|
Bài
Sáu
THÁNH DANH ĐỨC
GIUSE
Ngoài hai Thánh Danh Đức Giêsu và Đức Maria,
thì chẳng có danh nào đẹp lòng Thiên Chúa, và
vui lòng Đức Mẹ bằng Đức Giuse,
bởi vì tên tức là người mang tên ấy.
Danh Đức Giuse có thần thế trước
tôn Nhan Chúa Ba Ngôi, có uy tín nơi Đức Mẹ,
và có quyền lực phi thường trên bè lũ
ma quỷ. Hỏa ngục nghe tới Danh Người
là khiếp vía chạy trốn.
Để làm vinh Danh Chúa nhiều, và mưu ích
lớn cho mọi người, bây giờ và lúc
gần chết, xin mọi người hãy hiệp
thông với Hội Thánh mà kêu cầu Thánh Danh Ba
Đấng: “GIÊSU, MARIA, GIUSE, con mến yêu,
xin thương cứu các linh hồn”.
Chứng tích:
Có hai thầy Dòng Phan Sinh (Francisco, Dòng Thánh Phan Sinh
khó nghèo, Dòng Anh em khiêm hạ, Dòng khất thực)
đi biển bị bão, tàu đắm, mọi
người khác chết. Còn hai thầy bám
được tấm ván sau 3 ngày lênh đênh cũng
đang chờ chết. Nhưng ngày đêm,
hai thầy liên tục kêu van Đức Giuse cứu
vớt. Đến ngày thứ ba, Đức
Giuse đẩy ván vào bờ và phán: “Ta là Giuse
cứu các con. Từ nay các con hãy nguyện
7 sự vui-buồn để nhớ ơn Ta thì
sẽ còn được nhiều ơn quý trọng
khác, nhất là khỏi chết chìm trong biển
đời”.
Suy niệm và Cầu Nguyện:
Nhờ Danh Đức Giuse, biết bao người
khác được ơn cứu nguy tương
tự như vụ này, hoặc ngoạn mục
hơn, nhất là ơn được khỏi
chết chìm trong biển lửa đời đời.
Lạy Đức Giuse, xin cho mọi người
chúng con luôn luôn hiếu thảo kêu cầu Danh Thánh
3 Đấng lúc thường và lúc biến:
“Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương
cứu các linh hồn”.
|
|