Chúa
đang chờ ta
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5, 27-32)
Khi
ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang
ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền
bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh
đình thiết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và
nhiều người khác cùng ngồi ăn với các Ngài. Những người biệt
phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người
rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và
tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh
khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần
thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để
gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
Suy
Niệm
Thiên
Chúa kêu gọi những kẻ Ngài muốn. Chúa kêu gọi ông Lêvi và giúp
ông thoát khỏi cảnh sống bất công. Ngày hôm nay Chúa cũng mời
gọi từng người chúng ta theo Ngài để sống đời Thánh thiện.
Từ
khi Thiên Chúa dựng nên con người Ngài đã ban cho con người
một điều rất cao quí đó là sự tự do. Vì có tự do nên nó đòi
buộc con người phải chọn lựa: hoặc là theo Chúa, hoặc theo ma
quỉ, tội lỗi, thế gian. Theo Chúa là để sống một cuộc đời thánh
thiện, theo Chúa cũng có nghĩa là từ bỏ tội lỗi tính mê nết
xấu.
Không
ai nói, nhưng chắc chắn rằng, trong niềm tin tất cả chúng ta
đã chọn Chúa, vì không ai muốn mình trở nên xấu xa. Nhưng trong
cuộc sống, đã rất nhiều lần chúng ta làm theo ý của ma quỉ,
theo lề thói của thế gian và xác thịt. Vì thế chúng ta cần dứt
khoát, can đảm đứng về phía Chúa để loại trừ tội lỗi. Cũng như
ông Lêvi khi được Chúa Giêsu gọi, ông liền bỏ tất cả, đứng dậy
đi theo Người. Ông sẵn sàng đi theo Chúa ngay như thế, có lẽ
bởi vì xưa nay ông bị người ta khinh chê là người tội lỗi và
ông cũng nghĩ mình như thế, nay được một vị tiên tri cao cả
gọi ông làm môn đệ: cuộc sống, địa vị từ nay đã thay đổi; người
ta khinh chê ông nhưng một vị tiên tri cao cả như thế lại không
khinh chê ông, và việc người đã gọi ông tức là người đã trả
lại giá trị làm người cho ông.
Sau
đó Chúa và các môn đệ đã đi đến dùng bữa tiệc tại nhà ông Lêvi,
có đông đảo người thu thuế và kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn với các
ngài. Tại sao lại thế nhỉ? Và chúng ta không lấy làm lạ trước
lời chỉ trích của Biệt phái và Pharisiêu: Sao các ông lại ngồi
ăn với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Là bởi vì Chúa cũng như
các môn đệ không khinh chê họ, trái lại còn tiếp đón họ. Đó
là cử chỉ thân tình và Chúa biểu lộ lòng nhân từ. Chúa đến như
một dấu hiệu ông đã thuộc về Chúa. Hôm nay, không những Chúa
đến với mỗi người chúng ta mà còn hơn thế nữa Chúa dẫn chúng
ta đến nhà Chúa, đến với Chúa để hưởng trọn niềm vui của người
được ơn tha thứ.
Qua
bài Tin Mừng này, chúng ta hãy cám ơn Chúa vì đã không khinh
chê người tội lỗi, lại còn đối xử thân tình với họ, vì ai trong
chúng ta cũng nhận ra mình là người tội lỗi, và chúng ta hy
vọng Chúa cũng không chê bỏ mình, trái lại Chúa hằng mời gọi
chúng ta đến với Người: Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi ăn
năn sám hối.
Chúa
đã gọi tên ông Lêvi và kêu mời ông đi theo Chúa. Hôm nay Chúa
cũng gọi đích danh mỗi người chúng ta, Chúa đang đứng đó chờ
chúng ta.
Lạy
Chúa Giêsu, xin cứu vớt tâm hồn chúng con đang ngập tràn trong
tội lỗi. Để khi được ở bên Chúa, chúng con sẽ cảm thấy được
an tâm và hạnh phúc, vì Chúa có sức mạnh thay đổi tâm hồn và
cải hoá chúng con trở thành người tốt. Amen.