| |
108. Hoa Trái Của Đau Khổ Là Hoà Bình
Trước
ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, hoà bình, không may, vẫn còn xa
vời... việc nhận ra những nguyên nhân và việc tìm kiếm những giải
pháp thường xem ra vất vả. Thậm chí ở nơi những người kitô hữu
đôi khi vẫn thấy xảy ra những cuộc chiến tranh huynh đệ tương
tàn đẫm máu. Nhưng những người bắt đầu nghe Phúc âm trong tinh
thần cởi mở không thể nào không muốn nhắc nhở nhau và nhắc nhở
người khác về sự cần thiết phải tha thứ và hoà giải. Họ được mời
gọi đến bàn thờ hàng ngày, sốt sáng cầu nguyện, cùng với bệnh
nhân trên toàn thế giới, để dâng lên của lễ đau thương mà Chúa
Giêsu đã chấp nhận như phương thế để chuộc lại nhân loại và cứu
vớt nó.
Nguồn
mạch của hoà bình là thập giá Đức Kitô, trong đó chúng ta tất
cả được cứu độ... Hoà bình là hoa trái của công bình và tình yêu,
mà đỉnh cao của nó là lễ dâng quảng đại bằng những đau khổ của
con người, được khuyến khích – nếu cần – tiến đến chỗ hiến dâng
mạng sống mình để kết hợp với Đức Kitô...
Việc dùng đau khổ để sinh lợi ích và dùng nó để cứu độ thế giới
thực ra tự chúng là một hành vi và một sứ điệp của hoà bình. Từ
những chứng từ can đảm của những người đau yếu, bệnh tật và đang
chịu đau khổ, có thể phát sinh những đóng góp cao quí nhất cho
hoà bình. Thực ra, đau khổ kích thích sự hiệp thông tinh thần
sâu xa hơn, một mặt, đưa đến sự phục hồi phẩm chất tốt hơn của
sự sống, mặt khác, đẩy mạnh sự tận tâm đầy xác tín với hoà bình
nơi những con người.
|
|