|
Thầy là đường, là sự thật và là sự sống
Tiên
tri Ezekiel được Thiên Chúa dẫn ra ngoài cánh đồng trơ trọi đầy
những xương khô của người chết và Chúa hỏi: ”Hỡi con người, liệu
những xương khô ấy có thể hồi sinh được không ?” Ezekiel đã thưa:
”Lạy Chúa, thực chỉ có Chúa mới biết được, còn con nào có hay.”
Sau đó Chúa truyền cho ông nói tiên tri rằng: ”Thiên Chúa sẽ mở
cửa mổ cho các ngươi, sẽ làm cho các ngươi sống lại và ra khỏi
mồ. Ngài sẽ dẫn các ngươi vào đất Israel dân Ta. Các ngươi sẽ
nhận biết Ta là Thiên Chúa của các ngươi. Ta sẽ ban thần trí của
Ta cho các ngươi đề các ngươi được sống” (Ez, 37:12-13).
Bài
sách thánh thứ nhất hôm nay nối rõ: Những kẻ sống theo xác thịt
thì không phải là sống thật, nhưng chỉ những kẻ sống theo thần
trí của Thiên Chúa mới thực là sống. Trong bài Phúc Âm kể chuyện
ông Lazarô sống lại, Ngài lại nói: ”Ta là sự sống lại và là sự
sống, ai tin Ta có chết cũng sẽ được sống và kẻ nào sống mà tin
Ta sẽ không chết bao giờ (Gn 11:1-45) Chính Chúa là sự sống và
là sự sống lại. Thần trí của Chúa làm cho các bộ xương khô sống
lại. Thánh Phaolô đã nói: ”Nếu Chúa Kitô ở trong xác chết của
anh em vì tội lỗi thì thần trí của Ngài sẽ sống nhờ công chính”
(Rom.8:10). Chúa Kitô chính là sự sống của chúng ta. Nếu chúng
ta muốn được sống, chúng ta phải có Ngài, phải hiệp nhất với Ngài
như cành nho hợp với thân cây nho vậy. Sự sống của thân xác tuy
trọng nhưng không bằng linh hồn. Chúng ta hãy suy nghĩ điều đó
để trong mùa chay thánh chúng ta hướng về sự phục sinh. Xa lánh
tội lỗi, xa lánh sa đọa để thân xác dù có chết vì án nguyên tổ
thì linh hồn cũng sẽ được sống đời đời nhờ thần trí của Chúa Kitô.
Em Giacinta chết năm 1919 mà thân xác em vẫn còn nguyên vẹn đến
ngày nay nhờ cuộc sống trinh trong của em. Chúa vẫn gìn giữ thân
xác em vẹn toàn mặc dù bị chết theo án lệnh của nguyên tổ. Em
nằm chờ ngày Chúa cho sống lại vinh hiển, vì thấn trí Chúa vẫn
ngự trong em chờ ngày tận thế. Biết bao vị thánh khác thân xác
đã chết nhưng thần trí Chúa vẫn sống trong họ để chờ ngày vinh
hiển.
Lạy Chúa, xin cho con được hiểu câu “được lời lãi cả thế gian
mà mất linh hồn thì được ích gì” (Mc.9”36). (24.4.2005)
Lm.
Thu Băng, CMC
|