dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Maria Mẹ tuyệt mỹ
 
  Thiên Phúc 2010  
<<<    

MARIA MẸ TUYỆT MỸ

29-Đức Maria và Thánh Thần

Có một câu chuyện kể về chiếc thuyền phiêu bạt nhiều ngày trên vùng biển Nam Mỹ. Những người trên thuyền loay hoay mãi, nhưng không có cách nào đưa thuyền vào bờ. Lương khô dự trữ còn có thể cầm cự được ít lâu, nhưng nước ngọt dù được sử dụng hết sức tiết kiệm đã cạn đến giọt cuối cùng và kết cuộc bi thảm đã xảy ra: Tất cả các nạn nhân trên thuyền đều bị kiệt lực và chết rũ vì khát.

Chết trong bất lực và tuyệt vọng, nhưng điều vô cùng trớ trêu là không một ai trong họ có thể ngờ rằng mình đã chết khát trên chính dòng nước ngọt.

Số là vì dòng sông Amazon tống ra biển với lực chảy quá mạnh đến nỗi chỗ cách xa biển nhiều dặm, ngoài khơi, nước vẫn còn là ngọt, và đấy là chỗ mà chiếc bè bất hạnh đã trôi nổi.

Người ta thường ví “Thánh Thần là Đấng bị quên lãng”. Thật vậy, Thánh Thần là nguồn nước trong mát được Thiên Chúa ban cho Giáo Hội, và người ta đã chết khát trên dòng nước trong mát đó chỉ vì đã vô tình lãng quên sự hiện hữu của Ngài.

Thật là vô cùng thiếu sót nếu suy niệm về Đức Maria mà không nhắc đến mối liên hệ mật thiết giữa Người với Thánh Thần trong bối cảnh lịch sử cứu độ.

Trước hết, Thánh Thần đã chuẩn bị cho Đức Maria trở nên cung điện của Thiên Chúa. Tác động ấy gọi là thánh hóa, nhờ đó Mẹ là người đầy ơn phúc: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1,35a).

Không những Mẹ luôn sống trong ân nghĩa với Chúa, mà trót cuộc đời, Mẹ luôn biểu lộ rằng: “Mẹ là không Chúa là tất cả”, nên Chúa đã chọn kẻ nghèo hèn khiêm tốn mà ban cho muôn ngàn ơn phúc lộc:

“Chúa hạ bệ những ai quyền thế,Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, Người giầu có, lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,51-52)

Thánh Thần còn thánh hóa lòng Đức Maria để trở nên Mẹ đồng trinh của Chúa Giêsu.

Và khi Chúa Giêsu lên trời, Mẹ luôn thông hiệp với Giáo hội để cầu xin Thánh Thần đến thánh hóa Hội Thánh.

Chính việc Mẹ hợp tác với Thánh Thần đã trở nên gương mẫu cho đời sống thiêng liêng của các tín hữu, là sống dưới sự hướng dẫn cuả Thánh Thần: “Hướng đi của tính xác thịt và sự chết, còn hướng đi của Thánh Thần là sự sống và bình an” (Rm 8,6).

Chính sự hiện diện của Mẹ tại nhà tiệc ly nhắc nhở chúng ta một tác dụng đặc biệt của Thánh Thần là ơn cầu nguyện: “Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta” (Rm 8,26).
***

Lạy Mẹ Maria rất thánh, Mẹ là kiệt tác của Chúa Thánh Thần, là điển hình sự thánh thiện của Hội Thánh. Xin Mẹ nhắc nhớ con năng cầu xin ơn Thánh Thần, để cùng với Mẹ con hát lên bài Ngợi Khen: Là con luôn tuân theo ý Chúa, biết quan tâm đến những người thấp bé trong xã hội; luôn vui tươi và tin tưởng nơi tình yêu Chúa. Amen.

Thiên Phúc
Maria – Mẹ Tuyệt Mỹ
Dongcong.net tháng 5-2010

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)