THÁNH CHỨC LINH MỤC
Con
là Thượng Tế tới muôn đời ...
(Nhân dịp ba Thầy lãnh chức Linh Mục, xin viết bài này để chúc mừng và chúc các Tân Chức sống thánh thiện xứng đáng với ơn Chúa gọi các cha).
1. CHỨC TƯ TẾ :
Do Thái là đân được Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài từ dòng họ của con
cháu ông Gia Cóp (12 chủng tộc làm nộ lệ cho người Ai Cập). Ngài chọn
dòng tộc Lê Vi làm Tư Tế bằng một Nghi Thức đặc biệt và ban
cho họ dâng Lễ Vật
(chiên bò) cho Thiên Chúa, làm người liên lạc với Thiên Chúa (Giáo Lý
Công Giáo số 1539). Họ được gọi là Tư Tế, là người được Thiên
Chúa tuyển chọn
và Thánh Hiến để phụng sự Ngài. Như vậy để thành một Tư Tế cần phải có
3 điều kiện :
1.
Được Thiên Chúa tuyển chọn (như Aaron vá các con của ông) “Hãy
tách rời Aaron và các con cái ông (là
Nadáp, Elada, Avihu, và Ithama) khỏi hàng ngũ
Israel để ông thi hành chức vụ Tư Tế phục vụ Ta. Ta sẽ may cho nó những
phẩm phục rực rỡ để Nghi Lễ của nó được uy nghi” (Xuất Hành
28:1-2).
2.
Được Thiên Chúa thánh hiến : “Người hãy lấy mỡ Cừu, đùi, thận,
bánh không men để làm lễ tấn phong, rồi đốt
cháy toàn
thiêu cho hương khói bay lên trước
tôn nhan Thiên Chúa” (Xuất Hành 29:22-25). “Anh em đã được phong chức
để phục vụ Chúa, Ta sẽ chúc phúc cho anh em” (Xuất Hành
32:29-30).
3.
Phải thi hành việc Dâng Lễ hy tế và rao truyền các lời Chúa
(là Thừa Tác vêện, và rao truyền lời Chúa). Tuy
nhiên
chức Tư Tế này không đủ
khả năng thực
hiện ơn cứu độ, phải nhờ hy lễ của Đức Kitô mới thực hiện được điều
này. (Giái Lý Công Giáo số 1540).
2.
ĐỨC KITÔ VỊ THƯỢNG TẾ DUY NHẤT:
Đối
với các kẻ thủ thì cái chết của Ngài là một hình phạt đich
đáng dành cho kẻ lộng ngôn.
Đối với các môn đệ thì cái
chết của Ngài là một thất bại, không
thể chấp nhận. Nhưng đối công ơn của Ngài, lại là một của lễ đền tội,
một hy lễ Vượt Qua mà Cựu Ước đã diễn tả. Chính Ngài đã dâng
hiến cho đến chết
như một Tư Tế dâng tiến lễ vật. Như vây, Ngài là vị Tư Tế của chính hy
tế mình.
Ngài
là Tư Tế đúng nghĩa : Hy Tế của lễ và thi hành mọi điều mà
lề luật đòi buộc (Mt. 5:17-18). Ngài đơn giản
hóa
lề luật bằng hai điểm chính là
mến Chúa
và yêu người. (Mt. 22:34-40). Như thế, Đức Kitô chẳng những tiếp nối
tác vụ Tư Tế trong Cựu Ước mà còn kiện toàn mọi lề luật . Hy
Tế của Ngài
trên Thập
Giá có sức đền bù và tẩy xóa mọi tội lỗĩ thay cho tất cả mọi lễ vật khác
trong Cựu Ước.”Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến,
vị Thượng Tế thánh
thiện, vẹn toàn, vô tội, vượt trên các tầng trời…Ngài dâng hiến chính
mình một lần là đủ…” (Dt. 7:26-28).
3.
CHỨC VỤ LINH MỤC
Chúa
Giêsu không đòi ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng Ngài không
ngớt hành động như một vị Tư Tế, để
dân tộc của Giao
Ước mới là một dân tư tế. Ngài
đã kêu gọi những người thuộc về mình thông phần vác thập giá (Mt. 16-24)
và uống chén đắng (Mt.20:26) loan truyền sứ điệp và làm chứng về Ngài.
“Anh em là giòng giống tuyển chọn, là tư tế vương giả,
là dân thánh, dân riêng
của Chúa đề loan truyền những kỳ công của Ngài“. (1Peter 2:9).
Chính
nhờ Phép Rửa và Bí Tích Thêm Sức mà anh chị em được tham dự
vào
chức Tư Tế để phụng sự Chúa là Cha của Ngài. (Kh. 1:6).
Người
tín hữu chu toàn chức vụ tư tế cộng đồng bằng cách biến đời
sống mình
trờ thành một hy lễ thập giá và một chưng tá cho Tin Mừng
trên khắp
mặt đất.
(Hiến Chế Giáo Hội 10).
Tuy
nhiên chức Linh Mục Cộng Đồng và chức Linh Mục Thừa Tác bổ
túc cho nhau, vì cả hai đều tham dự vào chức
Linh Mục Duy Nhất của Chúa
Kitô
theo cách
thức riêng của mình. Linh Mục Thừa Tác có quyền cai trị, giảng dạy,
đào tạo cộng
đồng do chức thánh. Các ngài dâng tế tạ ơn lên Thiên Chúa nhân danh
toàn thể cộng đồng. Tín hữu nhờ chức linh mục vương giả, cộng tác
vào việc
dâng lễ và
thi hành chức vụ đó trong việc lãnh nhận các bí tích bằng đời sống
chứng tá thánh thiện của mình.
4.
ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN
Để
được lãnh chức Linh Mục ứng nhân phải có ơn Thiên Triệu, nghĩa
là được Chúa kêu gọi. Chính họ phải
cảm thấy tiếng
Chúa thúc đẩy trong tâm hồn, đồng thời
phải sẵn sàng đáp lại sự thúc dục ấy một cách quảng đại. (Chúa gọi Geremia,
Chúa gọi các tông đồ…”Không phải các con chọn Thầy, nhưng Thầy chọn các
con để các con di và mang lại nhiều hoa trái”), Điều kiện
2 là phải hội đủ những
đòi hỏi theo Giáo Luật đã định, như sức khỏe,có kiến thức cần thiết,
có nhân đức gương mẫu, là nam nhân, là Kitô hữu, phải học hỏi
qua Chủng Viện. Điều
thứ 3 là được Bề Trên (Giám Mục) tuyển chọn.
5.
BỔN PHẬN LINH MỤC
Linh
Mục là máng chuyên ơn Chúa, là cánh tảy Chúa nối dài để thực
hiện những gì Chúa đã làm trong cuộc
sống.
Linh
Mục tác sinh ân sủng nuôi sống, chữa lành, thánh hóa, giảng
dạy, hướng dẫn và tái sinh dân Chúa nên con một
Cha
trên trời.
Từ
những bôn phận chính yếu ấy, chúng ta thấy trách nhiệm của
Linh Mục rất nặng nề, vì thế chúng ta phải
nâng đỡ
tinh thần cũng như vật chất.
Đừng đòi
hỏi các ngài đã làm gì cho chúng ta ? Nhưng hãy tự hỏi chúng ta đã
làm gì cho Hội Giáo Hội ?.
6.
THÁNH THỂ, ĐIỂM PHÁT XUẤT RA CHỨC LINH MỤC
Sau
khi đã tìm hiểu về chức Linh Mục trong dòng thời gian, chúng
ta hãy bàn tới
mối liên hệ giữa Thánh Thể và chức Linh
Mục. Thánh Luca
kể :”Vào
ngày
lễ bánh không men, Chúa Giêsu sai hai môn đệ (Phêrô và Gioan)
vào làng dọn lễ
Vượt Qua. Khi đến giờ ăn, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn,
bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói : Đây là minh Thầy hiến
tế
vì anh em, hãy
nhận
lắy mà ăn.
Vão cuối bữa ăn Ngài cầm lấy chén rượu mà nói :”Này là chén giao
ước mới sẽ đổ ra vì anh em, hãy nhận lấy mà uống”. (Lc22:7-8,
19-20).
Từ
đó chúng ta xác tín :
a) Nếu không có Thánh Thể thì không có
chức Linh Mục, vì Chúa đã thiết lập Bí Tích Truyền Chức “Các
con hãy làm việc
này mà nhớ
đến Thầy”.
Như vậy,
thánh chức là nguồn gốc, là điểm chính phát xuất ra chức vụ Linh
Mục.
b)
Nếu không có chức Linh Mục thì cũng chẳng có Thánh Thể vi Chúa
Giêsu đã nhờ tay Linh Mục dâng cho Đức Chúa Cha như
Ngài
đã dâng
trên bàn
thờ thập
giá.
Như
vậy, chỉ có Linh Mục mới được cử hành Thánh Thể trong tư cách
của Chúa Giêsu mà thôi (Giáo Hội Từ Thánh Thể số 28).
Tóm
lại, giữa Thánh Thể và Linh Mục có một sợi dây mật thiết song
đôi
: có Linh Mục thì có Chúa Giêsu và có Chúa Giêsu
thì mơi có
Linh Mục.
By Thu Băng
Lm Thu Băng - dongcong.net giữ bản quyền
|