Chuyện lạ & Phép lạ
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 8, 1-10)
Trong
những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn,
nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng
thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không
có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ
sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến."
Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này,
lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?" Người hỏi các ông: "Anh
em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc."
Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc
bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông
dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy
con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả
cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những
mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người.
Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn
đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
Suy
Niệm
Chuyện
lạ: Trong cuộc
sống, chúng ta thường thích những chuyện lạ, chuyện ly kỳ. Chúng
ta nghe chuyện lạ xảy ra ở chỗ này chỗ khác, người này có khả
năng đặc biệt, nơi kia có những hiện tượng kỳ thú … đến độ hằng
tuần trên truyền hình cũng phát sóng những chuyện lạ để phục
vụ khán giả xem đài. Nhưng đó là chuyện lạ chứ không phải phép
lạ. Chuyện lạ là những chuyện bình thường nhưng ít xảy ra, chẳng
hạn sao chổi Helley sáu mươi năm mới xuất hiện một lần, có người
đi được trên than nóng đỏ, nhưng không phải là trường hợp duy
nhất… là chuyện lạ cả!
Còn
phép lạ chỉ xảy ra do quyền năng
Thiên Chúa và vượt xa mọi dự tính, dự phòng, mọi suy nghĩ và
khả năng của con người. Cũng với bảy chiếc bánh và ít con cá
nhỏ, theo dự tính là khẩu phần ăn của một người, nhưng với Thiên
Chúa thì “Mọi sự đều có thể”,
để rồi bốn ngàn người ăn no trong tình yêu thương bác ái mà
còn dư bảy giỏ. Đấy là phép lạ!
Cuộc
sống luôn có những phép lạ nếu chúng ta để ý và có lòng tin
cũng như tình yêu mến, như chuyện của thánh nữ Côlattica: hết
lòng yêu mến Thiên Chúa, muốn bàn luận suốt đêm với anh mình
là thánh Bênêdictô, về những thực tại trên trời, nhưng theo
luật thì không được, vì thánh Bênêdictô không được rời Đan viện
vào lúc nửa đêm. Chúa đã làm cho trời đổ mưa tầm tã khiến hai
anh em không thể rời nhau đêm đó, và họ có cơ hội để đàm đạo
đến sáng. Phép lạ này thánh nữ đã nói với Viện phụ: “Em
van anh, mà anh lại không chịu nghe em. Em cầu xin Chúa và Người
đã nhậm lời”.
Đời
người ai cũng muốn phép lạ xảy ra
với mình, nhưng ai cũng ngại ngùng khi làm “chuyện lạ”:
bỏ dở bộ phim hay để đi lễ, đi viếng Thánh Thể… đó là chuyện
lạ, nhưng với quyết tâm đến với Chúa, chúng ta sẽ được biến
đổi, sẽ được bình an thực sự và như vậy chúng ta mới cảm nhận
được phép lạ.
Lạy
Chúa, xin hãy thực hiện phép lạ trên con người và cuộc đời chúng
con. Amen.