Chúa
Giêsu vào hoang địa
và
chịu cám dỗ
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 4, 1-13)
Sau
khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan
trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong
hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không
ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ,
quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền
cho hòn đá này hoá bánh đi!" Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Đã
có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."
Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho
Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: "Tôi
sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của
các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi
muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc
về ông." Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng:
Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải
thờ phượng một mình Người mà thôi." Quỷ lại đem Đức Giêsu
đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người:
"Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống
đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ
gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng,
cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại:
"Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên
Chúa của ngươi." Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người,
quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.
Suy
Niệm
Ba
thanh niên di dân trên đường đi làm về, nghe một lời khinh miệt
của một thanh niên địa phương: “Nhìn
bọn khố rách áo ôm mà ghê!”
Một
trong ba người nhảy vào đánh người vừa buông lời xúc phạm. Hai
thanh niên kia kéo lại: “Thôi đừng
chấp nó!”
Cùng
một sự kiện, chịu cùng một lời xúc phạm mà có hai cách xử khác
nhau. Điều gì đã đưa ba thanh niên di dân có những cách chọn
lựa khác nhau? Cám dỗ đến từ bên ngoài,
nhưng chọn lựa cách phản ứng trước cám dỗ lại là chuyện của
tâm hồn mỗi người. Tùy cách phản ứng đó mà ta biết:
tính cách, trình độ đạo đức, điều người đó quan tâm.
Làm
người sống trên đời, ai cũng có những cơn cám dỗ.
Cám dỗ đến từ ma quỉ. Cám dỗ đến từ những khuynh hướng xấu trong
con người ta. Cám dỗ đến từ những người sống chung quanh, mang
những khiếm khuyết lầm lỗi, làm chúng ta đau khổ, nản lòng…
Chúa Giêsu chia sẻ phận người, Ngài cũng chịu bao cơn cám dỗ
của kiếp nhân sinh. Cám dỗ nào cũng gợi lên những hấp dẫn. Cám
dỗ nào cũng tiềm ần những nguy nan. Chính trong cơn cám dỗ mà
Chúa Giêsu trở thành gần gũi, thành ánh sáng cho mỗi người chúng
ta chiến thắng ba thù: thế gian, ma quỉ, xác thịt.
Cám
dỗ thường xuất hiện khi ta có những nhu cầu rất chính đáng:
đói khát, danh dự, thế giá, lợi lộc. Ma quỉ thường
tận dụng những cơ hội này. Nếu không có một xác tín sâu xa về
cùng đích đời người, thi hầu như chúng ta bị gục ngã. Biểu hiện
của chiến thắng của ma quỉ trong cơn cám dỗ này là người ta
sẵn sàng giết nhau chỉ vì một chút lợi lộc. Sẵn sàng báng bổ
nhau vì kiêu căng, tự ái.
Chúng
ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu đã thanh thản, mạnh mẽ chiến thắng
cơn cám dỗ. Hãy theo Ngài mà xác định lại ý nghĩa cuộc đời này
hệ tại ở đâu, và xin sức mạnh Chúa giúp chúng ta chiến thắng.
Lạy
Chúa, khi lòng con yêu Chúa, khi lòng con yêu mến “những sự
trên trời”, thì những sự dưới đất không còn đủ quyền lực trên
con. Xin cho con biết yêu Chúa và tìm kiếm sự sống đời đời,
để những cơn cám dỗ, dù đến từ đâu, cũng không thể làm chúng
con vấp ngã. Amen.