| |
Teresa
Calcutta - Dịch giả: Ngọc
Đính, CMC |
|
Ch
13: THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG TRẺ THƠ
Chúng ta hãy cầu xin
cùng Mẹ Ma-ri-a, Người là Mẹ của chúng ta. Bởi vì Mẹ là Hiền Mẫu
của Chúa Giê-su, Mẹ đã dạy Chúa Giê-su làm thế nào để sống một
đời sống gia đình tốt đẹp tại Na-gia-rét.
Tôi rất sung sướng khi được các trẻ em vây quanh,1 vì các em là
những người đã được Chúa Giê-su dành cho một tình thương yêu rất
đặc biệt. Nhiều trẻ em đã đến với Chúa Giê-su và bị các tông đồ
quở trách, nhưng Chúa Giê-su lại bảo rằng, “Hãy đến các trẻ nhỏ
đến cùng Ta. Ta yêu thương các chúng.”
Tôi cũng nói với các trẻ em rằng: các bạn hãy nên biết Thiên Chúa
rất yêu thương các bạn! Vì thế, Chúa Cha đã cho Chúa Giê-su giáng
thế sống giữa chúng ta. Còn Chúa Giê-su thì cứ lặp đi lặp lại,
“Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con!”
(Ga 15:12). Chúa Giê-su đã yêu thương các bạn quá độ đến nỗi đã
chịu tử nạn trên thập giá vì chúng ta.
Vì Người muốn ở lại với chúng ta nên đã hiện diện trong nhiệm
tích Thánh Thể. Hầu hết các bạn đều đã được lãnh nhận Chúa Giê-su.
Các bạn hãy nhớ vì sao Chúa lại ngự đến với tâm hồn các bạn: bởi
vì Người hết lòng yêu thương các bạn.
MẶC ÁO QUẦN NGÀY THƯỜNG
ĐỂ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Tại Ấn Độ cũng như nhiều nơi khác, chúng tôi có rất nhiều trẻ
nhỏ trong các nhà của chúng tôi. Trong số đó có nhiều em trước
kia chẳng được ai yêu chiều. Vì thế, các bạn phải cám tạ Thiên
Chúa đã cho các bạn nhiều bậc cha mẹ tuyệt vời, hết lòng yêu thương
các bạn.
Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng những trẻ em của chúng tôi
là những em nhỏ rất dễ thương. Tôi đã nhận được lá thư từ một
bé gái còn rất nhỏ. Em báo tin rằng em sắp sửa được rước lễ lần
đầu.
Em thưa với cha mẹ, “Ba má đừng mua quần áo rước lễ lần đầu cho
con làm gì nhé. Con sẽ rước lễ lần đầu với áo quần thường ngày
cũng được. Xin cho con số tiền đó để gửi tặng Mẹ Tê-rê-xa cho
các trẻ em nghèo khó của Mẹ.”
Chắc các bạn cũng đã nghe nhiều chuyện kinh hoàng xảy ra tại đất
nước Ê-ti-ô-pi, ở đó hàng loạt nhiều trẻ em bị chết đói vì hạn
hán khắc nghiệt. Các nữ tu của tôi ở Ê-ti-ô-pi đang chăm sóc cho
nhiều người, kể cả các trẻ em.
Khi các trẻ em từ các nước khác nghe tin tôi sắp sửa đi Ê-ti-ô-pi,
nhiều em đã đến gặp và trao cho tôi đủ thứ quà cáp nhỏ bé dễ thương
và một ít tiền nữa.
Một bé trai kia lần đầu tiên nhận được một thanh kẹo xô-cô-la.
Em đến gặp tôi và nói, “Mẹ Tê-rê-xa ơi, Mẹ làm ơn đem thanh kẹo
xô-cô-la này cho một em nhỏ nào đó tại Ê-ti-ô-pi giùm con nhé!”
Đó là tấm lòng yêu thương xinh đẹp của một em nhỏ như các bạn!
Tôi muốn các bạn cùng tôi cầu nguyện cho tất cả các trẻ em nghèo
khó trên thế giới. Chúng ta hãy cầu xin cho các em đó cũng được
có cơ hội được thương yêu và biết yêu thương, như các bạn và tôi.
Tôi cũng cầu nguyện cho các bạn để một ngày kia Chúa Giê-su sẽ
đến ngỏ lời, kêu mời các bạn hãy trao hiến con tim, tâm trí, thân
xác, và tâm hồn các bạn cho Thiên Chúa. Tôi cũng cầu nguyện để
các bạn biết thưa lời xin vâng với Chúa.
Tôi hy vọng trong số các bạn ở đây sẽ có một em gái nào đó sẽ
trở thành một nữ tu Thừa Sai Bác Ái. (Tại sao lại không nhỉ? Và
một em trai nào đó sẽ trở thành tu huynh Thừa Sai Bác Ái).
Tôi hy vọng các bạn sẽ là bình an, niềm vui, và tình yêu của Chúa
Ki-tô tại nhiều đất nước thuộc miền truyền giáo.
Tôi chỉ xin các bạn một điều mà thôi: các bạn hãy cầu nguyện xin
Đức Mẹ trợ giúp. Xin Mẹ gìn giữ trái tim các bạn luôn trong sạch
bởi vì một trái tim trong sạch mới có thể nhìn thấy Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su phán rằng, “Những gì các ngươi làm cho người nhỏ mọn
nhất trong các anh em Ta đây là các ngươi làm cho chính Ta” (Mt
25:40). Các bạn thấy tuyệt vời làm sao: bất cứ khi nào chúng ta
làm những điều dù nhỏ mọn cho anh chị em trong gia đình mình là
chúng ta làm cho chính Chúa Giê-su.
Các bạn hãy xin cha mẹ các bạn dạy cho biết cầu nguyện. Hoa quả
của cầu nguyện là yêu thương, và hoa quả của yêu thương là chia
sẻ niềm vui yêu thương.
Tôi cũng xin các bạn cầu nguyện cho chúng tôi nữa nhé. Xin Chúa
chúc lành cho các bạn!
CHÚ
TÍCH
1. Tài liệu này được trích từ bài nói chuyện của Mẹ Tê-rê-xa nhân
dịp Hội Nghị Thế Giới về Gia Đình được tổ chức tại Pa-ray lơ Mô-ni-an,
Pháp, ngày 21.7.1986. Mẹ Tê-rê-xa đã nói chuyện với một nhóm các
trẻ em người Pháp và khuyến khích các em hãy yêu mến Chúa Giê-su
và những người nghèo khó; Mẹ cũng nói lên hy vọng một số em sẽ
trở thành những Thừa Sai Bác Ái.
Thật là thú vị khi thấy trong tất cả các quốc gia tại Âu Châu,
ngoài Ba Lan, Pháp là quốc gia có con số ơn gọi làm Thừa Sai Bác
Ái nhiều nhất.
|