Một cung đường ở Joplin trước và sau lốc xoáy.

00

Màu xanh tươi trước trận bão lốc đã được thay bằng một gam màu u ám.

99

Màu xám là màu chủ đạo trong những bức hình chụp Joplin từ trên cao sau lốc xoáy.

88

Một bể bơi ở Joplin truớc và sau trận lốc xoáy.

Cửa hàng bán lẻ Home Depot là nơi có rất nhiều người bị thiệt mạng.

00

Siêu thị Walmart bị phá hủy trong cơn bão ngày chủ nhật.

999

Con đường sau lốc xoáy ngổn ngang xe cộ hỏng.

555

Bệnh viện St. John phải sơ tán rất nhiều bệnh nhân

Cô Amy Langford đang lượm lặt những món đồ đạc của gia đình trong căn nhà nơi cô chung sống với chồng ở Joplin.
Họ đã cùng 100 người khác chạy tới một nhà thờ để trú ẩn. Khi cơn bão ập tới, ông Rockwell đã cố gắng bảo vệ vợ. Ông thấy mái nhà thờ bị tốc lên rồi rơi xuống đất. Tận mắt ông đã chứng kiến ít nhất một người bị vùi trong đống đổ nát. Tuy nhiên, sau đó ông được biết còn có 6 người khác đã chết.
Khi những khoảng khắc kinh hoàng qua đi, ông bà Rockwell mới tin mình vẫn còn sống. Họ cùng với những người sống sót khóc, cầu nguyện và an ủi những người thân. Họ cầu trời cho cơn bão sẽ qua đi. Theo thống kê, ở khu vực Joplin nơi ông bà ở, đã có tới 89 người chết, 600 người bị thương, cùng với hàng nghìn ngôi nhà, công trình bị phá hủy.
|
Cảnh tan hoang ở Joplin. |
Tại một cửa hàng ở Joplin, khi cơn lốc tràn tới, khách hàng, nhân viên đều lánh vào căn phòng phía sau. Thủ quỹ của cửa hàng, cô Rebecca Skinner kể lại, cô đã hét lên trong sợ hãi khi cơn lốc cuốn đi mái nhà, giàn thép bên trên. Sau khi cơ bão qua đi, cô và một số người khác bắt đầu bò ra khỏi đống đổ nát.
Cặp vợ chồng già Donald và Helen Capps cũng may mắn thoát chết trong ngôi nhà của họ, khi trần nhà sập xuống do lốc xoáy. Ông Capps kể lại: “May mắn là những chiếc gối rơi vào đầu chúng tôi chứ không phải những thứ khác”. Ông Capps vốn là một cựu chiến binh từng tham chiến tại Triều Tiên, cho hay cảnh đổ nát ở Joplin khiến ông liên tưởng tới bãi chiến trường năm xưa. |