|
"Chúa Giêsu Kitô"
Sự
Nhập Thể
Mầu
nhiệm Chúa Ba Ngôi đi vào đời sống chúng ta qua việc Nhập Thể.
Câu nói của Thánh Tôma Tông đồ "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa
của tôi" đã làm nên một truyền thống lâu dài trong Giáo hội
rằng mục đích chuyên biệt của việc Nhập Thể là cứu chuộc mọi người.
Vị Chúa-Người đã xuống trần gian vì chúng ta để chúng ta có thể
được cứu chuộc trong Đức Kitô và thừa hưởng ơn cứu chuộc đời đời
trong sự hiện diện sung mãn của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Là
những người Công giáo, chúng ta tin vào ơn cứu chuộc. Thiên Chúa
Cha đã sai Con của Người xuống trần gian chỉ vì mục đích đó. Trong
đời sống của Chúa Giêsu lời đáp của nhân tính Ngài là vâng theo
ý Chúa Cha. Và sự chết, sự tôn vinh, sự Phục sinh, và Thăng thiên
của Chúa Con về với Chúa Cha đã hoàn thành việc trào đổ Chúa Thánh
Linh, một lễ Hiện Xuống cho toàn thể nhân loại.
Đức
Kitô, Đấng Messia và Đấng cứu chuộc
Điểm phân biệt giữa những người kitô hữu sơ khai với những người
Do Thái khác, là họ (các kitô hữu) nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng
Messia, hoặc Đấng Kitô. Xưa thế nào thì nay cũng vậy, điều đó
vẫn là trọng điểm đối với các ki tô hữu thời nay. Nhìn ngược trở
lại, chúng ta thấy rằng các Giáo Phụ thời sơ khai đã trung thành
bênh vực tính chất cứu chuộc của việc Nhập Thể, bằng cách tuyên
bố rằng nếu Adong không phạm tội, thì Đức Kitô đã không đến trần
gian. Thánh Anselmô cũng nhấn mạnh đến tính khẩn thiết của việc
Nhập Thể.
Thánh Tôma Aquinô không hoàn toàn đồng ý, khi nêu lên rằng Thiên
Chúa đã có thể phục hồi nhân loại cách tuyệt đối mà không cần
sai Con của Người đến chịu nạn chịu chết. Tuy nhiên, cả hai phía
của vấn đề đã cẩn thận duy trì được hai yếu tố căn bản của các
truyền thống về việc Nhập Thể đó là Đức Kitô đã đến trần gian
để cứu chuộc nhân loại và Đức Kitô là đầu và trung tâm điểm của
toàn thể công cuộc sáng tạo.
Thực vậy, chính Đức Kitô trên đồi Can-vê và Đức Kitô Phục sinh
trên thiên đường mới là Đấng nắm giữ vai trò chủ chốt. Tội hồng
phúc đã đem lại cho nhân loại dấu thánh giá, là điều then chốt
trong Thánh Kinh và Thánh Truyền. Sự tương phản giữa Adam thứ
nhất và Adam Thứ Hai, là Đức Giêsu Kitô, vẫn nằm trong hành vi
vâng phục thảo hiếu, nó đặt Chúa Giêsu trên thánh giá và dẫn đến
cuộc Phục Sinh và quyền thống trị trên toàn thể nhân loại của
Ngài.
Ơn
Cứu Độ trong Đức Kitô
Cùng
với ơn cứu độ được hoàn tất, một mối tương quan hết sức đặc biệt
được hình thành giữa Thiên Chúa và dân Người. Xiềng xích nô lệ
tội lỗi của quá khứ đã bị bẻ gãy, và mọi người được kêu gọi đến,
được có khả năng, và được ban cho ân sủng hầu ngoan ngoãn đáp
lại lời mời gọi hưởng ơn cứu độ. Trong lúc này, Thiên Chúa kêu
gọi sự trung tín với Người trong cả hai lời đáp chung cũng như
cá nhân. Điều quá sức tưởng tượng nơi Thiên Chúa là Người luôn
luôn sẵn sàng phục vụ dân Người.
Chúa Giêsu đã chết cho tất cả mọi người và Nước Trời bây giờ được
mở ra trước mọi người. Dân Thiên Chúa có nhiệm vụ phải chấp nhận,
như Đức Kitô đã chấp nhận, tình yêu và đức vâng phục cần thiết
để có đủ tư cách là thành viên trong nước trời.
|