Giữ
chay, kiêng thịt
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt 6,1-6.16-18)
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các ngươi hãy cẩn
thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ
trông thấy, bằng không các người mất công phúc nơi Cha các người
là Đấng ở trên trời. Vậy khi các ngươi bố thí, thì đừng thổi
loa báo trước, Như bọn giả hình làm ở nơi hội - đường và phố
xá, để cho người ta ca-tụng họ. Quả thật, Ta bảo các ngươi,
họ đã được thưởng công rồi. Các ngươi có bố thí, thì làm sao
đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc ngươi bố thí
được giữ kín và Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công
cho ngươi. Rồi khi các ngươi cầu nguyện, thì cũng chớ làm như
những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các
ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các ngươi,
họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi cầu nguyện, thì hãy
vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha ngươi, Đấng ngự nơi
bí ẩn, và Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho
ngươi. Khi các ngươi ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình
thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có thể ăn chay trước
mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng
công rồi. Còn ngươi khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và
rửa mặt, để thiên hạ không biết ngươi ăn chay, nhưng chỉ tỏ
ra cho Cha ngươi Đấng ngự nơi bí ẩn và Cha ngươi thấu suốt mọi
bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi.
Suy
Niệm
Mùa
Chay là khoảng thời gian để chúng ta suy ngắm về sự đau khổ
và cái chết của Chúa Giêsu, nhưng mục đích chính của Mùa Chay
là để chuẩn bị mừng lễ Chúa Kitô phục sinh và lặp lại lời hứa
khi chúng ta chịu phép rửa tội, trong đêm Phục Sinh. Khi làm
những điều đó, chúng ta được mời gọi loại bỏ tất cả những gì
nguy hại cho lòng tinh tuyền và ân sủng mà chúng ta đã lãnh
nhận trong Bí tích Rửa Tội.
Loại
bỏ các cản trở để sống trong tự do đích thực. Căn nhà tâm hồn
chúng ta sẽ đẹp biết bao sau khi mọi sự bên trong và bên ngoài
được tẩy rửa. Giáo Hội giúp đỡ chúng ta trong công việc thanh
tẩy tâm hồn này.
Vào
thời Trung cổ, khi Mùa Chay đến, người ta nêu lên ba khẩu hiệu:
“Hãy ăn chay miệng lưỡi”, “Hãy ăn
chay con mắt” và “Hãy ăn chay đôi tai”. Những ý
tưởng này ngày nay vẫn còn giá trị và có thể giúp chúng ta thanh
tẩy tâm hồn trong Mùa Chay.
Câu
nói “Hãy ăn chay miệng lưỡi”
mời gọi chúng ta bớt ăn uống để dành dụm giúp đỡ người nghèo.
Nhưng nó cũng có nghĩa là phải kìm hãm đừng nói những lời vô
ích, những câu chuyện ngồi lê đôi mách và những lời tục tĩu
xấu xa. “Hãy ăn chay con mắt”
là kìm hãm đừng nhìn những gì nguy hại cho tâm hồn, phải lựa
chọn, chỉ xem những chương trình truyền hình, những băng đĩa
hữu ích mà thôi. “Hãy ăn chay đôi
tai” là đừng lắng nghe những chuyện tục tĩu, vô
bổ, những câu chuyện ngồi lê đôi mách.
Ba
điểm trên đây nếu được đem ra thực hành sẽ giúp chúng ta loại
bỏ những vết bẩn trong tâm hồn và dọn sạch những gì làm cản
trở sự phát triển đời sống thiêng liêng của chúng ta.
Lạy
Chúa, con đã bỏ lỡ nhiều Mùa Chay. Xin Chúa giúp con sống Mùa
Chay năm nay thật tốt. Xin giúp con thanh tẩy mọi vết nhơ trong
tâm hồn để con luôn được sống trong tình thương và ân sủng của
Chúa. Amen.