|
60. Động Lực Yêu
Những
người sống “theo xác thịt” cảm thấy luật Thiên Chúa như một gánh
nặng và thật vậy như một sự chối bỏ hoặc ít ra một sự hạn chế
tự do của họ. Nhưng trái lại, những người được tình yêu thúc đẩy
và “bước đi trong Thần Khí” (x. Gl 5,26), những người muốn phục
vụ người khác, thì tìm thấy trong luật của Chúa một phương thế
nền tảng và thiết yếu để thực hành việc yêu mến như một cái gì
đó được tự do chọn lựa và sống. Thật vậy, họ cảm thấy một sự thúc
đẩy bên trong – một sự cần thiết thực sự và không còn là một hình
thức cưỡng bách nữa – không muốn dừng lại ở những đòi hỏi tối
thiểu của lề luật nhưng muốn sống trọn vẹn lề luật. Bao lâu còn
sống trên trần gian, thì đây vẫn là một cuộc lữ hành bấp bênh
và giòn mỏng, nhưng có thể thực hiện được nhờ ân sủng, ân sủng
làm cho chúng ta có được sự tự do đầy đủ của con cái Thiên Chúa
(x. Rm 8,21) và do đó sống đời sống luân lý của mình cách xứng
đáng với ơn gọi cao quý như là “những người con trong Ngôi Con”.
|
|