| |
78. Thánh Clara Nhìn Thấy Chúa Kitô Trong Người
Nghèo
Hành
trình chiêm niệm của thánh nữ Clara, mà đỉnh cao của nó ở nơi
cái nhìn của thánh nữ về Đức Vua vinh hiển, bắt đầu ngay trong
sự hoàn toàn phó thác cho Thần Khí của Chúa một cách giống như
Đức Maria vào lúc truyền tin. Nó bắt đầu với tinh thần khó nghèo
(x. Lc 1, 48) làm cho thánh nữ trống rỗng mọi sự trừ ánh nhìn
đơn sơ dán chặt vào Chúa.
Đối với thánh Clara, đức khó nghèo - mà thánh nữ rất yêu mến và
thường hay đề cập đến trong các bản văn – là sự giàu sang của
linh hồn. Khi đã tước bỏ hết mọi của cải, linh hồn trở nên giống
như chiếc bình trống rỗng trong đó Thiên Chúa có thể đổ tràn đầy
các tặng ân của Người...
Nếu Catarina Siena là vị nữ thánh say mê Máu Thánh Đức Kitô; thì
Têrêsa Mẹ là người phụ nữ vượt qua từ “phòng” này đến “phòng”
khác, cho đến cửa phòng của Đức Vua trong Cung Nội; và Têrêsa
Hài Đồng là một người, trong cái đơn sơ của Phúc âm, đã bước đi
trên con đường nhỏ – thì Clara là người yêu say mê Đức Kitô tử
giá khó nghèo, mà thánh nữ muốn đồng hoá với một cách tuyệt đối...
Thực ra, toàn thể cuộc đời của Clara là một phép Thánh Thể. Giống
như Phanxicô, từ tu phòng của mình, thánh nữ đã dâng lên Thiên
Chúa lời “tạ ơn” liên lỉ bằng những lời tán dương, van xin, cầu
bầu, qua những hy sinh, đau khổ, than khóc. Thánh nữ chấp nhận
mọi sự và dâng nó lên Chúa Cha hiệp với lời tạ ơn vô cùng của
Con Độc Nhất, là Chúa Con, Đấng tử giá và phục sinh, đang sống
bên hữu Đức Chúa Cha.
|
|