|
84. Chung Một Sự Sống, Một Tình Yêu
Những
nhánh nho được liên kết với cây nho và từ đó chúng hút chất dinh
dưỡng để làm cho “trái” đơm bông và phát triển. Các môn đệ được
liên kết với Chúa cũng như vậy...
Nhánh nho không có sự sống của riêng mình. Chúng chỉ sống nếu
được liên kết với thân cây của chúng. Sự sống của chúng được đồng
hoá với sự sống của thân cây. Một dòng nhựa duy nhất châu lưu
trong cả hai; cây nho và nhánh sinh ra cùng một trái. Do đó có
một mối liên hệ không thể phá vỡ giữa chúng, làm nên biểu tượng
sống động về mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Người:
“Các con hãy sống trong thầy cũng như thầy sống trong các con”
(Ga 15,4).
Trong các nhánh nho tất cả được nuôi dưỡng bởi cùng một thứ nhựa,
họ cũng được liên kết với nhau bởi sự hiệp thông tương hỗ. Sự
đòi hỏi hiệp thông trong tình yêu phát xuất từ sự hiệp thông sự
sống này: “Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu các con” (Ga
15,12). Đó là tình yêu mạnh mẽ, không giới hạn và không ràng buộc.
Chúa Giêsu đã liên kết nó với đau khổ và sự chết của Người để
cứu chuộc các bạn hữu Người, là các môn đệ tin vào Người. “Không
có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình
vì bạn hữu” (Ga 15,13). Sự đề cập đến ơn cứu chuộc nêu bật số
phận chung của người môn đệ Đức Kitô. Tất cả họ đều được cứu chuộc
bởi một Chúa duy nhất.
|