50. Phó Thác Cho Mẹ Maria
“Khi
thấy Mẹ đứng đó với môn đệ dấu yêu, Chúa Giêsu nói với Mẹ: ‘Thưa
bà đây là con bà.’ Quay lại phía môn đệ Người nói: ‘Này là Mẹ
con.’ Từ giờ đó môn đệ đem Mẹ về nhà mình...(Ga 19,25-27).
Những lời trên đây trình bày đầy đủ lý lẽ về chiều kích thánh
mẫu của đời sống các môn đệ Đức Kitô. Điều này là đúng không chỉ
cho Gioan, người vào giờ phút đó đứng dưới chân thập giá với Mẹ
của Thầy mình, nhưng cũng đúng cho mọi môn đệ của Đức Kitô, mọi
kitô hữu. Đấng Cứu Thế đã uỷ thác Mẹ mình cho môn đệ và đồng thời
Người cũng ban Mẹ mình để làm Mẹ của môn đệ. Tư cách làm mẹ của
Đức Maria, đã trở nên di sản của nhân loại, là một tặng ân mà
chính Chúa Giêsu đã đích thân tặng ban cho mỗi cá nhân. Đấng Cứu
Chuộc uỷ thác Đức Maria cho Gioan và cũng uỷ thác Gioan cho Đức
Maria. Chính ở dưới chân thập giá đã khởi sự việc uỷ thác nhân
loại cho Mẹ Đức Kitô, việc đó đã được thực hiện và được diễn tả
bằng nhiều cách khác nhau trong lịch sử Giáo hội.....
Chiều kích thánh mẫu của đời sống môn đệ Đức Kitô được diễn tả
cách đặc biệt chính xác qua việc ngoan thảo phó thác cho Mẹ Đức
Kitô, việc đó đã bắt đầu qua lời tuyên bố của Đấng Cứu Chuộc trên
đồi Gôn-gô-tha. Khi phó mình cho Mẹ Maria một cách thơ thảo như
môn đệ Gioan, người kitô hữu “đón tiếp” Mẹ Đức Kitô về nhà mình
và đưa Mẹ vào trong mọi chi tiết của đời nội tâm mình.
|