dongcong.net
 
 


Làm sao chết mà vẫn sống (Ga 11,1-45)

Chúa nhật V mùa chay, năm A

Trong thời đại của thế hệ chúng ta ngày nay, nếu để tâm sẽ thấy đầy dẫy những biến cố mang tính chất lạ lùng về sự sống và sự sống lại của con người. Chẳng hạn cách đây khá lâu ở Nga, một em bé trai lên 7 tuổi vì sơ ý bị máy xén cỏ tiện đứt một chaan và một em bé gái lên 10 trật chânté vào máy gặt lúa bị tieeln đứt một cánh tay. Cả hai được cấp tốc đưa đến các chuyên gia lành n ghề. Họ lao động cật lực gần hai ngày liền vừa nối các mạch máu vừa ráp lại xương thịt. và ba tháng sau cả hai em đều cử động tay chân bị đứt một cách bình thường. Chưa hết ở bên Mỹ người ta đã móc quả tim hoàn toàn tê liệt của những bệnh nhân sắp chết, rồi thay vào đó một quả tim lành mạnh của người khác hoặc một quả tim nhân tạo. Thế là các bệnh nhân đó sống lại như thường. Vớiđà phát triển của khoa học kỹ thuật cùng với những tìm tòi nghiên cứu đặc biệt, chẳng bao lâu nữa các nhà bác học có thể giúp con người cải lão hoàn đồng hoặc tiêu diệ hết mọi thứ bệnh tật một cách dễ dàng mau lẹ.

Đó mới chỉ nói về mặt thể xác, còn mặt tinh thần của con người cũng không ngừng cải tiến và được nâng cao. Thật vậy, ngày nay nhờ máy móc tinh xảo và nhờ những kinh nghiệm hiểu biết tường tận, các chuyên gia có thể điều trị sự rối loạn thần kinh , giải toả những ẩn ức tâm sinh lý để đem lại sự thăng bằng và an tâm cho những người chán nản thất vọnghay u uất. Đặc biệt nhờ dược liệu và khoa phân tâm học, các bác sĩ có khả năng giúp những ai vì quá yếu đuối lầm lỡ có thể thắng vượt những cám dỗ, đam mê.

Tuy nhiên sự thành công trong việc bhao tồn sự sống con người về mặt thể xác và tinh thần, một phần nhờ tiến bộ khoa học kỷ thuật, nhưng phần lớn nhờ trong con người có một khát vọng sống còn rất lớn tiềm ẩn, một động lực luôn thúc đẩy con người vươn lên. Vì nếu không có khát vọng này thì dù có thuốc tiên hay hoa đà tái thế cũng không cứu sống được con người.

Oái oăn thay bên cạnh khát vọng sống này, bản tính của con người đồng thời cũng mang một yếu tố bị tiêu hủy bẩm sinh : đó là cái chết luôn rình rập và đe doạ mạng sống của con người. Có thể nói không ai, không cái gì trên trần gian này có đủ quyền năng và sức lực ngăn cản cái chết vĩnh viễn lâu dài được.

Chính vì thế, trong bài Phúc âm hôm nay qua cái chết của Lagiaro, Thánh Gioan đã gợi nhớ cho chúng ta về nổi bất hạnh thân phận làm người của chúng ta và mời gọi chúng ta lướt thắng các cơn cám dỗ bi quan, thất vọng mà cái chết gây nên bằng cách đặt niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu, Đấng đã sống, đã trải qua cái chết và đã sống lại. Vì nơi con người của Chúa có một sức mạnh thần thiêng có khả năng khơi dậy một sinh lực sống tiềm tàng trong chúng ta. Cho nên những ai khi đối diện với sự chết mà để cho thần khí sức mạnh cuả Chúa tác động thì họ chẳng những vượt qua cái chết dễ dàng mà còn đem lại cho mình một sức sống tràn đầy viên mãn.

Hơn nữa cho dù những nỗ lực cố gắng vượt bậc của con người để ngăn chặn cái chết có bị hạn chế hoặc thất bại , song các hạn chết và thất bại này không thể triệt hạ được sự tự do của kẻ tin vào Chúa Kitô vì nếu cái chết đặt được một giới hạn rõ rệt cho sự sống con người, nhưng đức tin của chúng ta sẽ giúp chúng ta vượt qua được giới hạn đó.

Tuy nhiên khi khẳng định như thế không có nghĩa là sự chiến thắng cái chết mà Chúa đạt được lại miễn cho chúng ta khỏi chết, cũng không có ý nói đức tin của người công giáo có thể giảm nhẹ hay đánh bóng được ái chết một cách êm ái hơn những người khác. Ngay cả những ai có một đời sống đạo đức thánh thiện thực sự cũng không thể tránh cho mình thoát chết.

Vậy điều quan trọng mà Chúa muốn trình bày cho tất cả mọi người, đặc biệt đối với chúng ta, biết và hiểu rằng những ai đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Ngài và sống niềm tin đó cách trung tín thì Ngài yêu thương họ và ban cho họ được sống lại như Ngài vì Ngài có quyền năng và lời Ngài đã hứa thì không thể sai lầm hoặc lừa dối.

(Trích Quê Ngọc, Đừng Chế Giễu Chúa, tập một.  Việtnam)

(trích Đừng Chế giễu Chúa, tập một, của Quê Ngọc)

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)