Điềm
lạ
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 8, 11-13)
Những
người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ
đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não
nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo
thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào
cả." Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
Suy
Niệm
Cuộc
sống cho chúng ta nhiều điều thú vị, song cuộc sống cũng ẩn
chứa nhiều vấn đề làm chúng ta phải lo âu, suy nghĩ.
Một
vài năm trở lại đây, trên bình diện tự nhiên, nào là hạn hán,
mất mùa, sóng thần, động đất … liên tục xảy đến, mức độ ngày
một khinh hoàng hơn. Song song đó, lối sống của con người gọi
là “văn minh hiện đại” cũng là vấn đề cần được quan tâm. Cảm
thức về tội của con người hầu như không còn, lấy bạo lực để
đàn áp khủng bố, lấy gian lận làm cứu cánh cho các kỳ thi, giới
trẻ lao vào lối sống thác loạn, hưởng thụ …
Đó
phải chẳng là những điềm lạ? Điềm lạ đó từ đâu: từ trời hay
từ con người? Từ thế giới bên ngoài hay tự thẳm sâu tâm hồn
con người? Và đâu là mối lo thực sự cho mỗi người chúng ta?
Giữa
những trận cuồng phong từ thiên nhiên, từ trong tâm của con
người, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống niềm tin của
mình, để tạo ra một “điềm lạ” trước mặt mọi người, và xóa bỏ
những “cái lạ” trong tâm hồn mình trước mặt Thiên Chúa. Muốn
như thế, chúng ta phải bơi ngược dòng đời. Điều đó rất khó trong
thế giới này. Khó nhưng không phải là không thể.
Trong
thế giới ngày nay, ngay việc nhận ra cái tốt, cái xấu đã không
phải chuyện luôn luôn dễ dàng rồi, nói chi đến việc làm lành,
lánh dữ ! Ranh giới giữa tốt xấu trở nên mơ hồ, thậm chí lắm
lúc thay đổi chỗ cho nhau! Có biết bao nhiêu chuyện sai trái,
xấu xa về mặt đạo đức, nhưng vì được dung túng hay vì ai cũng
làm cả nên dần dần trở nên bình thường (và như thế mặc nhiên
được coi là đúng), và người can đảm làm ngược lại sẽ bị coi
là lập dị, là … điềm lạ trong xã hội!
Chúng
ta không sợ ! Lạ nhưng thay đổi được con người và tâm hồn mình,
thay đổi được con người và thế giới. Ai muốn tìm tìm kiếm điềm
lạ từ trời thì cứ tìm, còn chúng ta cứ từ tâm mình thay đổi
cuộc sống, và tin chắc rằng đó là
“điềm lạ” Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta. Đường
sẽ rộng hơn với người chạy phía trước, nhưng sẽ hẹp đi với người
ở đàng sau! Với ơn Chúa, với cố gắng bản thân, chúng ta sẽ mau
đạt đích.
Lạy
Chúa, xin thực hiện nơi mỗi người chúng con điềm lạ Chúa muốn.