|
“Chúng tôi đã thấy ngôi sao của ngài
và chúng tôi tìm đến bái triều ngài” (Mt. 2:1-12)
Hôm
nay Giáo Hội long trọng mừng ngày Chúa Tỏ Mình ra cho dân ngoại,
gọi là lễ Hiển Linh. Đại diện thế giới đại đồng khác với Đạo Do
Thái gọi là Lễ Ba vua Đông Phương.
Việc Chúa tỏ mình ra cho loài người có nhiều cách:
1. Qua giấc mơ: Giuse được Chúa tỏ cho biết về người vợ chưa cưới
đã mang thai do thiên ý chứ không do trần tục.
2. Chúa tỏ mình trong bữa tiệc ở Cana cho nước hóa thành rượu
trước mặt các môn đệ, để các ngài tin phục Chúa.
3. Chúa tỏ mình qua tiếng “Này là Con Ta yêu dấu”.
4. Chúa tỏ mình qua những trận bão lòng của các Thánh tìm về lối
sống tu trì mà bỏ thế gian.
5. Chúa tỏ ra nhiều cảnh huống khác nhau, để chinh phục mỗi người
tìm đến tôn thờ Chúa.
Các nhà đạo sỹ là những nhà thiên văn học, được Chúa tỏ cho biết
có một ngôi sao lạ chỉ [ấng Cứu Tinh, để rồi chẳng ai bảo ai,
cứ tìm về Giêrusalem mà gặp nhau giữa lúc ngôi sao biến mất.
Sao biến mất cũng là dịp Chúa tỏ cho họ tin nhận Ngài sau khi
bàn bạc, hỏi han.
Ngôi sao lại xuất hiện, Chúa lại tỏ cho họ biết bao sung sướng
xác thực. Các ngài không thắc mắc nøa khi nhìn thấy Giuse Maria
và con trẻ nằm trong máng cỏ bò ăn là Chúa của họ. Họ suy phục
và chào đón theo nghi thức suy phục và dâng lễ triều cống.
Chúa cũng tỏ cho anh chị em, cho tôi một lối khác mọi người, nếu
không tôi chẳng ở trong địa vị này, anh chị em cũng chẳng đến
nhà thờ làm gì.
Xưa Chúa tỏ cho Phanxicô, người công tử thành Ankiôkia sẵn sàng
trả cha mẹ đến cái áo lót cuối cùng.
Chúa
tỏ cho Phaolô bằng cách đánh ngã ngựa và rút hết sức lực của ông,
khiến ông không còn làm hại được ai.
Chúa
tỏ cho bà Thánh Têrêxa con đường xả thân.
Chúa
tỏ cho các linh hồn ưu tuyển ơn gọi theo Chúa.
Tóm lại: lễ Hiển Linh không phải chỉ tỏ cho 3 người, nhưng là
kỷ niệm Chúa tỏ cho chúng ta được biết Chúa. Đây là một lễ trọng
của cả một đời người, chúng ta cần ghi nhớ để sống đúng với ơn
gọi của mình.
Ngôi sao xưa xuất hiện có một lần rồi tỏ ra mãi cho những ai thiện
tâm tìm Chúa. Ngày nay ngôi sao đó là đèn chầu soi sáng đến tận
cùng trái đất, không ai có thể làm tắt được.
Chuyện kể rằng: Ông Jule và ông André, lãnh tụ đảng Cách Mạng
Pháp nói với tèi nhân rằng: “Cách Mạng sẽ kéo đánh đổ hết các
tháp chuông nhà thờ xuống để xem chúng nó làm gì để nhớ được”.
Một tội nhân trả lời: ”Được lắm, nhưng chắc các ông không thể
làm đổ, vỡ các vì sao đỏ leo lét khắp nhà thờ và ngay trong lòng
chúng tôi.”.
Ngọn đèn đỏ bảo chúng ta: ”Chúa đang hiện diện giữa chúng ta,
cũng là nơi Belem xưa các Đạo Sỹ đã tìm đến thờ lạy Chúa”.
Chúng
ta hãy đến thăm viếng Chúa Giêsu trong Thánh Thể, nơi Thánh Đường.
Hãy dâng Chúa Vàng, là lòng muốn, Nhũ Hương là tiếng hát, tiếng
cầu kinh chân thành, Mộc Dược là các hy sinh…. Chúng Ta sẽ cảm
thấy vui vì biết rằng Chúa đã tỏ cho nhiều người khác qua cuộc
sống đạo của mình.
Lm.
Thu Băng, CMC
|