|
94. Nhìn Ngắm Chúa Diện Đối Diện
Chiêm
ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện là khát vọng sâu xa nhất của trái
tim con người. Hùng hồn biết bao những lời của thánh tông đồ Philiphê
khi ngài nói về vấn đề này: “Lạy Chúa,... xin tỏ cho chúng con
biết Chúa Cha và như thế là đủ cho chúng con”( Ga 14,8). Những
lời của Philiphê thật là hùng hồn vì chúng chứng tỏ nỗi khát vọng
và ước muốn sâu xa nhất của tinh thần con người. Nhưng câu trả
lời của Chúa Giêsu còn hùng hồn hơn.
Chúa Giêsu cắt nghĩa cho các tông đồ: “Bất cứ ai xem thấy Thầy
là thấy Cha” (Ga 14,9). Chúa Giêsu là sự mặc khải đầy đủ về Chúa
Cha. Ngài giải thích cho thế gian biết Chúa Cha như thế nào –
không vì Ngài là Chúa Cha – nhưng vì Ngài hoàn toàn là một với
Chúa Cha trong sự hiệp thông sự sống Thiên Chúa: qua những lời
của Ngài: “Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta” (Ga 14,11).
Hãy tạ ơn Chúa! Con người không phải đi tìm kiếm Thiên Chúa trong
cô đơn nữa. Cùng với Chúa Kitô, con người khám phá thấy Thiên
Chúa và khám phá thấy Thiên Chúa trong Đức Kitô.
|