dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tôi Đâu Có Cười
 
     
<<<    


Ông Không Ăn Ðược

 

Hai ông cháu từ nhà quê lên phố. Khi về, cháu mời ông ghé một quán phở ăn thử cho biết phở thành phố thế nào.

 

- Mời ông ăn đi.

 

- Ông không ăn được.

 

- Chắc phở còn nóng, để con thổi cho nguội nhé? Phù? Phù? Phù?

 

- Ông không ăn được.

 

- Chắc phở có nhiều hành quá, để con lấy đi cho ông nhé?

 

- Ông không ăn được.

 

- Chắc phở chưa có ớt, để con cho vào nhé?

 

- Ông không ăn được.

 

- Hay là ông không thích ăn thịt tái, để con lấy đi cho ông nhé?

 

- Ông không ăn được.

 

- Lỡ kêu rồi, thôi để con ăn luôn tô của ông, rồi gọi thứ khác cho ông nhé?

 

- Ðũa tao đâu mà ăn?

 

 

Lạc Ðề

 

Bố: Tí, bài luận bố làm giùm mày hôm nọ cô giáo cho mấy điểm, sao không thấy nói gì vậy? Cô có khen không?

 

Tí: Dạ không, cô giáo nói bị lạc đề.

 

Bố: Lạc đề à? Lạc cái gì mà lạc? Ðầu đề cô bảo tả bố em chứ gì?

 

Tí: Vâng, nhưng bố tả ra ông nội.

 

 

Ðường

 

Giờ học ngữ pháp,

 

Thầy giáo: Mời tất cả các em mỗi người làm một câu, trong đó phải có chữ "đường."

 

Một lát sau, các học sinh làm xong đem bài nộp.

 

Có bài chỉ viết: "Tôi đang uống trà."

 

Xem bài xong,

 

Thầy giáo: Ðường ở đâu?

 

Trò: Thưa thầy, ở trong nước trà ạ.

 

 

Thành La Mã

 

Giờ lịch sử,

 

Thầy giáo: Em nào có thể cho thầy biết thành La Mã đã được xây xong khi nào?

 

Học trò: Dạ, xây xong vào buổi chiều.

 

Thầy giáo: Sao em lại nói như thế?

 

Học trò: Em nhớ có lần chính thầy đã nói: "Thành La Mã xây xong không chỉ trong ngày."

 

Thầy: ???

 

 

Cầu Nguyện

 

Trong giờ cầu nguyện trước khi đi ngủ, ông bố chợt nghe đứa con cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha Toàn Năng, xin Chúa biến Luân-đôn thành Ba-lê. . . Ông bố ngạc nhiên. Sáng hôm sau, ông hỏi con:


- Hôm qua bố nghe con cầu nguyện "Luân-đôn, Ba-lê. . ." gì mà bố không hiểu. Con trả lời:


- Tại vì khi làm bài thi sáng qua, con viết lộn Luân-đôn là thủ đô nước Pháp!  (Danny D Ta)

 

Phải Cân Mới Biết 

Khách hàng: Tôi sai thằng nhỏ mua hai ký nho, sao chị lấy tiền hai ký mà chỉ cân một ký?

Người bán hàng: Cái cân của tôi đây này. Hai ký nho làm sao thiếu được. Tôi nghĩ chị phải cân thằng nhỏ nhà chị xem nó có tăng thêm một ký hay không mới biết được.

 

Trong Tay Có Rìu 

Tại trường cai nghiện ma túy, viên quản giáo kể: "Hồi ông Washington còn nhỏ, có lần lỡ tay chặt đổ một cây táo, ông đã can đảm nhận lỗi, vì thế cha ông đã không quở phạt."

Cuối giờ, quản giáo đặt câu hỏi: "Tạo sao Washington không bị cha phạt?"

Một học viên: "Có gì lạ đâu, chẳng qua là vì trong tay thằng chả cầm một cái rìu."

 

Liệu Với Gà Mẹ 

Tài xế vô ý cán chết một con gà, vội vàng xuống xe, hỏi bé Ðồng đang ngồi chơi một mình trước nhà:

- "Bố mẹ em đâu? Anh lỡ cán chết một con gà con, bây giờ muốn bồi thường."

Bé Ðồng:

- "Anh cán chết gà con à, đâu có liên quan gì đến ba má em. Anh ra đằng sau gặp gà mẹ mà liệu với nó." 

 

Thắc Mắc Của Trẻ Mới Lớn 

Con: Bố ơi, bố nào cũng biết nhiều hơn con hở bố?

Bố: Ừ.

Con: Bố có nhớ ai phát minh ra động cơ hơi nước không?

Bố: Ông Watt.

Con: Thế tại sao bố ông Watt không phát minh ra được điều đó?

 

Chuyện Dân Nhậu 

Một thằng nhậu xỉn đứng tiểu xuống mương nước chảy. Anh ta đứng mãi mà không chịu vào vì nghe tiếng nước vẫn chảy róc rách. Bạn nhậu trong nhà gọi vào, anh ta đáp lại: "Không ngờ tao uống có chút xíu mà đi tiểu hoài không hết."

 

Cảnh Sát Tốt 

Tại giao lộ, một bé gái bỗng chạy đến trước mặt anh cảnh sát giao thông, nhìn một cái rồi hỏi:

- "Chú là cảnh sát phải không?"

- "Ðúng rồi."

- "Mẹ cháu bảo hễ gặp gì khó khăn, cứ đến nhờ các chú cảnh sát giúp cho đều được hết, phải không?"

- "Ðúng rồi."

- "Thế chú giúp cột lại giây giày giùm cháu nhé."

 

Ông Lang và Người Làm Công 

Có một thầy lang băm, thuốc thang rất dở, nhiều bệnh nhân đã vì ông mà bệnh nặng thêm. Người làm công tỏ ý bất phục, không chịu nghe lang băm sai bảo.

Thầy lang tức mình dọa:

- Mày không nghe lời tao, tao cho mày chết sớm bây giờ.

Người làm công bình tĩnh trả lời:

- Tôi không thèm uống thuốc của ông, chết làm sao được.

 

Một Năm Sau 

A: Hôm qua mày đi xem kịch, mới hết màn một sao đã bỏ về?

B: Tao chờ không nổi.

A: Cái gì mà không chờ nổi?

B: Tao thấy đề chữ "màn hai: một năm sau." Chờ không nổi, tao đành về sớm.

 

Chỉ Cần Thêm Một Cũng Ðủ 

Cha xứ giải thích cho thiếu nhi về tập tục của người Do Thái dâng con trai đầu lòng vào Ðền Thờ. Ðến khi khảo bài, một em trả lời:

- Theo luật ông Môisen, con trai đầu lòng được gọi là thánh và thuộc về Thiên Chúa, vì thế theo luật truyền, cha mẹ phải dâng hai chim bồ câu hoặc một chim cu.

Cha xứ lấy làm lạ:

- Tại sao lại dâng hai chim bồ câu mà chỉ dâng một chim cu?

Thằng bé ấp úng:

- Thưa cha, tại vì thằng nhỏ có sẵn một con rồi ạ.

 

Không Chép Nguyên Văn 

Thầy giáo hỏi một học sinh:

- "Có phải em chép bài của bạn bên cạnh phải không?"

- "Dạ em chép một ít, chứ không chép hết."

- "Sao thầy thấy hai bài giống hệt nhau, không khác một chút nào?"

- "Dạ, oan cho em, em đâu có chép tên của nó vào bài của em đâu."

 

Cái Dù Mấy Tuổi 

- "Minh, cháu mấy tuổi rồi?" Bác hỏi.

- "Dạ, sáu tuổi." Minh ưỡn ngực trả lời rất oai.

- "Thế mà cao chỉ bằng cái dù của bác." Bác cười cười nói.

- "Cái dù của bác mấy tuổi rồi?" Minh nhìn vào cái dù tỏ ý không phục, hỏi lại.

 

Uổng Thời Giờ 

Thầy toán: Như vậy, kết quả bài toán của chúng ta hôm nay sẽ là ẩn số X = 0.

Học sinh: Uổng công bao nhiêu thời giờ, nhức cả đầu mà chỉ được con số 0.

 

Kính Thiên Văn 

Nhật: Bố có thể dùng kính thiên văn xem thấy mọi thứ bay trên trời hả bố?

Bố: Ừ.

Nhật: Thế bố thử xem chiếc bong bóng của con đang bay ở đâu, tìm lại giùm con.

 

Ý Kiến Của Trẻ 

Một cô giáo trẻ cho các em mẫu giáo câu truyện cổ tích về dê và chó sói: một chú dê nhỏ vì bỏ bầy đi chơi nên bị chó sói bắt và ăn thịt.

Kể xong, cô giáo kết luận: Các em hiểu và nhớ rồi chứ? Nếu như chú dê con không tự tiện bỏ bầy đi chơi thì đâu có bị chó sói bắt ăn thịt.

Một bé trai: Vâng, nhưng thế nào về sau cũng bị người ta ăn thịt. Ðàng nào cũng vậy.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)