|
Lễ lòng thương xót Chúa - Bình an và niêm tin (Gioan 20:19-31)
Gia
đình ông Hoàng Thành sống tại Tiểu Bang Utah gặp hoàn cảnh thật
ẽo le : Ông bà sống rất đạo đức và tốt bụng nhưng con cái thì
theo thói đời. Cậu cả lập gia đình tốt lành lại ở Việt Nam. Con
trai thứ độc thân lại làm du đãng. Con gái út mới lớn 12 tuổi
đã có bầu. Đùng lúc đưa con thứ bị bắn chết khi đi cướp của tiệm
vàng. Con gái út buồn vì tuổi trẻ thác loạn, nên tự tử chết tốt.
Ông bà, con cái được giới báo chí phanh phui chiềng làng. Dân
chúng Việt gọi điện thoại chê cười, trách móc. Dân Mỹ đến phỏng
vấn ngày này qua ngày khác mà không một ai đem lại một lời an
ủi.
Ông
Trần văn Hòa bạn cũ của ông từ Cali nghe tin sang phân ưu cùng
gia đình ông, đã làm cho ông thán phục. Ông nói : "Mọi người
thế gian ghét bỏ tôi nữa cũng được", vì một lời an ủi : Bình
an và hạnh phúc Chúa muốn danh cho gia đình tôi. Chúa muốn thế
cho gia đình tôi. Tôi tin Chúa chọn phần tốt cho tôi".
Tin Mừng hôm nay : Giữa lúc các môn đệ đang buồn rầu, lo lắng
sợ sệt vì bị khủng bố, các ngài tìm cách chạy trốn dư luận, bàn
bạc, nhòm ngó, không ai an ủi, khiến mọi người nản hết sức. Chúa
hiện đến an ủi : "Bình an cho các con". Lòng các ông
cảm thấy đầy an ủi, hết nảm lòng. Lòng các ông vững tin vào Chúa.
Không khác với hoàn cảnh của ông Hoàng Thành, được bạn hữu đến
phân ưu. Lời an ủi ấy đã trấn tĩnh cõi lòng, đã thêm sức mạnh
để chiến đấu với tâm linh, đã làm vững dạ người còn sống và đã
vượt niềm tin vào Chúa quan phòng. Đức Tin Chúa đã đóng ấn vào
lòng ta qua phép Rửa Tội cũng làm ta lớn lên trong thực hành.
Các em nhỏ khi chịu phép Rửa Tội được in dấu Đức Tin và lớn dần
qua việc thực hành nhờ lời cha mẹ dạy dỗ. Nhờ gương sáng cha mẹ
thực hiện, nhờ thày cô dạy Giáo Lý cho. Vì thế đức tin triển nở
dần trong lòng các em, thành cây lớn nếu gặp môi trường tốt. Đức
Tin sẽ vững mạnh đến nỗi chim trời đến đạu trên cành, các linh
hồn được nhờ và làm các em vững tin nơi người xung quanh.
Thực
hành đức tin :
Bằng
cách đọc kinh hàng ngày. Thực hành các việc đạo đức và sống đạo
tử tế. Thi dụ :
-
Người xa gia đình : gắng sống chung thủy, không lang bang này
nọ.
- Năng đi tham dự việc đạo đức, dự lễ sốt sáng.
- Các Thánh Tử Đạo nhất mực sống chết với cuộc sống đạo hàng ngày.
Tóm
lại hãy nhắm mắt mà tin vì trên đời có nhiều lúc gay go lắm. Như
trường hợp ông Job, ông Abraham hay như Mẹ Maria mang thai khi
chưa về chung sống, nhưng Mẹ tin Của, vâng theo thánh ý Chúa.
Chúng ta cũng hãy vững mạnh sống đức tin trong việc giữ đạo, trong
việc xa lãnh tội lỗi, để tâm được bình an và được Chúa an ủi.
(Chúa Nhật Phụ Sinh 3.4.2005).
Lm.
Thu Băng, CMC
|