| |
BÌNH MỚI
RƯỢU MỚI
- Bình mới rượu mới. Vải mới ao mới.
- Bình cũ rượu cũ. Vải cũ áo cũ.
Trên
đây là hai so sánh có tính thực tiễn và đồng thuận. Nó cũng là
những lý luận dễ dàng chấp nhận vì tính nhất quán của nó. Ngược
lại, chúng sẽ bị cho là những so sánh hay lý luận chắp nối, bò
bó, và thiếu nhất quán.
Chúa
Giêsu qua những hình ảnh về cuộc sống và những chuyện đang xẩy
ra trước mắt, ngài muốn dẫn chúng ta đến một nhận thức cao về
ơn gọi, và về việc đón nhận giáo lý của ngài: ơn gọi là con Thiên
Chúa, anh em với Đức Kitô, và giáo lý cứu độ nhằm giải thoát con
người khỏi vòng thống trị của Satan, tội lỗi. Những điều này,
ngài gọi là “mới”: áo mới, vải mới hoặc rượu mới, bình mới.
Qua
những hình ảnh mới trên, đem chúng ta đến những cái được gọi là
“cũ” như luật lệ và lối sống dựa trên kinh sách, lễ nghi hoặc
truyền thống, nhưng lại không đem con người đến gần hơn với Thiên
Chúa mà những kinh sư, thượng tế, luật sỹ, Pharisiêu vẫn thường
dùng để nói và giảng về Thiên Chúa. Đúng hơn dùng để áp dặt và
khủng bố tâm linh những ai có tâm tình muốn tìm kiếm Chúa.
Những
tư tưởng “cũ” và “mới” này, do đó, đã được chính Chúa Giêsu nói
tới khi trả lời cho những người thắc mắc về giáo lý của ngài.
Thánh ký Máccô đã dẫn chứng bằng sự thắc mắc của các môn đệ Gioan
và Pharisiêu khi biết rằng môn đệ của Chúa Giêsu không ăn chay.
Và trong câu trả lời, Chúa đã cho biết rằng môn đệ ngài rồi ra
cũng sẽ ăn chay, nhưng lúc này chưa phải là lúc ăn chay. Các môn
đệ ngài sẽ ăn chay bằng một kiểu cách khác, mới mẻ hơn: “Các phù
rể có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ hay sao? Bao lâu tân
lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến
ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải
mới mà vá áo cũ; chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo ao
cũ, làm chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu
da cũ, chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da
hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới” (Mc 2:18-22).
Qua
câu trả lời trên, Chúa muốn nói với họ rằng: “Có chứ! Môn đệ tôi
cũng phải ăn chay, nhưng không phải như các ông nghĩ”. Ăn chay
mà kiêu căng, tự phụ, tham lam, ghen tỵ, dục vọng, và lỗi bác
ái thì cũng như “ăn mặn”. Quan niệm chay tịnh của các biệt phái,
Pharisiêu, luật sỹ và thượng tế thời ấy, vì thế coi như hoàn toàn
khác với quan niệm chay tịnh của Chúa Giêsu.
Các
môn đệ của Gioan và Pharisiêu tượng trưng cho tinh thần chay tịnh
của lề luật, của thói lệ, của tập tục, và của hình thức. Những
cái đó, tinh thần chay tịnh mới của Chúa Giêsu không chấp nhận,
và vì thế không cần phải áp dụng – hay nói theo quan niệm của
mấy ông Pharisiêu - là ăn chay.
Ở
một nghĩa khác, giáo lý và tinh thần Tin Mừng mà Chúa Giêsu đang
rao giảng, là một tinh thần và giáo lý cao siêu từ trời xuống.
Một giáo lý mới mà chính Ngài đã minh chứng bằng quyền năng qua
những phép lạ khi rao giảngï. Giáo lý ấy sẽ nối kết con người
lại với nhau trong tinh thần anh em, và liên kết con người lại
với Thiên Chúa. Đó là một giáo lý của tình thương và lòng nhân
ái.
Hình
thức ăn chay, và lối sống giả hình của bọn luật sỹ, Pharisiêu,
ký lục và các thượng tế lúc bấy giờ là một thứ rượu cũ, hoặc bình
rượu cũ. Nó cũng là một thứ vải cũ hay chiếc áo cũ. Ngược lại,
hình thức ăn chay và lối sống chay tịnh của Chúa Giêsu là một
thứ rượu mới, bình rượu mới. Một thứ vải mới và áo mới. Theo Ngài,
những thứ mới mẻ ấy không nên đem dùng trong mục đích vá víu,
cũ mới lẫn lộn. Bình cũ sẽ vỡ chảy mất rượu. Áo cũ sẽ rách làm
uổng một miếng vải mới.
Cũng
theo Chúa Giêsu khi so sánh sự chấp nhận và mối tương quan giữa
“cũ - mới”, ngài đã dùng một hình ảnh mạnh, một thái độ dứt khoát.
Theo ngài không có lối sống thỏa hiệp, chia sẻ hoặc hoà hoãn giữa
những cái cũ và mới ấy. Cho dù như nếu gán ghép và cưỡng bức,
thì cũng chỉ đem lại một kết quả xấu, tiêu cực và làm hư chuyện.
Như
vậy, giáo lý mới của ngài, tinh thần Tin Mừng mới mẻ của ngài,
và chính Ngài không thể mang gán ghép vào khuôn khổ lề luật và
lối sống câu nệ hình thức như bọn luật sỹ, Pharisiêu và thượng
tế thời ngài vẫn làm. Ngay cả khi họ muốn lẫn lộn họ với môn đệ
của Gioan thì Chúa Giêsu cũng không chấp nhận. Có nghĩa là cũng
chỉ nửa mới, nửa cũ, vì đối với thời ngài, Gioan vẫn không cũ
lắm mà cũng không phải là mới hẳn. Gioan là một thứ gạch nối giữa
cũ và mới. Giữa Cựu và Tân Ước. Giữa lề luật, giao ước, các tiên
tri và chính Chúa Giêsu.
Bình
mới rượu mới hay rượu mới bình mới. Áo mới vải mới hay vải mới
áo mới theo tinh thần của Tin Mừng, rõ ràng cho chúng ta một bài
học thực hành về tinh thần và lối sống theo Chúa Giêsu. Vì nếu
ngài đã giải thoát chúng ta khỏi những cái cũ kỹ của lề luật,
thì chúng ta phải tiếp nhận lấy những cái mới mẻ của tinh thần
Tin Mừng. Nếu ngài đã đến giải thoát chúng ta khỏi làm con cái
và nô lệ cho Satan, ma quỉ, thì chúng ta cũng phải đón nhận ngài
vào tâm hồn và cuộc sống của mình. Phải đổi mới con người và lối
sống. Nhưng tinh thần chay tịnh mới của Chúa Giêsu là gì? Và làm
cách nào để ta có ngài trong cuộc sống?
Tinh
thần chay tịnh mới theo Chúa Giêsu, đó là “xé lòng mà không xé
áo”. Đó là thương yêu giúp đỡ những anh em nghèo đói, bệnh tật,
mù lòa, què cụt, già nua, những cô nhi, quả phụ. Ngoài ra, theo
trào lưu tiến bộ, và theo hiện tượng xã hội ngày nay thì độc tài,
cưỡng bức và khống chế người khác, ly dị, ly thân, phá thai, đồng
tính, hôn nhân đồng tính, bạo động, buôn bán vũ khí, buôn bán
thanh thiếu niên, khai thác tình dục trẻ em... là những thứ phải
kiêng cữ, phải “ăn chay”. Và khi giữ những điều ấy, cùng với tâm
hồn thiện tâm muốn tìm kiếm Chúa, là lập tức Chúa có ngay trong
ta và trong cuộc đời mỗi người.
Bình
mới rượu mới. Vải mới ao mới. Đã đến lúc và ngay hôm nay, chúng
ta phải “ăn chay”. Ăn chay với quá khứ. Ăn chay bằng cách đổi
mới tâm hồn và nếp sống của chính mình, để như một thứ bầu rượu
mới, chúng ta có khả năng đón nhận và giữ lấy Chúa là thứ rượu
mới Chúa Cha ban cho nhân loại. Và cũng như chiếc áo mới, chúng
ta mặc vào mình tinh thần bác ái, lòng nhân hậu, quảng đại, và
thứ tha của Chúa Giêsu, để những ai tiếp cận với chúng ta, họ
liền nhận ra ngay chúng ta là môn đệ của Giêsu.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|