| |
Chúa chiên lành (Gioan10:1-10)
Sau
năm 1975, một nhóm quân đội chính quy của Việt Nam Cộng Hòa đã
không chịu khuất phục bọn cộng sản, họ lẩn trốn vào rừng sâu để
chiến đấu cho đến cùng. Can trường, anh dũng cầm cự trong suốt
hơn 10 năm trời, thấy không còn chịu nổi sự cam khổ, họ đã mở
một đường máu băng qua Cam bốt, đến đất Thái Lan để tìm tự do.
Ngày 24 tháng 11 năm 1986, họ được phái đoàn Mỹ tiếp đón nồng
hậu và nhận họ vào định cư tại đất North Carolina. Sau bao nhiêu
cam go đau khổ của cuộc đời, bọn lính mới mở đường trốn thoát
được cộng sản tới bến bình an.
Chúa Kitô phục sinh cũng chính là cửa ải dẫn tới vương quốc bình
an. Nhưng để đạt tới vương quốc bình an đó, chúng ta phải trải
qua bao nhiêu trở ngại đắng cay của cuộc đời. Thánh Phêrô đã viết:
”Nếu anh chị em chịu nhọc nhằn, đắng cay, khổ cực thì đó là hạnh
phúc cho anh chị em” (1 Peter 2:20). Chính Chúa Kitô cũng đã chịu
khổ và nên gương cho anh chị em, để anh chị em bắt chước mà theo
Ngài (1 peter 2:21). Ngài đã dùng cây thập giá và cuộc sống lại
của Ngài mà phục hồi anh chị em, đem anh chị em về với người như
sách Phúc Âm đã ghi “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng
và chúng theo Ta, chúng không theo người lạ, trái lại còn chạy
trốn họ” (Gn 10:5).
Các thánh tử đạo Việt Nam là một bằng chứng hùng hồn. Các quan
tìm mọi cách dụ giỗ, mà các ngài cũng sẵn sàng chịu chết cho lẽ
đạo. Các ngài là chứng nhân anh dũng cho thập giá Chúa Kitô.
Chúa Kitô là gương sống động: khó nghèo, khiêm nhượng, hèn hạ,
không ham hố sang giầu, danh vọng, yêu tha nhân và chọn con đường
khổ giá, hy sinh để tiến tới vinh quang.
Sống giữa xã hội mà con người luôn nghĩ đến cao sang, quyền thế,
chúng ta hãy thận trọng, suy nghĩ để thập giá Chúa Kitô khỏi ra
hư không.” Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được
ích gì” (Mt.16:26).
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống như Chúa,
để chúng con được sống đời đời. (17.4.2005).
Lm.
Thu Băng, CMC
|
|