có thể
kiểm chứng được một cách cụ
thể trong những ngày này tại các gia đình Âu Mỹ: Trong dịp
đại lễ Giáng Sinh, hầu như tất cả mọi thành viên của gia đình,
dù
suốt năm vì bất cứ lý do nào – học hành, sinh kế, du lịch,
v.v… - phải xa nhà, thì vào dịp Giánh Sinh đều cùng nhau quay
trở
về đoàn tụ trong mái ấm gia đình. Chính các tầng lớp trẻ ngày
nay đã đánh giá rất cao ý nghĩa và các giá trị của gia đình,
chứ không chỉ coi gia đình như là quê quán, như là nơi nương
ẩn, lý do ngày nay người ta khó tìm được một nơi nào khác an
ninh bình yên đúng nghĩa hơn.
Thật vậy, chỉ trong gia đình người ta mới cảm nhận được bản
chất thực sự của cuộc sống một cách đúng đắn, gần gũi, thân
thiết
và trọn vẹn nhất, chứ không còn là một điều khát khao mơ ước
nữa. Gia đình chính là ngôi trường đích thực cho con người
học sống và học làm người qua những sắc thái của cuộc đời:
Sự gần
gũi và sự xa lạ, sự tin tưởng và sự sợ hãi, sức khoẽ và bệnh
tật, xích mích va chạm và thông cảm tha thứ, yêu thương và
hờn giận, sự chăm sóc lo lắng và trách nhiệm bổn phận, v.v…
Vâng,
chính ở đây, chính trong gia đình, là nơi quyết định: liệu
một người đã trang bị cho mình đầy đủ tư cách để chính thức
bước
vào cuộc đời và có đủ khả năng hòa hợp được với xã hội nhân
quần, để qua đó, có được một cuộc sống an bình hạnh phúc hay
không!
Nhưng
sự trau dồi, học hỏi và rèn luyện đó sẽ hoàn toàn mang tính
cách khiếm khuyết, vụn vặt và dở dang,
nếu từ trong gia đình một đứa bé không có được điều kiện để
học biết đức tin, nghĩa là học biết được nguồn gốc cuộc sống
của
nó và mục đích sau cùng mà cuộc sống của nó phải nhắm đạt tới:
Thiên Chúa Tạo Hóa! Bởi vì đức tin mở ra cho cuộc sống con
người một chiều kích mới và qua đó làm cho cuộc sống con người
được
phong phú và mang đầy đủ ý nghĩa.
Do
đó, «thánh cung gia đình» hoàn toàn mang tính cách trần thế và
chỉ dừng lại trong phạm
vi trần thế của
nó, nếu như nó không mở rộng được tầm nhìn của mình để vươn
tới chiều kích «thánh thiêng», vươn tới Thiên Chúa và thế giới
huyền
linh siêu nhiên của Người. Đây là điều khó khăn vất vả mà những
bậc cha mẹ ngày nay còn gắn bó với đức tin đang phải đối mặt.
Nhưng ở đây người ta cũng gặp phải một sự mâu thuẩn, đó là
: một đàng, nhiều cha mẹ mong muốn cho con cái có được sự giáo
dục về tôn giáo; nhưng đàng khác, chính họ lại thường cảm thấy
mình bất lực trong việc hướng dẫn con cái về vấn đề đức tin.
Hay: một đàng, họ muốn nắm giữ quyền quyết định về mức độ và
cách thức giáo dục con cái về đức tin phải thế này thế kia;
nhưng
đàng khác, trách nhiệm giáo dục con cái về đức tin họ lại khoán
trắng cho «các người chuyên môn» của Giáo Hội.
Ngày
Lễ Thánh Gia Na-da-rét hôm nay giới thiệu cho chúng ta một kinh
nghiệm sống cụ thể, đó là: Trong cuộc sống
người ta học hỏi được đức tin và nhờ đức tin người ta học hỏi
được phải sống thế nào cho đúng đắn. Bởi vậy, gia đình cũng
chính là nơi người ta học hỏi được đức tin. Gia đình là ngôi
trường
đầu tiên đào tạo đức tin của con người.
Chính
từ vòng tay của cha mẹ, đứa bé có thể học hỏi và khám phá ra
được rằng nó có
thể tin tưởng vào cuộc
đời. Đứa bé học chấp nhận các tương quan với thế giới ngoại
cảnh, học phải đối mặt với những lo âu sợ hãi cũng nhữ khó khăn
của
cuộc đời như thế nào và học để có thể chinh phục và làm chủ
được cuộc sống của mình. Ai được yêu thương thì mới biết thương
yêu.
Ai biết mình được chấp nhận và được tiếp đón, người đó mới
có thể chấp nhận được chính mình và chấp nhận được người khác.
Chính
trong những bước học hỏi quan trọng và chính yếu này của đứa
trẻ, cha mẹ là những người thầy cô giáo, những người dẫn đường
đầu tiên giúp đứa bé tìm gặp được Thiên Chúa, bởi vì chính
Thiên Chúa là sự sống và là tình yêu.
Nếu
thế, tại sao các bậc cha mẹ lại không tạo cho con cái mình có
thêm điều kiện để khám
phá và tìm gặp
được Thiên Chúa một cách sống động và cụ thể qua các dấu chỉ
và lời nói trong các kinh nguyện, trong các giờ cử hành lễ
nghi Phụng Vụ, nhất là trong việc cử hành mầu nhiệm Thánh Thể?
Vậy,
để «thánh cung gia đình» mang đầy đủ ý nghĩa của nó, thì gia
đình cũng phải «thánh», cũng phải là
nơi đầu tiên giúp cho con người gặp gỡ được Thiên Chúa qua
tình yêu thương chân thành, sự thông cảm tha thứ, sự hy sinh
quảng
đại và tinh thần trách nhiệm đối với nhau. Lm. Nguyễn Hữu Thy
|
|