| |
Teresa
Calcutta - Dịch giả: Ngọc
Đính, CMC |
|
Ch
9: CHIA SẺ TIN MỪNG
Chúng ta đọc Thánh
Kinh thấy rằng Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ đã ban
Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô. Thiên Chúa đã ban Chúa Giê-su cho
Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Hiền Mẫu vô nhiễm. Khi Chúa Giê-su đến trong
cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã vội vã ra đi đem niềm vui có sự hiện diện
của Chúa Giê-su cho người chị họ là bà Ê-li-sa-bét.
Và ở đó, câu truyện tuyệt vời nhất về một hài nhi còn trong lòng
mẹ đã bắt đầu.
Một hài nhi chưa chào đời, còn trong thai của bà Ê-li-sa-bét đã
nhận ra sự hiện diện của Chúa Ki-tô trên trần gian. Chúng ta đọc
Phúc Âm thấy rằng hài nhi ấy đã nhảy mừng khi Đức Mẹ Ma-ri-a cùng
với Chúa Giê-su Bào Thai vừa đến. Lạ lùng thay, hài nhi ấy đã
nhận ra sự hiện diện của Chúa Ki-tô và lý do Chúa Ki-tô đến -
là để loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khổ.
HƠN LÀ NHỮNG CON SỐ
Tin Mừng Chúa Ki-tô đến loan báo là gì?
Tin Mừng đó là: Thiên Chúa là tình yêu.
Thiên Chúa yêu
thương từng người chúng ta.
Thiên Chúa yêu thương tôi.
Thiên Chúa yêu thương các bạn.
Thiên Chúa đã tạo dựng các bạn và tạo dựng tôi vì những lý do
cao cả: để yêu và để được yêu. Chúng ta không phải là những con
số trên thế gian này.
Vì thế, thật tốt đẹp khi nhận ra sự hiện diện của những bào thai
như những quà tặng Thiên Chúa ban. Một con trẻ là một món quà
lớn nhất Thiên Chúa ban cho gia đình, bởi vì nó là kết quả tình
yêu giữa người cha và người mẹ.
Thật kỳ diệu khi suy rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con trẻ ấy cũng
như Người đã tạo dựng các bạn và tôi – và cả những người nghèo
khó trên đường phố, những người đói khát, những người rách rưới
bần hàn. Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả chúng ta giống như
hình ảnh Người, chỉ vì tình yêu.
Chúng ta còn đọc thấy một trình thuật khác rất tuyệt vời trong
Thánh Kinh: Chúa an ủi chúng ta, “Cho dù người mẹ có quên con
mình, thì Ta cũng chẳng quên ngươi. Ta đã khắc tên ngươi trên
bàn tay Ta. Ta đã gọi tên ngươi” (Is 49:15-16).
Vậy mà ngày nay, nhìn khắp thế giới, chúng ta thấy những con trẻ
chưa chào đời đã bị biến thành mục tiêu giết chóc và hủy diệt.1
Các con trẻ đang bị loại trừ và tiêu diệt!
Điều kinh hãi nhất lại là những bà mẹ quyết định cho người ta
giết hại con mình!
Người mẹ làm sao có thể quên con mình. Nhưng “giả như người mẹ
có thể quên, Ta cũng không quên ngươi,” Chúa đã phán như thế.
Vậy mà ngày nay, các bà mẹ đã quên con cái của mình!
Không chỉ quên mà thôi, họ còn tìm phương kế giết hại con mình
nữa.
Tại sao thế?
Họ sợ những đứa con chưa chào đời bé bỏng kia – những công trình
tạo dựng xinh đẹp nhất của Thiên Chúa - sẽ trở thành một gánh
nặng.
Chúng ta phải cám tạ Thiên Chúa vì cha mẹ chúng ta đã yêu thương
và đã muốn có chúng ta! Xin tạ ơn Chúa!
Các bạn thử tưởng tượng coi, nếu mẹ tôi đã không muốn thấy tôi
ra đời, chắc các bạn sẽ không có Mẹ Tê-rê-xa. Và tôi làm sao có
dịp để chia sẻ với các bạn nếu như mẹ tôi đã hủy diệt tôi.
Nhưng mẹ tôi đã yêu thương tôi đến độ sau đó, khi tôi đã lớn khôn,
bà đã vui lòng dâng tôi cho Chúa. Món quà Thiên Chúa đã ban cho
mẹ tôi cũng chính là món quà bà dâng lại cho Thiên Chúa. Và thế
là tôi được sống với các bạn và cùng với các bạn tạ ơn Thiên Chúa.
Tôi cũng muốn cám tạ Thiên Chúa vì những bà mẹ đã muốn thấy con
họ chào đời và đã quyết định dưỡng dục chúng.
Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi bà mẹ đều ước muốn nhìn thấy con
họ chào đời, để không còn bà mẹ nào tìm cách hủy hoại hài nhi
của họ, để không còn người mẹ nào cảm thấy không tha thiết với
hài nhi trong lòng họ nữa, để không còn người mẹ nào nghĩ rằng
việc sinh thành dưỡng dục thêm một đứa con nữa là một gánh nặng,
nhưng nhận ra đứa con của bà chính là một quà tặng châu báu được
Thiên Chúa ban.
Hôm nọ, tôi có nói chuyện với một thiếu phụ đã từng phá thai tám
năm trước. Các bạn thử nghĩ coi bà ấy đã nói những gì với tôi?
“Thưa Mẹ, tôi cảm nghiệm một nỗi đau đớn trong trái tim mình mỗi
khi nhìn thấy một đứa trẻ. Khi nhìn thấy một đứa trẻ chừng tám
tuổi, tôi luôn nghĩ rằng đứa con ruột của tôi lẽ ra cũng đã tám
tuổi. Thật là một nỗi đau quằn quại trong tâm hồn tôi, xin Mẹ
hãy tin tôi.”
Thiếu phụ ấy là một tín đồ Ấn Giáo có một độ nhạy cảm khác biệt
về giá trị của sự sống, nhưng dù là Ki-tô hữu hay không, thì tình
thương người mẹ, nỗi đau người mẹ vẫn luôn còn đó. Cho mãi đến
ngày sau hết của cuộc đời, bà cũng vẫn không sao quên được, “Tôi
đã giết đứa con của tôi, chính tôi đã quyết định cướp đi mạng
sống của con tôi.”
KẺ HỦY DIỆT BÌNH AN
Nạn phá thai là một kẻ hủy diệt bình an kinh khủng trên thế giới
ngày nay. Nếu người mẹ có thể giết chết đứa con của lòng mình,
thì còn gì có thể ngăn cản chúng ta khỏi chém giết nhau? Không
gì có thể ngăn được cả.
Vậy chúng ta có thể làm được những gì đây? Nếu cần, chúng ta hãy
lập nên những mái nhà để qui tụ các trẻ em này lại. Có thể các
em là những con trẻ không được ai đoái hoài, hoặc cha mẹ các em
không có khả năng chu cấp để chăm sóc. Chính chúng ta hãy quyết
định nhận chăm sóc các chúng.
Bằng cách đó, các bạn và tôi sẽ làm được một điều tốt đẹp cho
Thiên Chúa. Chúng ta sẽ san sẻ một mái ấm tuyệt vời cho các trẻ
em mà lẽ ra đã bị người ta ruồng bỏ và hủy diệt. Chúng ta sẽ đổ
tràn niềm vui vào trái tim những bà mẹ. Bởi vì tận đáy lòng, họ
vẫn cảm thấy sầu buồn.
Còn về gia đình của chính các bạn thì sao? Các bạn hãy cầu nguyện
xin Chúa ngự vào gia đình các bạn, để con trai con gái các bạn
được dâng mình cho Thiên Chúa, được dành riêng để phụng sự Người.
Các bạn hãy cầu nguyện cho con cái các bạn:
Trở nên tình yêu, tình thương của Chúa.
Trở nên một phản ảnh đời sống của Người trên trần gian.
Trở nên nguồn hy vọng hạnh phúc trên thế giới.
Trở nên ngọn lửa Thiên Chúa cháy bừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Chưa bao giờ thế giới cần đến tình yêu Thiên Chúa nhiều như ngày
nay.
Các bạn là ai không thành vấn đề. Các bạn có thể là một gia đình
Tin Lành hay một gia đình Công Giáo. Mọi gia đình đều cần phải
cầu nguyện, cần phải trở về với Thiên Chúa, tin tưởng vào Thiên
Chúa và vào tình yêu của Người.
Khi các bạn cảm thấy xao xuyến hay bối rối, khi các bạn bị cám
dỗ làm một điều xấu, và nếu các bạn là một người mẹ bị cám dỗ
giết hại đứa con của mình, các bạn hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa,
“Xin Thiên Chúa cứu giúp con! Xin gìn giữ con cho khỏi hành vi
tội lỗi này!” Thiên Chúa sẽ ở đó để trợ giúp các bạn hoàn thành
thánh ý của Người.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. “Lạy Thiên Chúa, xin chúc lành
cho gia đình chúng con. Xin cho các gia đình được hòa thuận.”
Gia đình cầu nguyện với nhau là gia đình vẫn mãi đoàn tụ bên nhau.
Nếu chúng ta sống mãi bên nhau, chúng ta sẽ yêu thương nhau. Và
nếu chúng ta biết cầu nguyện trong cuộc sống, chúng ta không phải
sợ gì. Chính tình yêu Chúa Ki-tô sẽ thấu nhập và củng cố từng
người chúng ta.
TIẾP NHẬN CHÚA VÀ SỐNG
Chúa
Giê-su yêu mến các bạn.
Chúa Giê-su yêu thương tôi.
Chúa Giê-su yêu thương các con trẻ chưa chào đời.
Sao chúng ta lại biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta?
Bằng
cách nhìn ngắm thánh giá.
Tay Người vẫn
giang ra để ôm lấy chúng ta.
Đầu Người vẫn gục xuống để hôn yêu chúng ta.
Tim Người vẫn mở ra để đón nhận chúng ta.
Hôm
nay, chúng ta có ở đó với Người hay không?
Chúa Giê-su hôm qua, hôm nay, và ngày mai vẫn thế. Người ở đó
để chúng ta hiểu rằng Người muốn chúng ta cũng hãy yêu thương
như Người đã yêu thương.
Chúng ta có yêu thương hài nhi chưa chào đời kia không?
Chúa Giê-su đã tự trở nên Bánh Sự Sống để thỏa cơn đói Thiên Chúa
của chúng ta. Và Người phán, “Nếu các ngươi không ăn Thịt và uống
Máu Con Người, các ngươi không thể sống được.”
Chúng ta cần có Chúa Giê-su trong Thánh Thể.
Chính Người đã tự trở nên Bánh Sự Sống – thật mỏng dòn – để các
bạn và tôi có thể rước lấy. Người thật nhỏ bé như hình ảnh của
một bào thai bé bỏng – không có sức tự vệ! – để tất cả các bạn
và tôi có thể tiếp nhận Người và được sống.
Là những người mang Chúa Giê-su, chúng ta hãy nài xin Mẹ Ma-ri-a
hãy đến với gia đình chúng ta.
Chúng ta hãy khẩn nài Mẹ giúp chúng ta làm cho gia đình mình cũng
trở thành những gia đình Na-gia-rét, nơi đó có niềm vui, bình
an, yêu thương, và hợp nhất thống trị.
CHÚ
THÍCH
1. Ở phần này cũng như những nơi khác trong quyển sách nhỏ này,
lập trường chống phá thai và mối quan tâm sâu sắc dành cho trẻ
em và các bà mẹ là chủ đề chính yếu trong những bài nói cũng như
bài viết của Mẹ Tê-rê-xa trong thời gian về sau. Điều quan trọng
cần nói rõ ở đây về một điều hiển nhiên khi đọc toàn bộ quyển
sách này: đó là, Mẹ Tê-rê-xa không những chỉ nói lên thái độ chống
lại việc phá thai và các sự dữ khác của thời đại, mà Mẹ còn hành
động theo các nguyên tắc của mình. Trong trường hợp nạn phá thai,
hành động của Mẹ là lập các cô nhi viện cho các trẻ vô thừa nhận
và những nhà cho các bà mẹ ngoại hôn khắp thế giới, dưới sự bảo
trợ của dòng Thừa Sai Bác Ái. Hơn nữa, trong một nỗ lực để đương
đầu với vấn đề ở giai đoạn sớm hơn, các nữ tu Thừa Sai Bác Ái
của Mẹ Tê-rê-xa còn vận động cho các vợ chồng trẻ nghèo khó, đặc
biệt trong các nước thuộc Thế Giới Thứ Ba như Ấn Độ, cách thế
kế hoạch hóa sinh sản theo phương pháp tự nhiên là điều đã được
Giáo Hội Công Giáo chấp nhận.
|