| |
Xin ban đấng phù trợ (Gn.14: 15-21)
Trong
thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ gửi cho giáo hội Tiểu Á,
ngài khích lệ các giáo hữu đang bị bách hại, đang bị bắt bớ, đang
bị cấm cách, đang bị thử thách vì lẽ đạo. Hãy can trường chịu
đựng, hãy mạnh bạo bênh vực đức tin, hãy chịu khổ vì cuộc chiến
đấu tinh thần bảo vệ đạo Chúa, đừng nhút nhát, yếu đuối đức tin,
vì họ đang bị thời đại lên án.
Ngay trong nước Hoa kỳ mà ta gọi là nơi an bình cũng bị thế giới
nhòm ngó, bị không tặc đánh phá sụp đổ hai tòa nhà ngất trời,
bị quân khủng bố đe doạ làm ngủ không ngon ăn không yên, bị nạn
phá thai, đồng tình luyến ái làm xã hội điên đảo, bị các tôn giáo
bạn gây khó dễ, thế giới cũng bị nạn khủng bố đánh phá làm nhiều
quốc gia lo sợ, thiếu bình an…. mất niềm tin. Đó là những thử
thách khá nặng nề cần phải xin Thánh Thần Chúa đến, Ngài là những
hàng rào bảo vệ sự công chính, bảo vệ những đe loi, bảo vệ những
đánh phá ghê gớm của địch quân, của ma qủy muốn làm hại các tâm
hồn.
Tệ hại hơn nữa là phong trào ham mê vật chất, ham mê tiền tài
ham mê xác thịt đã quyến dũ được con người, đã trở thành trào
lưu cho hấp dẫn được xã hội thì liệu những người còn giữ đức tin,
còn giữ lẽ phải sẽ bị chê cười và làm cho họ lép vế, e ngại. Thánh
Phêrô khuyên những người đó hãy giữ vững niềm tin vào Chúa trong
long để khỏi bị khinh chê, khỏi bị làm khó dễ, khỏi bị bắt bớ.
Hãy trả lời cho mọi hiếu kỳ của họ. Hãy giữ vững lương tâm để
gặp thóa mạ khỏi phải hổ thẹn .
Niềm tin của chúng ta là Đức Kitô sống lại. Hãy tin tưởng và hãy
thực hành lời Chúa, vào những điều Chúa đã dạy. Chúng ta cần phải
chết đi cho tội lỗi, chết đi cho thế gian, chết đi cho sự bách
hại, vì thà rằng làm việc thiện mà phải đau khổ còn hơn là làm
điều gian ác.
Xin
chúa phù giúp chúng ta vì “có Chúa là sức mạnh thì tôi không còn
sợ chi.” (Tv.27:1).
Hàng
trăm ngàn các đấng tử đạo Việt Nam đã bị bách hại, các ngài đã
dung mình trước những đau khổ, đã chạy thoát những khốn khó do
quan quân vây bắt, nhưng các ngài đã có Chúa Thánh Thần phù trợ,
các ngài đã can trường chịu đựng dù máu chảy, đầu rơi và chiến
thắng đã về tay các ngài. (1.5.2005)
Lm.
Thu Băng, CMC
|
|