|
114. Lý Do Để Hy Vọng
Làm
thế nào hành động toàn năng của Thiên Chúa lại phù hợp được với
tự do của chúng ta? Và làm thế nào tự do của chúng ta phù hợp
được với kế hoạch không sai chạy của Người? Tương lai của chúng
ta sẽ ra sao? Làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu hiểu biết và
nhận ra chân lý và sự khôn ngoan vô cùng của Người trước những
cái ác trên đời? Chúng ta nghĩ sao về cái ác luân lý của tội lỗi?
Chúng ta nghĩ sao về sự đau khổ của những kẻ vô tội?
Lịch sử của chúng ta- với sự thăng trầm của các quốc gia, với
những tai ương khủng khiếp của nó và với những hành vi cao thượng
của các bậc vĩ nhân và thánh hiền – tất cả có ý nghĩa gì? Có thể
có một trận đại hồng thuỷ chung kết chôn vùi vĩnh viễn tất cả
mọi thứ sự sống hay không? Hoặc chúng ta tự hỏi cách khác, có
chăng thực sự có một hữu thể yêu thương và quan phòng mà chúng
ta gọi là Thiên Chúa. Vị Thiên Chúa này đang bao bọc chúng ta
bằng trí năng, tình yêu và sự khôn ngoan của Người. Vị Thiên Chúa
này đang dẫn dắt chúng ta một cách mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Vị
Thiên Chúa này đang hướng dẫn thế giới chúng ta, cuộc đời chúng
ta, và cả đến ý chí hay nổi loạn của chúng ta, nếu chúng ta thần
phục Người. Vị Thiên Chúa này dẫn chúng ta đến nơi nghỉ ngơi của
“ Ngày Thứ Bảy”, sự an nghỉ của công ttrình sáng tạo đang tiến
gần đến sự hoàn thành.
Đây
là câu trả lời. Lời đứng lơ lửng giữa hy vọng và thất vọng. Vâng,
Lời của Thiên Chúa cho chúng ta những lý do mạnh mẽ để hy vọng.
Lời Thiên Chúa vẫn còn mới mẻ và rất sáng ngời. Nó uốn nắn trí
khôn con người với sứ điệp lạ lùng của nó.
|