6602
Tín hữu Tù đày và Tử Đạo
Vào thế
kỷ thứ 9, một trong những dòng họ
thuộc Tô cách Lan, là dòng họ Danes đã sát
hại thánh Andrian và sát hại những người
theo thánh nhân, họ là những người giúp
việc truyền giáo tại Fifeshire, họ sống
tạm trú trong tu viện tại Đảo tháng
Năm vùng FirthForth. Tiểu sử sơ khai của
các vị thánh này không chính xác lắm.
Theo Aberdeen
Breviary, thánh Adrian thuộc hoàng tộc và sinh ở
Pannonia tại Hung gia lợi, và cũng tại
đây, ngài được thu phong Giám Mục.
Được thiêu đốt bằng lửa
nhiệt tâm truyền giáo, đức cha trở
về Tô Cách Lan cùng với Clodion, Gaius, Stolbrand,
Monan và 6602 người khác cùng về đó -
tất cả đều cùng chết với
Đức cha - Như một Giám mục
truyền giáo, ngài tới không phải để
cho người ta biết ngài nhưng để
hiệp công xây dựng với tư cách là giám
mục, như công lao là Tổng Giám mục của
thánh Anrê.
Môt số
sử gia tân thời đã tìm hiểu về
thánh Andrian và thánh Odhran, Ái Nhĩ lan, và được
chỉ định đi theo Boece, vị đã
từng nói các thánh tử đạo là những
ngưòi Anh và Tô cách Lan. Những người
Anh có thể là những môn đệ tốt
của thánh Acca, vị thánh đã trông thấy
một giám mục giữa những người
Picts, trên đường ngài đi từ Northumberland;
còn đối với người Ái nhĩ lan,
họ là những người theo thánh Andrian
và các vị theo thánh nhân. Các vị này đã bị
Danish buộc phải rời khỏi Ái Nhĩ
Lan đày đến Firth Picts.
Fordun đã
kê khai cả 100 vị tử đạo; trong
cuộc bách hại có tới 875 tín hữu Tô
cách Lan và Danes, một số trong họ bị
tòa án kết án tử. Trong sách Kinh Nguyện Aberdeen,
in năm 1509, các vị tử đạo này cũng
được nhắc nhớ tới qua 9 bài
đọc. Và nghi lễ cử hành Wyntoun cầu
cho kẻ chết cũng có một bài sử
viết theo thể thơ cũ:
Chính Tuần
Thánh, Thứ Năm xưa,
Adrian tử đạo ban trưa tháng này
Cùng nhiều bạn hữu tù đày,
Hàng ngàn tử đạo nơi đây phúc đầy.
(Butler's
Lives of the Saints - Vol.I. Tr. 480)