Thế
hệ gian ác đòi dấu lạ
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 29-32)
Khi
ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán
rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi
điềm lạ, nhưng sẽ không bann cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm
lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành
Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống
nầy như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng
lên tố cáo và lên án dòng giống nầy, vì bà đã từ tận cùng trái
đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có
người hơn Salomon. Dân thanh Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo
và lên án dòng giống này; vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng,
nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.
Suy
Niệm
Tín
hiệu truyền âm thanh, hình ảnh phát đi, để có thể nghe, nhìn,
chúng ta phải có bộ nhận, giải mã. Nếu không có bộ phận tiếp
nhận tương thích, sóng âm thanh, truyền hình ở bên ta, trước
mặt ta mà ta không nghe, không thấy gì.
Hằng
ngày, mỗi phút giây, Chúa vẫn thực hiện bao việc “kỳ diệu” trước
mắt chúng ta, nhưng ta có thấy, có nghe không? Hay chúng ta
như dân Do Thái xưa, đòi những dấu lạ xảy ra theo ý mình mới
tin Chúa?
Thánh
Têrêxa Hài Đồng Giêsu, cầm trái cam lên ăn, mà xúc động rơi
lệ. Cha ngài hỏi vì sao ngài khóc, Têrêxa trả lời: để
có trái cam này cho con ăn, Chúa đã chuẩn bị từ lâu. Chúa cho
nắng, mưa, người trồng, kẻ tưới, người chăm sóc để con có trái
cam này. Con cảm nhận ra tình Chúa quá thương yêu và chăm sóc
con, nghĩ đến, con không cầm được nước mắt.
Từ
tình yêu vô biên, Chúa vẫn còn luôn trao cho chúng ta, những
điều kỳ diệu của tình thương và quyền năng Chúa. Chúng ta có
nhận ra không? Hay chúng ta vẫn còn đòi dấu lạ để thỏa tính
hiếu kỳ? Hãy về trong thinh lặng, nghe nhịp tim đập. Hãy hít
thở thật sâu, để nghiệm ra khí trời tuyệt vời ta cần từng giây.
Hãy nhìn bầu trời mênh mông chứa đựng bao điều tuyệt diệu. Tất
cả, chúng ta không một chút vất vả để làm ra, mà vẫn đầy tràn.
Nếu chúng ta không cảm nhận được sự chăm sóc đầy yêu thương
của Chúa, rất có thể trong hồn ta, trong tim ta, mất khả năng
tiếp nhận và giải mã tín hiệu tình yêu Chúa dành cho ta!
Có
những người ra công vất vả bao năm trời, tìm hiểu những di sản
cha ông để laị. Có những kẻ đổi giá bao nhiêu mồ hôi nước mắt
để tầm sư học đạo nơi các bậc hiền nhân. Họ ngất ngây chiêm
ngắm, kính phục. Còn chúng ta, có bao giờ bỏ vốn thời gian,
sức lực, trí tuệ mà đi tìm Đấng là căn cội hạnh phúc đời mình
chưa?
Lạy
Chúa, chúng con như những trẻ thơ khờ dại, cứ tưởng mọi điều
cha mẹ lo cho mình như một việc đương nhiên, không còn cảm xúc
để khám phá ra bao điều kỳ diệu nơi tình yêu cha mẹ. Xin cho
chúng con từng phút giây nhận ra tình yêu Chúa hằng chăm sóc
và đang thực hiện bao việc diệu kỳ vì yêu chúng con . Amen.