Lập
Tông Toà Thánh Phêrô
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt 6,1-6.16-18)
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các ngươi hãy cẩn
thận, đừng phô trương công đức trMatthêô (Mt 16, 13-19)
Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người
hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?"
Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì
bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong
các vị ngôn sứ." Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh
em bảo Thầy là ai?" Ông Simôn Phêrô thưa: "Thầy là
Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với
ông: "Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có
phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng
là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho
anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không
thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất,
anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới
đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."
Suy
Niệm
Hôm
nay, toàn thể Giáo Hội dâng thánh lễ để tôn kính tòa thánh Phêrô,
đồng thời cũng tôn kính quyền tối thượng của đấng kế vị thánh
Phêrô đã ở tại Antiokia.
Chúng
ta vui mừng với lễ kính này, để tôn kính việc cất nhắc vị thủ
lãnh các tông đồ lên làm mục tử trong Giáo hội và để quyết tâm
hiệp nhất với Ngài bằng giây liên kết đức tin, đức cậy và đức
mến.
Trong
đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có những câu trả lời khác
nhau trước câu hỏi “Chúa Giêsê là
ai?”. Những câu trả lời đã được đưa ra từ dân chúng,
từ các môn đệ, cho chúng ta thấy có những mức độ hiểu biết khác
nhau về Chúa Giêsu. Trước hết là từ phía dân chúng: họ chỉ biết
Ngài là một ngôn sứ không hơn không kém, vì họ chỉ thấy và để
ý đến những việc Chúa Giêsu làm và nghe những lời Ngài dạy.
Thứ đến là từ phía Phêrô, có thể coi là đại diện cho các tông
đồ: Phêrô hiểu Chúa Giêsu là Đức Kitô – Con Thiên Chúa. Có một
điều là Phêrô không tự hiểu được như thế, nhưng là nhờ ơn soi
sáng, nhờ sự mạc khải của Chúa.
Lời
tuyên xưng của Phêrô thật chính xác, nhưng đối với Chúa Giêsu,
nếu chỉ tuyên xưng thôi thì chưa đủ, nhưng phải sống lời tuyên
xưng đó. Sống lời tuyên xưng vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa,
là tin tưởng và bước đi trên con đường Ngài đi, tức là từ bỏ
tất cả và vác thập giá đi theo Ngài. Đó là con đường Chúa Giêsu
mời gọi những ai muốn làm môn đệ của Ngài.
Phêrô
tuyên xưng, nhưng sau đó lại trở nên rào cản ngăn lối bước của
Chúa Giêsu. Phêrô tuyên xưng thành tiếng lớn, nhưng chưa hiểu
được và chưa chấp nhận con đường của Chúa Giêsu.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta tiến đến
một mức độ hiểu biết cơ bản về Ngài: đó là hiểu biết và sống
theo cung cách sống của Ngài. Dám can đảm tuyên xưng Chúa trong
cuộc sống thường ngày, không rụt rè sợ hãi, và kiên trì đi theo
con đường Ngài đã đi, không ngại khó ngại khổ.
Lạy
Chúa Giêsu, Xin ban sức mạnh, ơn khôn ngoan cho Đức Giáo Hoàng
của Chúng con, để Ngài dẫn dắt đoàn dân của Chúa, và xin cho
chúng con biết yêu mến Giáo hội bằng cách sống đức tin và thực
hành theo lời Chúa dạy. Amen.