o dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

bài giảng lễ Đức Mẹ Lavang
Sáng thứ Bảy ngày thánh mẫu 2012

SỨ ĐIỆP LAVANG (Ngày Thánh Mẫu 2012)


Trọng kính Quí Đức Ông, Quí Cha,
Quí Thầy Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ,
Kính thưa Quí Ông Bà Anh Chị Em,

Thường tình, khi người Công Giáo nói đến nước Pháp, người ta nghĩ ngay đến Lộ Đức, nói đến Bồ Đào Nha, người ta nghĩ ngay đến Fatima,  và khi nói đến Việt Nam, chúng ta nghĩ ngay đến Linh Địa Lavang.

Thế nên, sáng nay, chúng ta có Thánh Lễ kính Đức Mẹ Lavang. Tuy chưa là tước hiệu toàn cầu, nhưng rất gần gũi, thân thương, và linh thiêng với người Việt Nam tại Quê Hương cũng như hải ngoại.

* Chắc chúng ta còn nhớ một hiện tượng lạ xuất hiện trên bầu trời Lavang (có thể qua internet hay đọc bài viết của Cha Nguyễn Vinh Gioang – với ghi chú: Đây là những điều tôi đã thấy. Đó là sự thật, còn tin như thế nào là tùy mỗi người – Cha viết):

- Ngày 13/06/2008 Phái đoàn cao cấp của Toà Thánh do Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng ngoại giao hướng dẫn, đến hành hương và dâng thánh lễ tại Thánh địa La Vang. Như một sự may mắn tình cờ, khi Đức ông Pietro đang giảng lễ, ngài nhắc lại lời Đức Mẹ đã hứa năm 1798 với các tiền nhân ở La Vang: “Mẹ đã nhận lời chúng con kêu xin và từ đây về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhậm lời ban ơn theo ý nguyện’’.Đức ông khẳng định Đức Mẹ đang ban ơn cho chúng ta, cụ thể có gió mát giữa bầu trời nắng oi bức khi chúng ta dâng Thánh lễ. Bỗng dưng, một vòng tròn hào quang xuất hiện lưng chừng trên không trung, theo thứ tự màu đỏ, vàng, trắng. Từ giữa hào quang sáng chói có một dải mây trắng như tuyết, như dải áo choàng Đức Mẹ, nhẹ nhàng phất phơ trước gió, khiến mọi người nhốn nháo hướng nhìn lên trời, để chiêm ngắm hiện tượng lạ. Lúc này chừng 9 giờ 35 phút sáng thứ sáu 13.6.2008, Đức ông Parolin phải ngưng giảng lễ chừng 5 phút, để ngắm xem hiện tượng lạ. Hiện tượng này xẩy ra trên 3 cây đa ở Linh Đài Đức Mẹ La Vang.” Cha Gioang kết luận: Dường như sự kiện này đã đem lại một tin vui lớn cho giáo hội Việt Nam.

Quả thật, Đức Ông Pietro đã long trọng nhắc lại những lời Đức Mẹ nói với những tín hữu lẩn trốn tại Làng Cổ Vưu vào Tháng 8 năm 1798 mà chúng ta có thể gọi là Sứ Điệp Lavang, một Sứ Điệp mà Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận gọi là Sứ Điệp “Vui Mừng và Hy Vọng” , chan chứa Tình Mẹ. Sứ Điệp giản dị này được trao ban như dấu chỉ một Chương Trình của Chúa đã gắn liền với chứng từ Tử Đạo của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam non trẻ.

Lịch sử đã chứng minh rằng Đức Mẹ đã hiện đến Lavang để an ủi và khích lệ con cái đang thống khổ cùng cực. Nhưng cũng từ ngày đó, sự đau khổ chưa bao giờ thực sự chấm dứt nơi Giáo Hội và nơi những Kitô Hữu Việt Nam. Ngược lại, có những lúc sự đau khổ tưởng chừng như gay gắt và rộng lớn hơn những gì đã diễn ra trong quá khứ. Đức Tin của Giáo Hội Việt Nam được gieo trong đau thương, lớn lên trong đau thương, và sẽ còn phát triển nhờ những đau thương ấy. Hình như đó chính là Sứ Mạng của người Công Giáo Việt Nam chúng ta trước đây cũng như hôm nay.

Mẹ hiểu được những đau thương đó của con dân Việt Nam, nên khi hiện ra tại Lavang, Mẹ không đến một mình, mà Mẹ cũng không nói xa xôi. Mẹ đã ẵm bế theo Chúa Hài Đồng như là một Món Quà quí báu nhất để trao ban cho con cái đau thương của Mẹ, và cũng muốn giới thiệu với chúng ta: Chính Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Đấng đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc nhân loại, Đấng mà trong Năm Đức Tin sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều dịp học hỏi về Giáo Lý và Tuyên Xưng Danh Người.

Với hình ảnh đó, Sứ Điệp Lavang có một sự liên kết mật thiết với lời trối trăng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá trong bài Phúc Âm chúng ta vừa cử hành: “Hỡi Bà, này là Con Bà!” Nghĩa là Mẹ sinh ra chúng ta trong đau thương dưới chân Thập Giá, những đứa con cùng mang đau khổ với Mẹ, và trong đau khổ, những đứa con đã đưa Mẹ về nhà mình (Jn 19:25-27). – Giáo Hội Chúa cũng như Giáo Hội Việt Nam là những người con đau khổ mà Mẹ Maria phải luôn luôn hiện diện bên cạnh để an ủi và phù hộ. Thánh Augustinô nói: “Giáo Hội tiến bước trong cuộc hành trình của mình giữa những cơn bắt bớ của trần thế và những an ủi của Thiên Chúa.”

Sứ Điệp Lavang là Sứ Điệp của người Mẹ Hiền gửi đến những người con đau khổ. Đứa con nào không cảm thấy bị cấm đoán, bắt bớ, nhẫn nhục, không cảm thấy một đau khổ nào, thì có thể nói: không phải là thành phần được Đức Mẹ gửi cho Sứ Điệp này.

Nếu phân tích Sứ Điệp của Mẹ tại những nơi Mẹ hiện ra mà chúng ta nói tới, thì  Tại Lộ Đức, Sứ Điệp của Mẹ gồm 4 điều:
1/ Hãy sống khó nghèo giản dị,
2/ Hãy cầu nguyện cho tội nhân kíp sám hối,
3/ Mỗi người hãy sớm trở về với Thiên Chúa
4/ Hãy nhìn nhận mọi Ơn Lành ta được là do Chúa.
Tại Fatima, chúng ta được trao ban 3 Mệnh Lệnh lớn:
1/ Hãy Cải Thiện Đời Sống
2/ Hãy Lần Hạt Mân Côi
3/ Hãy Tôn Sùng Trái Tim Mẹ
Còn tại Lavang, chúng ta cũng lãnh nhận 4 điều rát thực tế, rõ ràng
1/ Các Con hãy tin tưởng
2/ Hãy cam lòng chịu khó
3/ Mẹ đã nhận lời các con
4/ Ai đến cầu xin tại nơi này, sẽ được Mẹ nhận lời.

Chúng ta tự hỏi: Với Sứ Điệp Lavang Mẹ muốn nói gì?

Các Con Hãy Tin Tưởng: Giữa cơn bách hại thống khổ, Mẹ lại nhắn: Hãy tin tưởng là sao? Có lẽ chính là vì họ là những Tín Hữu.
Tín Hữu là người tin, hết tin thì đâu còn là tín hữu. Có lẽ ở đây, Mẹ cũng đang khen lòng tin tưởng mạnh mẽ của cha ông chúng ta vào thời điểm đó. – Thứ nữa, Mẹ cũng muốn nhắc ta theo kinh nghiệm sống Đức Tin của Mẹ, nhất là khi nghe Thiên Thần truyền tin, khi đứng dưới chân thánh giá chiêm ngắm Con Mình chết dần… Mẹ dậy ta sống niềm tin trong những lúc khó hiểu nhất, vô lý nhất, trong những lúc cấm đạo gay gắt nhất… Chắc chắn cha ông chúng ta tại Lavang đã cầu nguyện nhiều, đã tin nhiều, lòng tin sắt đá như của Giáo Hội thuở ban đầu. Nên Mẹ mới hiện ra khích lệ: Các Con hãy tin tưởng! Điều đó có nghĩa là: Xong rồi, Chúa đã nhận lời rồi, các con cứ tin tưởng rằng: Lịch sử Đạo Chúa tại Việt Nam bắt đầu phát triển vẻ vang từ lời hứa này.

Hãy Cam Lòng Chịu Khó: Giá Mẹ nói: Khỏi lo, các con sẽ được bình an! Thì tính tự nhiên chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng Mẹ muốn nhắc các con Mẹ rằng: “Ai muốn theo Ta, phải vác Thập Giá mình hằng ngày mà theo!” Đó là một Đạo Lý khó hiểu, nhưng cần thiết. Vì thế, Mẹ căn dặn trước thời bình là: Hãy cam lòng chịu khó, và chịu khó đó là vì chính nghĩa, vì Chúa, chứ không phải một lý do nào khác. Và cha ông chúng ta đã chấp nhận chịu vất vả trong thời đó. Thậm chí đã có từng 300,000 người sẵn sàng hiến dâng mạng sống chịu khó để tỏ lòng trung thành với Đạo, với Chúa. Tertulianô đã nói đúng: “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu.” Vườn Giáo Hội Việt Nam được tươi thắm như hiện nay, không hồ nghi là vì đã được tưới bằng máu của rất nhiều Anh Hùng cha ông ta. Khi nào Giáo Dân Việt Nam thôi bắt chước gương cha ông để sống đạo đúng nghĩa, để cam lòng chịu khó, thì Vườn Giáo Hội chắc không thể vươn lớn lên được.

Mẹ đã nhận lời các con: Sau khi thấy các con đã cam lòng chịu khó sống Đức Tin, Mẹ nói rõ cho biết: Mẹ đã nhận lời các con. Lúc đó, họ không cần biết Mẹ sẽ cho gì. Nhưng việc cho họ thấy sự hiện diện của Mẹ đã là một yên ủi lớn lao, và cho họ tin rằng: Là một Người Mẹ nhân lành, thì có phải bắt con uống thuốc đắng, cũng là một lý do yêu thương vậy.

Ai đến cầu xin nơi này sẽ được nhận lời: Nói thế Mẹ không chỉ có ý nói ai đến Lavang mới được nhận lời, nhưng mỗi khi ta hành hương đến nơi nào, ta cũng cảm nghiệm được bầu khí, lễ nghi, đồng đạo, và cảnh tượng khích lệ đời sống tôn giáo, tăng thêm niềm tin tưởng, được an ủi bình an hơn. - Có lẽ đó cũng phần nào giống cảm nghiệm Ông Bà Anh Chị Em đang có trong những Ngày Thánh Mẫu này. Cùng với bao nhiêu ngàn người thành tâm, khiêm tốn dâng lời cảm tạ và cầu xin thiết tha, lẽ nào Chúa và Mẹ ngoảnh mặt làm ngơ. - Mỗi năm, khi ra về, hầu như ai trong chúng ta cũng có một niềm bình an hoan lạc khác thường, điều đó giúp chúng ta cam lòng chịu khó trong những ngày tháng tới, và lại hẹn gặp nhau Đại Hội năm tới. Đó không là một phép lạ hiển nhiên sao?

Lạy Mẹ Lavang, Dân tộc Việt Nam chúng con không chỉ la vang dưới thời Cảnh Thịnh rồi đến Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, mà vẫn còn tiếp tục la vang vì những thú dữ hữu hình và vô hình hằng đe dọa, áp bức, hành hung, cắn xé con cái Mẹ trong nước cũng như hải ngoại.  Xin Mẹ thương giúp chúng con tiếp tục thi hành Sứ Điệp Lavang: Cho chúng con vững tin, vui lỏng chịu khó, và cho chúng con những bài thuốc để diệt trừ tính kiêu hãnh, độc tài, bất công, gian dối, phản bội dân tộc.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời – Cầu cho chúng con,
Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu – Cầu cho chúng con.
Nữ Vương Rất Thánh Lavang – Cầu cho chúng con.
Nữ Vương Nước Việt Nam ngự trên trời – Cầu cho chúng con.

Lm. Gioakim M. Ngô Hoàng Khôi, CMC

dongcong.net 6 tháng 8-2012

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)