| |
66. Trông Mong Thần Khí
Giáo
hội thời nay dường như đang tha thiết sốt sắng van xin: “Lạy Chúa
Thánh Thần! Xin hãy đến! Để chữa lành những thương tích của chúng
con, đổi mới sức mạnh cho chúng con; tưới nhuần chỗ khô khan;
rửa sạch điều lỗi lầm; uốn nắn tâm hồn và ý chí cứng cỏi của chúng
con; phá tan chỗ băng giá; sưởi ấm chỗ lạnh lùng; hướng dẫn những
bước chân lầm lạc...”
Lời cầu xin Thánh Thần ngự đến này thực là một sự kiên trì dìm
mình vào mầu nhiệm cứu độ vĩ đại... Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa
Cha và với mỗi người, không ngừng thông ban cho chúng ta Thánh
Thần, Đấng đặt trong chúng ta những tâm tình của Chúa Con và hướng
chúng ta về với Chúa Cha. Thời đại chúng ta đặc biệt đang đói
khát Thần khí bởi vì nó đang đói khát sự công chính, hoà bình,
tình yêu, sự tốt lành, sự dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nhân
phẩm. Đây là lý do Giáo hội... phải nhấn mạnh và xoay quanh mầu
nhiệm ấy, tìm ra trong đó ánh sáng và sức mạnh không thể thiếu
cho sứ mạng của mình.
|
|