Thơ Văn Tin Mừng
Giữa Biển Đời Sóng Gió
Xin giữ con giữa biển đời sóng gió
Mãi trung trinh trong tình Chúa yêu thương
Khi đắng cay như bão tố ngập hồn
Cho con vững tay chèo về bên Chúa
Xin giúp con giữa biển đời sóng gió
Biết vui tươi trong thất bại, khổ đau
Biết nhận ra thánh ý Chúa nhiệm mầu
Mỗi khoảnh khắc buồn vui trong cuộc sống
Xin đừng để tâm hồn con xao động
Bị cuốn theo bởi sóng dữ đam mê
Khi lạc xa cho con biết tìm về
Bến bờ Chúa nguồn bình an vô tận
Xin cho thuyền đời con luôn nhuần thấm
Niềm tin yêu Chúa đã khắc ghi vào
Vâng lời Ngài ra đi giữa bể dâu
Không ngần ngại khi nước sâu sóng cả
Xin cho con biết sẵn sàng đáp trả
Như Si-mon khi được Chúa gọi mời
Cho đời con nên khúc ca cảm tạ
Tình thương Chúa giữa muôn trùng biển khơi !!!
Cảm hứng Tin Mừng Lc 5, 1- 11
J.B. Nguyễn Quốc Tuấn (6 tháng 2-2010)
(Đại Chủng viện Vinh – Thanh)
J.B. Nguyễn Quốc Tuấn
dongcong.net