Hăm
hở đến với Chúa...
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 6, 53-56)
Khi
ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền
Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người
ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền và nghe tin Người
ở đâu, thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó.
Bất cứ người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt
các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là
được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người,
đều được khỏi bệnh.
Suy
Niệm
Đụng
Đến Chúa Giêsu Liền Được Khỏi Bệnh...
Ghêrêsaret
là miền dân ngoại. Những người dân ngoại cũng đã nghe tiếng
Chúa Giêsu và đã biết người, nên khi thấy người, họ liền nhận
ra người. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn
xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ngoài đường ngoài chợ.
Họ
nhận ra Người
Thánh
Máccô cho thấy, Chúa Giêsu đã đi rất nhiều nơi trong vùng dân
ngoại. Họ nô nức đến với người để được khỏi bệnh. Họ nhận ra
người là Đấng quyền năng. Ngày nay, người ngoài có nhận ra chúng
ta là người Kitô hữu đích thực không? Nếu người ta không nhận
ra chúng ta, có lẽ là cuộc sống thực tế của chúng ta chưa cho
họ nhận ra điều đó.
Người
Kitô hữu đích thực là người có Chúa Kitô trong mình; là người
sống nếp sống Phúc âm, chứ không phải là người chỉ được ghi
danh vào sổ rửa tội mà thôi. Họ chưa nhận ra chúng ta là tại
chúng ta chưa Hữu xạ tự nhiên hương; nếu chúng ta sống những
giá trị Phúc âm trong cuộc sống thực tế thì người ta sẽ nhận
ra chúng ta.
Bất
cứ ai đụng đến người đều được khỏi bệnh
Vì
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa quyền năng, nên tự trong người
có một sức mạnh phát ra, chữa mọi bệnh tật chung đụng đến Người,
chẳng những lành bệnh tật phần xác mà còn lành cả bệnh phần
hồn: Mađalêna, người nữ tội lỗi, đã đụng đến Chúa khi quì rửa
chân cho Chúa, và kết quả là bà đã trở thành một bà thánh. Chúa
đụng đến người cùi thì người cùi được lành sạch; Chúa đụng đến
người chết, người chết được sống lại. Vì thế người ta khao khát
đụng đến Chúa.
Còn
chúng ta hôm nay, khi trong mình còn đầy tội lỗi và nết xấu,
chúng ta có ước ao đụng đến Chúa không, hay chúng ta tìm cách
xa lánh Chúa vì sợ Chúa quấy rầy chúng ta?
Là
người Kitô hữu, nhưng khi người ta đụng đến ta thì chẳng những
không lành được bệnh mà còn lãnh thêm một vài vết thẹo! Tại
sao người ta chưa đến với Giáo Hội? Là vì đời sống con cái Giáo
Hội không có gì hấp dẫn cả!
Lời
Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về chức vụ làm con Thiên Chúa
của chúng ta, về bản chất người kitô hữu đích thực của chúng
ta. Ngày phán xét, Chúa không đòi sổ rửa tội của chúng ta để
nhận ta vào thiên đàng, nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta: Khi Ta đói
các con có cho Ta ăn không?
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết siêng năng chạy đến với Chúa,
siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể để được Chúa chạm vào,
để con được sạch. Amen.