dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Giờ Kinh Gia Đình với Lời Chúa
 
 
Văn Phòng TGM Phú Cường
 
<<<    

Ngày 1/2/2007 - Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Thường Niên C

Sứ vụ loan báo Tin Mừng


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 6,7-13)

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Suy Niệm

Hành trang cho sứ vụ lên đường theo chỉ thị của Chúa có hai điều các môn đệ được phép mang theo, và bốn điều không được phép. Các môn đệ được phép mang theo cây gậy và được đi dép; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng và hai áo. Rõ ràng trong công việc loan báo Chúa phân biệt phương thế cần thiết và những nhu cầu mang tính hưởng thụ. Công việc loan báo Tin Mừng là chính yếu, và lời loan báo thực sự phải phát xuất từ trái tim và cuộc sống của người môn đệ.

“Gậy” “dép” là hai vật dụng để “đi”, để “lên đường”. Như vậy, loan báo Tin Mừng là một hành vi đi đến, một sự dấn thân. Đi ra khỏi chính mình, khỏi cuộc sống ích kỷ. Một sự dấn thân từ bỏ nếp sống an nhàn, đôi khi phải liều mình.

Loan báo Tin Mừng là một sứ vụ chứ không là một nghề nghiệp, bởi đó Chúa không cho phép mang lương thực, bao bị, tiền bạc hay hai áo. Sứ vụ loan báo không cho phép người môn đệ sống hưởng thụ. Của cải vật chất sẽ là những động lực níu kéo người môn đệ ngần ngại lên đường loan báo. Đời sống hưởng thụ sẽ giết chết sứ vụ loan truyền.

Thật vậy, Tin Mừng hôm nay đang đứng trước thách đố lớn lao bởi chủ nghĩa hưởng thụ ích kỷ càng ngày càng bành trướng. Chủ nghĩa nầy lan rộng vào trong chính con cái của Giáo hội, và nó đang làm cho công việc loan báo Tin Mừng như bị khựng lại. Người Kitô hôm nay ngại nói đến rao giảng Tin Mừng, vì như vậy họ sẽ bị mất những quyền lợi vật chất. Con số đến nhà thờ càng ngày càng giảm, nhưng tăng lên ở các khu du lịch vui chơi, các tụ điểm giải trí, các nhà hàng hay các quán nhậu, cà phê… Ơn gọi làm tông đồ giảm một phần do các bậc làm cha mẹ mải mê dấn thân trong việc tìm kiếm của cải, mặt khác các bạn trẻ không đủ can đảm khước từ những nhu cầu hưởng thụ.

Lời Chúa hôm nay, một lần nữa nhắc nhở đến sứ vụ loan báo Tin Mừng của người Kitô hữu. Nhắc nhở để thanh luyện, bởi sứ vụ loan truyền hôm nay đang bị che mờ bởi những chủ nghĩa tục hóa. Thật vậy, ngày nay nhiều kitô hữu coi việc đáp ứng những nhu cầu vật chất như là phương tiện loan báo Tin Mừng, và không ít người hiểu lầm tin vào Tin Mừng là nhận được tiền bạc bổng lộc. Chúa không sai chúng ta quảng cáo Tin Mừng, nhưng là loan báo Tin Mừng. Loan báo bằng chính trái tim yêu thương của chúng ta. Sứ điệp Tin Mừng cần được người thời đại đọc ra nơi thái độ sống của người môn đệ, chứ không phải do của cải vật chất mà người môn đệ có.

Lạy Chúa, hơn bao giờ hết chúng con cần phải phục hồi lại chỉ thị của Chúa trong đời sống loan báo Tin Mừng. Tin Mừng cần được loan báo bằng thái độ dấn thân đích thật của chúng con. Dấn thân bằng một trái tim yêu, nhạy cảm để chia sẻ, hơn là một ánh mắt nhìn thương hại. Lạy Chúa xin dạy chúng con biết xử dụng những gì thích hợp trong công cuộc loan báo, và biết can đảm khước từ những gì cản trở lới loan báo của chúng con. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)