Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B
 
 


THỜI ĐIỂM TRẬT TỰ MỚI TAM ĐIỂM

Hình Kim Tự Tháp với những điểm và tam giác trên tờ một đồng tiền Mỹ được nhà huyền thoại học nổi tiếng là Joseph Campbell cho biết là của nhóm Tam Điểm có gốc từ Pythagore xưa bên Hy Lạp: dùng lý trí và toán học làm nền tảng cho hình học và cho vũ trụ. Mà thuyết này thì lại phát xuất từ huyền môn Ai Cập qua những kim tự tháp là những “đền thờ” có hình tam giác tam điểm làm nghi lễ điểm đạo.

Nhiều người trong nhóm lập quốc Hoa Kỳ thuộc nhóm Tam Điểm. Chi tiết này được tìm thấy trong thư viện Thomas Jefferson. Họ là một nhóm thuộc khuynh hướng phục hưng bằng lý trí của thế kỷ 18 từ Âu Châu, làm lại nghi thức điểm đạo bằng biểu tượng do chính họ qui định và in trên tờ một đồng: trật tự mới là đây. Nếu Âu Châu đặt nền trên nền văn minh Kitô giáo, thì đây là cơ hội đặt lại một trật tự khác không cần Chúa, một nền văn minh chống lại Kitô giáo. Họ muốn thoát ra khỏi sa mạc Kitô giáo của Âu Châu mà tạo ra miền đất mới.

Tân Tự Điển Bách Khoa Công Giáo (The New Catholic Encyclopedia, có chuẩn ấn của Tòa Giám Mục Washington) trong mục Freemasonry cho biết một truyện bí mật rằng ông George Washington tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là một người Tam Điểm. Hình ông được in trên tờ một đồng như một tuyên ngôn và một biểu tượng của quyền uy lãnh đạo văn minh đất mới. Và tính tới năm 1967 đã có 13 tổng thống Mỹ thuộc Tam Điểm. Chưa kể mấy ông gần đây.

Thì ra thế giới bây giờ đang có một trật tự đã được xếp đặt. Từ trận Trân Châu Cảng được dư luận cho là một dàn cảnh theo khổ nhục kế để nhập cuộc. Sau đại chiến thứ II thì trật tự được phân chia: “thế giới tự do” với những tiền đồn bảo vệ chiến tranh nóng và lạnh chống lại “thế giới không tự do”, tuy hai mà một, cùng đặt nền trên duy vật gạt Thiên Chúa ra ngoài, và đương nhiên hất quyền lãnh đạo của Âu Châu ra khỏi trật tự mới, làm ông tổng thống Pháp cay cú suốt mấy chục năm nay. Rồi sau đó là chiến dịch Marshall viện trợ tái thiết các nước bại trận như Đức, Ý, Nhật. Lạ thật, từ một đống gạch đổ nát, cả ba nước này đã trở thành cường quốc kinh tế xếp hàng chụp hình với những anh nhà giầu nhất thế giới. Phép lạ gì vậy? Một số người thì ra sức ca tụng tinh thần của người Nhật, người Đức. Nhưng có bao giờ người ta tự hỏi rằng những tên đặt như Toyota, Sony, Mercedes, Fiat.. chẳng qua chỉ là những tên đặt che mắt do bùa phép kinh tế của một nhóm tư bản đầu tư đội lốt chiến dịch Marshall không?

Và bây giờ là trật tự mới vòng đai Thái Bình Dương, nâng những nước như Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông, Tân Gia Ba, Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan... lên hàng những con rồng nhỏ tập mặc quần jean và uống Coca. Chẳng qua cũng là một trò mở thêm chợ và kiếm được nhân công rẻ tiền mà đắc lực, nằm trong cùng một hệ thống lớn hơn.

Cái bí mật vẫn nằm ở chỗ có một sự móc nối nào giữa những yếu tố tạo nên một nhóm xem ra đang nắm quyền điều khiển trật tự thế giới. Cứ nhìn vào quyền lực nước Mỹ thì đủ biết. Những ai đang cấu kết nắm trọn hệ thống ngân hàng và truyền thông như Tivi, báo chí... mặc sức lái dư luận theo hướng muốn?

TIN VUI TRẬT TỰ MỚI CỦA THIÊN KỶ THỨ BA

Nhưng những bùa phép của cái gọi là “Trật Tự Mới” tưởng bền vững muôn thuở, thì nay khi nhân loại cựa mình bước sang thiên kỷ ba, có nhiều dấu hiệu cho thấy trật tự này đã đến ngày tự rã, không ai phá cả.

Ngày 4 tháng 7 năm 1994, ông Vaclav Havel, tổng thống của Tiệp Khắc, được nhận huy chương Tự Do tại Philadelphia, nơi để quả chuông tự do ghi dấu ngày độc lập của Mỹ năm 1776, mà một cách nào đó cũng là ngày ghi dấu một trat tự mới do nhóm Thợ Nề Tự Do thiết lập và điều khiển. Ông Havel vốn là một nhà tư tưởng, một nhà văn, và là một nhà soạn kịch, đã đọc một bài diễn văn thật ý nghĩa như một thông điệp, một tuyên ngôn về một thời điểm cho cuộc tan vỡ trật tự mới này, để đi tìm một trật tự mới... mới thật.

“Hai biến cố chính trị quan trọng nhất của cuối thế kỷ 20: sự sụp đổ của chế độ thực dân và sự tan rã của chế độ cộng sản. Trật tự thế giới nhân tạo của những thập niên trước đã sụp đổ, và một trật tự mới, công bình hơn, chưa thấy lộ nguyên hình...”

Ông Havel đã nói thẳng ra cái trật tự mới làm nên thời đại mới đã bắt đầu bên Mỹ:

“Nhiều người nghĩ rằng thời đại mới bắt đầu với việc khai phá đất Mỹ, thì cũng sẽ chấm dứt tại đất Mỹ. Đó là năm 1969 khi người Mỹ lên được Mặt Trăng lần đầu... Tôi thấy có nhiều lý do chính đáng cho thấy thời đại mới đã chấm dứt. Ngày nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy chúng ta đang trải qua một thời kỳ chuyển tiếp, thời kỳ xem chừng có những cái đang khuất đi và một cái khác chưa rõ là gì đang ló ra từ đống vụn tàn... Đây là thời kỳ mọi hệ thống giá trị vững chắc sụp đổ, khi các nền văn hóa cách biệt nhau về thời gian và không gian được khám phá hoặc tái khám phá....”

“Điều đó liên hệ tới cuộc khủng hoảng, hoặc biến thái, của khoa học, là căn bản của quan niệm cận đại về thế giới. Mức phát triển quay cuồng của khoa học, với niềm tin vô điều kiện của khoa học vào thực tại khách quan. Nhưng nền khoa học này bây giờ xem ra đã đánh mất hết tiềm lực... Khoa học thời mới chỉ tả bề mặt của sự vật trong một chiều kích của thực tại... mà thất bại trong việc thông hiểu tinh thần... Chẳng hạn, ngày nay chúng ta có thể hiểu biết về vũ trụ hơn tổ tiên chúng ta không biết bao nhiêu mà kể, thế nhưng xem ra tổ tiên hiểu biết hơn chúng ta về một cái gì thiết yếu cho vũ trụ, một cái gì thoát tầm chúng ta. Về cơ năng sinh hoạt và về chính chúng ta cũng vậy. Mọi cơ quan trong con người... càng được mô tả chi tiết bao nhiêu, xem ra chúng ta lại thất bại bấy nhiêu trong việc thông hiểu tinh thần, mục đích và ý nghĩa của cơ cấu liên hệ do các thứ đó chung nhau tạo nên, cơ cấu hệ chúng ta cảm nghiệm là “bản ngã” duy nhất của mình.”

“Như vậy phận vụ chủ yếu của những năm cuối cùng của thế kỷ này là tạo nên một mẫu mực sống chung mới giữa các văn hóa, các dân tộc, các chủng tộc, các tôn giáo dị biệt trong một nền văn minh liên hợp duy nhất. Phận vụ đó càng cấp bách hơn bởi vì những đe dọa khác đối với nhân loại hiện đại do sự phát triển một chiều của văn minh ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nhiều người tin rằng có thể hoàn thành phận vụ đó nhờ các phương tiện kỹ thuật... Nhưng những nỗ lực ấy sẽ chuốc lấy thất bại, nếu không phát xuất từ một cái gì sâu xa hơn, từ các giá trị thường được bảo toàn.”

Trong chiều hướng đi tìm thiết lập một trật tự mới ... mới thật cho thế giới, ông Havel không ngần ngại nói rõ:

“Chỉ có Thượng Đế mới cứu được chúng ta hiện nay. Đúng vậy, hy vọng thực sự duy nhất của con người ngày nay chắc phải là việc phục hồi niềm tin rằng chúng ta đã được đặt trên địa cầu và trong vũ trụ. Ý thức đó giúp chúng ta có khả năng siêu thoát. Chính trị gia trên các diễn đàn thế giới có thể lặp lại cả ngàn lần rằng nền tảng trật tự mới phải là sự tôn trọng phổ quát đối với nhân quyền, nhưng điều ấy sẽ không có nghĩa gì, bao lâu không phát xuất từ sự tôn trọng kỳ công hữu thể, kỳ công của vũ trụ, kỳ công thiên nhiên, kỳ công của sự hiện hữu của chính chúng ta. Chỉ có người nào phục tùng thẩm quyền về trật tư vũ trụ và việc tạo dựng, người nào quí trọng quyền được là một phần trong đó và một người tham dự vào đó, mới có thể nghiêm chỉnh nhận chân giá trị của bản thân và tha nhân, và bởi thế cũng đề cao các quyền của họ.”

Ông Havel quả là đã nhìn thấy rõ lý do của sự sụp đổ cái gọi là trật tự mới từ nhiều năm qua do nhóm người Tam Điểm duy vật và duy lợi lèo lái thao túng. Và theo ông, việc hình thành một trật tự mới mới thật, “phải khởi đầu từ cái ở cội rễ của mọi nền văn hóa, cái ở trong tâm hồn và trí tuệ con người sâu thẳm bội phần hơn chính kiến, ý kiến, ác cảm hoặc thiện cảm; con đường đó phải đặt nền trong sự siêu thoát. Siêu thoát là cách thế duy nhất thực sự còn lại để tránh diệt vong”. Tuyên ngôn nước Mỹ xác nhận Tạo Hóa đã ban cho con người quyền tự do. “Xem ra con người chỉ có thể thực thi quyền tự do đó nếu không quên Đấng đã ban quyền đó cho con người.”

Chính trong cái nhìn này mà lễ Giáng sinh năm nay mang đầy ý nghĩa sửa soạn cho một thời điểm: con người chỉ có thể tìm được an bình trật tự thật khi để Chúa giáng sinh bước vào cuộc sống. Mọi thứ bùa phép dù có tinh vi quỉ quyệt mấy rồi cũng đến lúc rối loạn tự hủy diệt.

Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)