| |
88. Sự Sống Trên Sự Chết
Đứng
trước mầu nhiệm sự chết con người hoàn toàn bất lực. Mọi cái chắc
chắn của nhân loại bắt đầu lung lay. Tuy nhiên, chính khi đứng
trước trở lực này mà đức tin Kitô giáo, nếu được hiểu và được
chấp nhận trong tất cả sự phong phú của nó, sẽ đem lại một nguồn
thanh thản và bình an. Thực ra, dưới ánh sáng Phúc âm, con người
mặc một chiều kích siêu nhiên mới mẻ. Điều xem ra vô nghĩa sẽ
đạt được ý nghĩa và giá trị.
Khi không dựa vào sứ điệp cứu độ của đức tin và hy vọng, thì hậu
quả là tiếng gọi của đức ái trở nên yếu kém. Những nguyên tắc
thực dụng và vị lợi sẽ nhập cuộc, cuối cùng đi đến chủ trương
rằng giết chết những con người đã trở nên gánh nặng cho chính
mình và cho người khác, là hợp lý và có thể biện minh được...
Ở đây chúng ta có thể nghĩ, chẳng hạn về sự phá thai, sự chết
êm dịu cho trẻ sinh non, sự tự sát, sự chết êm dịu cho bệnh nhân
nan trị, và nhiều thứ can thiệp đáng lo ngại trong lãnh vực di
truyền học...Đặc biệt đối với sự kiện không thể tránh của cái
chết, Giáo hội không ngừng đưa ra giáo huấn bền vững của mình
mà ngày nay vẫn còn hiệu lực như xưa, dựa trên sứ điệp của Đức
Kitô.
Sự sống là tặng ân của Đấng tạo hoá dùng để phục vụ anh chị em
mình, những người, trong kế hoạch cứu độ, có thể luôn luôn rút
được lợi ích từ đó. Do đó, không bao giờ được phép làm phương
hại đến tiến trình sự sống, từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt
theo tự nhiên. Đúng hơn nó phải được chấp nhận, được tôn trọng
và được thăng tiến bằng mọi cách, và được bảo vệ khỏi mọi mối
đe doạ.
|
|