Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm B
 
 


CHAY TỊNH

LỜI CHÚA:

Bài đọc1: Hs.2,14b-15b.19-20: Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời.
Bài đọc 2: 2Cr.3,1b-6: Anh em là bức thơ của Đức Kitô do chúng tôi biên soạn.
Phúc âm: Mc.2,18-22: Tân lang còn ở với họ.

SUY NIỆM:

Hai người bạn chuyên môn đi lưới bắt chim để bán. Một hôm họ lưới bắt được nhiều con chim, nhưng con ốm quá, nên một người than:

-Nhiều con ốm quá, làm sao bán được?

Anh kia sáng ý bảo:

-Con nào ốm, mình nuôi thúc nó ít bữa, nó sẽ mập ra chứ gì.

Thế là họ lựa ra những con ốm để lại, cho ăn thức ăn đầy đủ. Con nào con nấy ăn ngốn ngáo, chỉ có một con không chịu ăn. Đến ngày mấy con khác đã mập, hai người mang ra chợ bán. Riêng con không chịu ăn ốm quá chui qua chui lại thế nào mà lọt ra khỏi chiếc lồng bay đi, còn những con mập thì bị bán cho người ta ăn thịt hết.

Nhờ nhịn ăn con chim ấy được lọt ra khỏi chiếc lồng bay đi và được sống tự do thoải mái… Chúng ta ăn chay hy sinh hãm mình cốt để giúp mình được tự do không nô lệ cho dục vọng xác thịt, không làm tôi ma quỉ. Đó là một trong những mục đích của việc ăn chay hãm mình của chúng ta.

Chay tịnh là một phần trong các luật lệ tôn giáo. Người Hồi giáo giữ thời kỳ chay tịnh Ramadan rất nghiêm túc để kỷ niệm lần đầu tiên Ma-ho-mét được mặc khải. Trong tháng chay đó họ giữ chay bắt đầu từ rạng đông cho đến khi mặt trời lặn. Không được ăn uống, tắm, xức thuốc thơm, cùng mọi nhu cầu không cần thiết khác. Nếu vì lý do sức khoẻ mà một người cần ăn thì phải đền bù cho việc phạm luật ăn chay bằng cách bố thí cho kẻ nghèo khó.

Còn trong thời gian sống của Chúa Giêsu đối với người Do Thái chỉ có một ngày chay buộc đó là ngày Đại lễ chuộc tội. Ngày đó tuyệt đối cấm không được ăn uống, tắm, xức dầu, mang giầy dép hoặc sinh hoạt vơ chồng. Cả trẻ em cũng được tập giữ chay dần dần trong ngày quốc lễ đó. Chỉ có một ngày ăn chay buộc đối với mọi người. Riêng một số tín hữu đạo đức, họ cũng giữ chay thêm ngày thứ hai, thứ năm mỗi tuần và một số ngày đặc biệt theo nhu cầu riêng tư:

-Chay lễ tang: Từ lúc trong nhà có người chết cho tới lúc chôn cất, tang gia không được ăn uống rượu thịt.

-Ăn chay đền tội: Ruben ăn chay 7 năm vì tội dự phần bán Giuse. Simon ăn chay 2 năm vì tội ghen ghét Giuse…

Ngoài ra còn có một số trường hợp giữ chay toàn quốc: Nê-hê-mi ra lệnh toàn dân ăn chay vì đã đi sai lạc theo thần Ba-an (1Sm.7,6). Đôi khi cả nước cùng giữ chay để tỏ lòng sám hối, tất cả kêu xin Thiên Chúa cho khỏi tai hoạ như hạn hán, mất mùa, giặc dã v.v.

Nét son đặc biệt theo quan niệm Do Thái là ăn chay không có giá trị gì nếu không có sự sám hối ăn năn. Ăn chay chỉ là để thể hiện ra bên ngoài lòng sám hối bên trong về tội phạm. Tác gỉa sách Giảng Viên nói: “Một người ăn chay để bỏ tội lỗi lại đi ra làm lại tội đó, ai sẽ nghe lời người ấy cầu nguyện và sự hạ mình có ích lợi gì chăng” (31,10).

Nói chung việc ăn chay trong ngoài hồn xác theo Do Thái giáo thời đó là để mong đợi Đấng Thiên Sai. Nhưng những người biệt phái chỉ biết ăn chay mà không để ý đến ý nghĩa của việc ăn chay. Tệ nhất là họ ăn chay để lôi kéo sự thán phục của thiên hạ. Đó là điều Chúa Giêsu khiển trách họ (Mt.6,16-Lc.18,12).

Ở đây Ngài muốn tỏ bày chính Người là Đấng Thiên Sai mà mọi người đang mong chờ. Việc ăn chay để mong đợi Đấng Thiên Sai giờ đây không còn ý nghĩa nữa và vì vậy các môn đệ của Người đã không ăn chay. Bữa tiệc Thiên Sai là bữa tiệc cưới mà Chúa Giêsu tự xưng mình là tân lang, môn đệ của Ngài là bạn bè của tân lang tại hôn lễ ấy. Đấng Thiên Sai đang hiện diện ở giữa họ, nên các phụ rể làm sao có thể ăn chay được. Việc ăn chay của người biệt phái không phù hợp với hoàn cảnh này. Ví như họ đã lấy vải mới mà vá vào áo cũ, hậu quả là chiếc áo còn rách tệ hơn nữa.

Chúa còn nói tiếp: “Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay”. Câu này Chúa có ý loan báo về việc Chúa sẽ chịu nạn chịu chết rồi chia tay các môn đệ. Và “bấy giờ họ sẽ ăn chay”. Quả thực sau khi Chúa Giêsu về trời, thì các môn đệ ăn chay. Việc ăn chay này không còn mang ý nghĩa tang chế và sám hối để được ơn tha thứ tội lỗi (Lv.16,2).

Nói đến đây chắc ai cũng nghĩ rằng, đi theo Chúa Giêsu sướng quá. Không phải ăn chay đã vậy mà lúc nào cũng vui như ngày cưới. Nhưng kỳ thực từ khi bắt đầu theo Chúa, các môn đệ là những người giữ chay đúng nghĩa nhất. Chay tịnh của các Ngài là chay lòng. Tâm hồn của các môn đệ Chúa luôn hướng lòng về đàng trọn lành, phải giũ sạch đam mê xấu xa và từ bỏ cả những gì được phép. Xa gia đình, nhớ vợ con, tiền bạc không dính túi v.v. Càng đi sâu vào đời sống của các Ngài ta lại càng bái phục. Xưa kia làm nghề chài lưới thịnh vượng, bây giờ có lúc họ phải bứt bông lúa mì ăn. Nhà cửa không có, mượn chỗ này chỗ nọ để dùng tiệc. Ngay cả con lừa cũng phải đi mượn cho Chúa cỡi. Vậy mà có những lúc phải chịu đựng bị Chúa mắng là “Satan”. Các luật sĩ đủng đỉnh áo dài lướt thướt, còn các môn đệ Chúa hành trình truyền giáo với hành lý thật đơn giản. Nhất là không những các môn đệï ăn chay một hai ngày mỗi tuần, mà là họ ăn chay trường, chay suốt cả đời. Tức là họ phải bỏ mọi thứ vui thú trần thế để hằng ngày vác thập giá mà theo Chúa. Ước gì chúng ta phải chay tịnh cả trong ngoài hồn xác, lúc đó Thiên Chúa mới dễ dàng làm chủ tâm hồn ta được.

Br. B.M.Thiện Mỹ, CMC

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)