|
HÔN ƯỚC
VĨNH CỬU
I.
DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Lịch
sử Cựu Ước cho chúng ta thấy Thiên Chúa phải vất vả, nhẫn nại
và chịu đựng như thế nào đối với những con người chậm hiểu, cứng
lòng và hay phản bội như dân Israel. Thời Tân Ước, Chúa Giêsu
cũng vất vả, nhẫn nại và chịu đựng không kém trong tương quan
với dân chúng và hàng ngũ lãnh đạo (Đền Thờ và Do Thái giáo),
kể cả với các môn đệ. Ẩn đàng sau thái độ nhẫn nại và chịu đựng
ấy là lòng yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa và lòng trung thành
của Người với lời hứa trong giao ước đã thiết lập với dân Israel
và với toàn nhân loại. Mục tiêu mà Thiên Chúa nhắm tới là thiết
lập -cho bằng được- “hôn ước vĩnh cửu” với loài người!
Chúng ta hãy đọc và suy niệm những trang Thánh Kinh hôm nay với
tâm tình tri ân, cảm tạ. Mà có cách tri ân nào đẹp lòng Thiên
Chúa cho bằng cách đón nhận và sống sứ điệp mà Người gửi cho chúng
ta trong / qua Lời của Người?
II.
LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
2.1
Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh
(1)
Bài đọc 1: Hs 2,16b.17.21-22:
Đức
Chúa phán như sau: (16b) Này Ta sẽ đưa dân Ta vào sa mạc, để
cùng nó thổ lộ tâm tình. (17b) Ở đó, nó sẽ đáp lại
như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai-cập. (21) Ta
sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn
ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình
và xót thương; (22) Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín
thành, và ngươi sẽ được biết ĐỨC CHÚA.
(2)
Bài đọc 2: 2 Cr 3,1b-6:
(1)
Thưa anh em, chẳng lẽ, như vài người, chúng tôi lại cần có
thư giới thiệu chúng tôi với anh em, hoặc thư của anh em
giới thiệu chúng tôi? (2) Thư giới thiệu chúng tôi là chính
anh em. Thư ấy viết trong tâm hồn chúng tôi, mọi người đều
biết và đã đọc. (3) Rõ ràng anh em là bức thư của Đức
Kitô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng
mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống,
không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những
tấm bia bằng thịt, tức là lòng người.
(4) Nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa
như vậy. (5) Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả
năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của
chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, (6) Đấng ban cho chúng tôi
khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn
cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết
thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống.
(3)
Bài Tin Mừng: Mc 2,18-22: Tranh luận về việc ăn chay (Mt
9,14 -17; Lc 5:33 -39)
(18) Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu
đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao
các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay,
mà môn đệ ông lại không ăn chay?" (19) Đức Giêsu trả
lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn
chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn
ở với họ, họ không thể ăn chay được. (20) Nhưng khi tới
ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong
ngày đó. (21) Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì
như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến
chỗ rách lại càng rách thêm. (22) Cũng không ai đổ rượu
mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu,
thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới,
bầu cũng phải mới !"
2.2
Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa
là Đấng nào?
(1)
Trong đoạn 2,16b.17.21-22, ngôn sứ Hôsê cho chúng ta thấy Thiên
Chúa yêu dân Israel và thủy chung với Giao Ước như thế nào. Dù
dân có phản bội Thiên Chúa, lơ là với Thiên Chúa hay chạy theo
tà thần thì Người vẫn một mực trung tín, yêu thương, nhẫn nại
chờ đợi và sáng tạo những cơ hội thuận lợi cho dân thức tỉnh mà
quay trở về và đáp lại tấm lòng của Thiên Chúa. Hôn ước vĩnh cửu
mà Thiên Chúa muốn thiết lập với Israel và nhân loại cho chúng
ta thấy tấm lòng yêu thương và trân trọng của Thiên Chúa dành
cho loài người cao cả đến mức độ nào!
(2)
Trong đoạn thư 2 Cr 3,1b-6 Thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa
là Đấng ban cho ngài khả năng phục vụ Giao Ước Mới được ký kết
giữa Thiên Chúa và các tín hữu Côrintô và mọi tín hữu khác. Giao
Ước Mới này được viết trên những tấm bia bằng thịt là tâm hồn
các tín hữu và dựa vào Thần Khí là Đấng ban Sự Sống thần linh
cho người tuân giữa Giao Ước.
(3)
Trong đoạn 2,18-22, Thánh Máccô muốn trình bày Chúa Giêsu là Đấng
không nề hà với việc giải đáp những thắc mắc mà người ta nêu lên
về việc ăn chay. Ăn chay là một thực hành quan trọng của mọi tôn
giáo, nên dân chúng thắc mắc tại sao các môn đệ của Đức Giêsu
không ăn chay như môn đệ của ông Gioan hay như những người Pharisêu
cũng là chuyện bình thường thôi. Chúa Giêsu đã tận dụng cơ hội
tốt này để hé mở bức màn bí mật về chân dung hay chân tướng đích
thực của mình và về chủ đích của Thiên Chúa Cha: Chúa Giêsu, Con
Một Thiên Chúa là chàng rể của nhân loại vì Người đến trần gian
để lập hôn ước vĩnh cửu với loài người như ngôn sứ Hôsê đã loan
báo (bài đọc 1). Đó là mạc khải mới mà Chúa Giêsu trao cho chúng
ta hôm nay, giống như tấm áo mới và bình rượu mới. Áo mới thì
không thể ghép chung với vải cũ. Rượu mới thì không thể đựng trong
bầu da (hay bình) cũ, mà phải đựng trong bầu da (hay bình) mới.
Đã đến thời người ta phải đổi mới cho phù hợp với tình hình mới!
Đó chính là ý nghĩa thâm sâu trong lời của Chúa Giêsu.
2.3
Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho
chúng ta?
Sứ
điệp của Lời Chúa hôm nay là Thiên Chúa nhẫn nại chịu đựng tính
ương bướng, cứng lòng và hay phản bội của loài người. Hơn nữa
Thiên Chúa còn kiên trì trong việc thực hiện bằng được Giao Ước
với loài người. Giao Ước mới này đã trở thành “Hôn Ước Vĩnh Cửu”.
Đó là ĐIỀU MỚI MẺ mà Chúa Giêsu đã mạc khải trong đoạn Phúc âm
hôm nay. Do đó, phận chúng ta là phải biết trân trọng tấm lòng
và cách đồi xử của Thiên Chúa mà đáp lại cho cân xứng!
III.
SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY
Tôi
quyết tâm học hỏi -nhiều hơn nữa- Thánh Kinh, Giáo Lý, Giáo
Luật và Công Đồng Vatican II, để khám phá và cảm nghiệm được
"áo mới và rượu mới" mà Chúa Giêsu Kitô đã đem
đến cho nhân loại, cho Giáo hội và cho bản thân tôi.
Tôi
cũng quyết tâm tìm mọi cách canh tân đời sống cá nhân,
gia đình, Giáo hội và xã hội của tôi, để rượu mới được
đựng trong bầu da mới.
IV.
CẦU NGUYỆN
“Này
Ta sẽ đưa dân Ta vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình”
Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng đã thiết lập “hôn ước tình
yêu vĩnh cửu” với loài người. Chúng con chúc tụng ngợi khen
cảm tạ Cha. Chúng con xin Cha cho mọi người, mọi dân tộc khám
phá ra tấm lòng yêu thương của Cha để họ biết đáp lại
bằng yêu thương, cảm tạ và tín trung.
“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ”
Lạy Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã đem đến cho nhân loại một
thực tại, một tương quan, một tình yêu mới. Chúng con chúc
tụng ngợi khen cảm tạ Chúa. Chúng con xin Chúa cho mọi người,
mọi dân tộc nhận biết giá trị của thực tại, của tương
quan và của tình yêu mới ấy mà trân trọng và giữ gìn.
“Thần
Khí mới ban sự sống”
Lạy Thánh Thần là nguồn cội của sự sống và của mọi đổi mới.
Chúng con chúc tụng ngợi khen cảm tạ Chúa.
Chúng con xin Chúa đổi mới tư duy, tâm hồn và hành động
của chúng con!
Chúng con xin Chúa đổi mới mọi trái tim, mọi cơ chế con
người!
Chúng con xin Chúa đổi mới Giáo hội và xã hội loài người,
nhất là Giáo hội và xã hội Việt Nam thân yêu của chúng
con!
Để mọi người được sống trong tinh thần mới, trong tương
quan mới của tình yêu thương liên đới và tôn trọng.
Để mọi người không ngừng đổi mới để nên giống Chúa Giêsu
Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Giêrônimô
Nguyễn Văn Nội.
Sàigòn ngày 16.02.2006
|